Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt

24/04/2023 19:23 GMT+7 | Giải trí

Dù đã đến lần thứ 5 cầm mic hát trên sân khấu của Trời sinh một cặp, nhưng Quỳnh Lương vẫn không tránh khỏi cảm giác run và thiếu tự tin.

Trong tập 8 của chương trình Trời sinh một cặp với chủ đề Giai điệu thịnh hành, diễn viên Quỳnh Lương và đội trưởng Hồ Trung Dũng mang đến bản ballad buồn Chưa quên người yêu cũ. Nữ diễn viên gần như là thí sinh duy nhất không thay đổi hình ảnh xuyên suốt 8 tâp của chương trình. Đặc biệt, trong cách chọn bài hát, cô vẫn chọn những ca khúc buồn, da diết. 

Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt - Ảnh 1.

Quỳnh Lương và đội trưởng Hồ Trung Dũng song cả bản hit Chưa quên người yêu cũ.

Với bản hit Chưa quên người yêu cũ, Quỳnh Lương đem đến một màn trình diễn tuy chưa được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng lại biết cách dùng giọng hát của mình để truyền đạt cảm xúc đến khán giả. Giám khảo Châu Đăng Khoa nhận định rằng, có thể hát không phải là lợi thế của Quỳnh Lương, nên cô luôn thiếu tự tin. Cô nàng cần xem việc hát giống như thói quen, để mỗi khi cất giọng không phải đắn đo, suy nghĩ gì. 

Nói về điều này, Quỳnh Lương tâm sự: "Đây là lần thứ 5 tôi đứng trên sân khấu và cầm mic hát. Từ những vòng đầu tiên, chỉ cần đứng trên sân khấu là tay tôi run, không thể di chuyển". Đội trưởng của cô - ca sĩ Hồ Trung Dũng cũng cho biết, khác với những lần xuất hiện trên phim hay mạng xã hội, Quỳnh Lương có những mảng khá rụt rè. 

Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt - Ảnh 2.

Quỳnh Lương trải lòng rằng cứ đứng trên sân khấu là tay cô lại run.

Anh được tiếp xúc với phần tính cách ấy của cô, nên đặt ra tiêu chí là giúp Quỳnh Lương vượt qua nỗi sợ. Đồng thời, hiểu được nữ diễn viên có nên Hồ Trung Dũng phải đổi cách bè để phù hợp. Giám khảo Huy Tuấn dành lời khen cho phương án này của đội trưởng. Kết thúc phần thi, Quỳnh Lương và đội trưởng Hồ Trung Dũng nhận được điểm 10 của giám khảo Đỗ Hiếu và 9,5 điểm đến từ giám khảo Châu Đăng Khoa.

Tập 8 của Trời sinh một cặp cũng đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. 

Ngô Phương Anh lựa chọn xuất hiện một cách an toàn với tạo hình nữ tính, dịu dàng, song ca cùng đội trưởng Thanh Du, với ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua. Khác với những màn biến hóa liên tục, sôi nổi ở các tập trước, cô nàng không nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Huy Tuấn.

Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt - Ảnh 4.

Ngô Phương Anh cùng đội trưởng Thanh Duy với ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua.

Thảo Trang cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng lại chơi lớn khi "hoà trộn" 2 ca khúc Mặt trời của em - Phải chăng em đã yêu để trình diễn. Tuy được nhận xét là chưa có sự tương tác xuyên suốt, song cặp đôi vẫn nhận được số điểm 9,5 đến từ cả hai vị giám khảo khách mời Châu Đăng Khoa và Đỗ Hiếu.

Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt - Ảnh 5.

Thảo Trang và đội trưởng Hồ Trung Dũng.

Trời sinh một cặp tập 8 cũng chứng kiến màn lột xác thành badboy của anh chàng thư sinh Ngô Kinh Lâm. Anh đã có màn vũ đạo bùng nổ trong bản phối lại ca khúc Ái nộ trình diễn cùng đội trưởng Thảo Trang. Màn trình diễn của cặp đôi được đánh giá là đem đến cảm giác bùng nổ cho trường quay. Cả hai đã nhận được điểm 9,5 từ giám khảo Châu Đăng Khoa và điểm 10 đầu tiên trong tập 8 đến từ giám khảo Đỗ Hiếu.

Trời sinh một cặp: Quỳnh Lương chưa chịu ‘lột xác’, 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt - Ảnh 6.

Màn trình diễn bùng nổ của Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang.

Kết thúc vòng thi đấu Giai điệu thịnh hành cũng là lúc đến với phần hồi hộp nhất, với việc sẽ có đến 2 thí sinh có số điểm thấp nhất phải rời khỏi chương trình. 6 thí sinh may mắn được bước vào vòng tiếp theo gồm: Duy Khiêm Ngố, Jenna Anh Phương, Quỳnh Lương, Mario Thành Tâm, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang. Với số điểm tổng khiêm tốn hơn, Trần Vân cùng Ngô Phương Anh nói lời chia tay đầy tiếc nuối với chương trình.

PHƯƠNG MAI - Ảnh: VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm