Người Hà Lan cũng ngạc nhiên vì Robben

29/06/2014 18:53 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều năm thi đấu và đã góp mặt trong 6 giải đấu lớn cùng ĐT Hà Lan, Robben giờ lẽ ra phải là một ông già chậm và yếu. Nhưng ở tuổi 30, anh vẫn nhanh chân hơn rất nhiều cầu thủ khác trẻ trung hơn.

Có lẽ Robben đã bắt đầu tìm thấy nhân dạng thật của mình. Anh đã hòa trộn đôi chân trời phú với sự tinh tường chiến thuật. Đã qua rồi những pha solo cố đấm ăn xôi với hậu vệ đối phương trong lúc phản công, đã qua rồi những cú bứt tốc rồi chạy cắt vào trung lộ để cứa lòng. Robben bây giờ là một sát thủ giấu mặt, một người chỉ cần đối thủ hở ra một khe rất nhỏ là sẽ lọt qua và ghi bàn.

Elko Born, một nhà báo Hà Lan, đã nói: “Chúng tôi biết Robben rất giỏi, và rất quan trọng. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết anh ấy giỏi như thế. Những gì chúng tôi thấy là tuyệt diệu, Robben đã đạt tới một đẳng cấp mới”.

Có một con số giật mình. Khi Arjen Robben chạy qua hàng thủ TBN để ghi bàn trong trận thắng 5-1 của Hà Lan, người ta đã đo được vận tốc của anh: 31,06 km/h.

Robben luôn nhanh nhẹn, nhưng tốc độ của anh đã bị chấn thương bào mòn. 2 kỳ World Cup 2006 và 2010, Robben bị những pha va chạm đẩy lên ghế dự bị. Sức đề kháng yếu ớt ấy làm thui chột bản năng tấn công của Robben, khiến anh dè chừng và ít mạo hiểm. Cộng thêm thói quen ăn vạ khi còn đá ở Premier League, ít ai nghĩ Jose Mourinho đã mắc sai lầm khi đẩy Robben sang Real Madrid năm 2007.

Đến khi sang chơi cho Bayern Munich, Robben mới xua đi những chấn thương và thi đấu đều đặn hơn. Nhưng cách chơi của anh rất dễ đoán: Nếu đang ở bên cánh phải, Robben sẽ cắt vào giữa bằng chân trái; nếu đang ở bên cánh trái, Robben sẽ chạy xuống tiếp cho đến khi nào hết chỗ để chạy.

Chỉ đến khi Robben bước vào mùa thứ 3 chơi cho Bayern, người ta mới thấy anh thực sự nguy hiểm thế nào. Born nói: “HLV giỏi là người biết cách để những cầu thủ chủ chốt biết là mình quan trọng. Chỉ có Jupp Heynckes và Louis Van Gaal làm được điều đó với Robben”. Cả hai đều để Robben được tự do làm điều mình muốn, nhất là Van Gaal cho Robben và Van Persie được đứng theo cách họ đứng, còn ông chỉ lo tập trung phòng thủ trong sơ đồ 5-3-2, một sơ đồ hiếm thấy ở đội tuyển Hà Lan.

Với lối chơi phòng thủ kéo đối phương dâng lên thật cao, Robben được nghỉ chân khi đối phương kiểm soát bóng và chỉ chờ đồng đội giành bóng là bứt lên như nạp một nguồn năng lượng mới. Đấy là bí kíp của Van Gaal. Robben không cần chạy nhiều và chạm bóng nhiều, nhưng khi có bóng là sức nhàn sẽ thắng sức mỏi. Và cho đến giờ Robben đã không làm Van Gaal thất vọng.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm