Jose Mourinho đang buồn?

12/08/2015 19:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang tỏ ra nóng nảy và khó tính một cách kỳ lạ, với những bình luận gay gắt nhắm vào các bác sĩ của ông khi họ đưa Eden Hazard bị thương rời sân ở trận hòa 2-2 của Chelsea với Swansea City.

Trước nữa, HLV 52 tuổi này đã được hỏi về những bình luận của Roberto Martinez, HLV Everton, với John Terry. Martinez cáo buộc Terry đã tìm cách lôi kéo trung vệ trẻ của ông John Stones một cách thủ đoạn khi lên báo nói về triển vọng đá cặp với Stones ở trung tâm hàng thủ Chelsea. “Tôi không nói gì tới Everton hay Stones”, Mourinho đáp trả. “Nhưng trong bóng đá có những người muốn ngày nào cũng tổ chức họp báo”.

Dễ nổi cáu

Có đôi điều đáng chú ý về cuộc đối thoại không chính thức này. Thứ nhất, Mourinho luôn bảo vệ cầu thủ của ông bằng mọi giá. Thứ hai, đây không phải là lần thứ nhất hay thứ hai điều này xảy ra trong vài tuần qua. Mùa giải Premier League 2015-16 chỉ mới khởi tranh được vài ngày, nhưng Mourinho đã bắt đầu cả một chiến dịch những tuyên bố và tranh cãi.

Cho tới giờ, danh sách các cuộc đấu khẩu của ông bao gồm với 3 HLV Premier League, kẻ thù cũ Rafa Benitez, vợ của Benitez, một màn từ chối bắt tay kinh điển với Arsene Wenger và tấn kịch mới nhất liên quan tới các bác sĩ và Hazard. Ít ra, Mourinho đã không chỉ trích trọng tài sau thẻ đỏ của Courtois, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa sau những lần to tiếng.

Nhiều người ở Stamford Bridge, dù không công khai, đã liên hệ mấy tuần qua với năm cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho ở Chelsea, năm 2007, khi ông nhìn thấy kẻ thù khắp nơi, bao gồm cả những bất đồng với ông chủ Roman Abramovich về chính sách chuyển nhượng, dẫn tới việc HLV người Bồ Đào Nha ra đi vào tháng 9/2007. Sự trầm lắng trong các hoạt động chuyển nhượng của Chelsea vào mùa Hè, khi họ chỉ mượn Radamel Falcao và đưa về thủ thành Asmir Begovic, cũng là những dấu hiệu nữa.

Mùa Hè thất vọng với Mourinho?

Tất nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, rất có thể Mourinho đơn giản là lại đang chơi trò tâm lý chiến. Tuy nhiên, những nguồn tin từ bên trong Chelsea đã tiết lộ với bên ngoài rằng “Người đặc biệt” thực sự muốn tăng cường mạnh lực lượng Hè này, nhất là cho hàng công, với mục tiêu cụ thể là Antoine Griezmann của Atletico Madrid, người sẽ mang tới nhiều tốc độ hơn cho các pha lên bóng. Mourinho cũng muốn một tiền vệ bao sân toàn diện và Chelsea từng được coi là một ứng cử viên theo đuổi Arda Turan trước khi anh chính thức là người của Barcelona.

Rốt cuộc, Chelsea đã chẳng có ai. Họ chỉ thay các cầu thủ dự bị, Begovic cho Petr Cech ra đi và Falcao cho Didier Drogba chuyển sang Canada. Rốt cuộc, Chelsea chẳng có gì thay đổi trong mùa giải mới, và trong trận mở màn của họ với Swansea. Ở trận hòa 2-2 tối thứ Bảy trên sân nhà, hàng công áo xanh tỏ ra rất dễ đoán trong hiệp 2. Họ vẫn phải dựa chủ yếu vào khả năng sáng tạo của Hazard. Hãy tưởng tượng Chelsea đã có thể dứt điểm trận đấu gọn gàng ra sao nếu có Griezmann cuối tuần rồi?

Đối thủ của họ cũng đã tìm ra cách cô lập Cesc Fabregas, khiến các pha lên bóng của Chelsea mất đi sự trơn tru thường thấy. Một cái giá đắt nữa cho việc không có những hợp đồng đắt giá hồi mùa Hè là việc hàng thủ trở nên ù lì. Chelsea để đối phương có khá nhiều cơ hội, thật ra là quá nhiều với hàng thủ từng là số 1 ở Premier League mùa trước. Hãy tưởng tượng họ sẽ vững vàng hơn ra sao nếu có trong đội hình Paul Pogba?

Chelsea lúc này không ở phong độ tốt nhất, còn Mourinho tỏ ra không vui. Tất nhiên, mọi kết luận lúc này là quá vội vàng, nhưng những dấu hiệu tại Stamford Bridge là rất đáng lo ngại.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm