Tới World Cup, Kim Thanh, Huỳnh Như và Thanh Nhã đi tìm sự thừa nhận

11/07/2023 07:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ 2 với một đội bóng sẽ dự World Cup 2023. Dù để thua 0-2, nhưng tỷ số này cho phép đội bóng của HLV Mai Đức Chung tự tin để hướng đến các trận đấu chính thức sắp đến và đó chính là điều mà chúng ta cần ở thời điểm này.

Có một vài chi tiết cần nhấn mạnh, các trận giao hữu trước thềm World Cup có giá trị rất cao vì đây là những thử nghiệm cuối cùng của các đội bóng trước khi vào giải. Bản thân những cầu thủ của Đức hay New Zealand cũng sẽ chơi hết sức nhằm tìm chỗ đứng trong đội hình chính tại World Cup.

Thế nên, việc để thua 1-2 trước Đức rồi 0-2 trước đội đồng chủ nhà New Zealand là rất đáng ghi nhận. Tất nhiên, chúng ta không quá lạc quan để nghĩ đến những chiến thắng trước các đối thủ mạnh này. Việc bị ép sân toàn diện cũng chẳng ngoài dự đoán. Sự khích lệ nằm ở tỷ số, cách thua và cảm nhận sớm được mức độ khó khăn mà chúng ta sẽ đối mặt trong vài ngày tới.

Nhìn nhận ở góc độ đó, thì có thể thấy thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẳn sàng, cả về lối chơi lẫn tâm lý. Không hẳn vì chúng ta để thua nhẹ 1-2, rồi 0-2, mà là đội tuyển nữ Việt Nam kiên trì chơi thứ bóng đá của mình. Chúng ta bị ép sân toàn diện nhưng không quá lo lắng về hoàn cảnh ấy, thi thoảng vẫn tổ chức lên bóng khá chắc chân. Nói cách khác, chúng ta chơi có ý đồ rõ ràng. Cái thiếu duy nhất là ý tưởng để tiếp cận cầu môn tốt hơn trong thế luôn thua người ở phía trên. Đây là việc chẳng dễ dàng vì ưu tiên lớn nhất vẫn là tập trung người cho phòng ngự.

Nhưng như đã nói, câu chuyện dự World Cup 2023 của bóng đá nữ không phải là chuyến dạo chơi, tận hưởng cảm giác đỉnh cao rồi về. Khác với bóng đá nam, futsal và các đội tuyển U, bóng đá nữ Việt Nam có những cơ sở chắc chắn để thường xuyên dự World Cup. Chúng ta chỉ mới dự vòng loại World Cup từ năm 2003 đến nay với tổng cộng 6 lần nhưng đã có 20 trận thắng so với 22 của Thái Lan, đội có 8 kỳ dự vòng loại.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) dự đến 9 kỳ nhưng cũng chỉ thắng 18 trận. Hiệu số của Việt Nam ở vòng loại là +51 còn của Thái Lan là -15, Đài Loan (Trung Quốc) là +13. 2 đội bóng được đưa ra so sánh chính là những đối thủ trực tiếp trong việc giành vé dự World Cup tại khu vực châu Á.

Đi tìm sự thừa nhận - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự tiến bộ để thường xuyên được góp mặt ở World Cup nữ. Ảnh: Hoàng Linh

Với việc giải đấu này mở rộng lên 32 đội, cùng với tính ổn định của bóng đá nữ Việt Nam thập niên gần đây, thì vấn đề đặt ra không phải là dự World Cup mà phải xác định rõ chúng ta sẽ tiến bộ ra sao khi bước ra đấu trường lớn của thế giới.

Thế nên, cách tiếp cận của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại World Cup 2023 cũng khác hẳn sự chờ đợi đối với futsal, U20 trước đây. Một khi đã xác định việc tham gia sân chơi này thường xuyên, thì việc tính toán cũng cần... thực dụng hơn thay vì mơ mộng về cái gì đó đẹp đẽ mà người ta hay dành cho lần duy nhất trong đời. Một cầu thủ như Thanh Nhã hoàn toàn có thể dự World Cup thêm 1-2 kỳ nữa, chưa nói đến các cơ hội mở ra về nghề nghiệp nếu thể hiện tốt bản thân tại World Cup.

Đó là lý do mà chúng ta kỳ vọng vào những trận thua "chấp nhận được". Nghĩa là thay vì chờ đợi một kỳ tích hay cơn địa chấn nào đó, thì cần tính toán đến những tỷ số thua hợp lý. Chúng ta đến World Cup không phải để mơ mộng mà là để tìm kiếm sự thừa nhận về mặt trình độ. Lần dự World Cup này sẽ là tiền đề cho lần kế tiếp hoặc lần sau nữa.

Nó cũng giống như việc đội tuyển nam lọt vào vòng loại cuối cùng, thì phải tính đến chuyện tham dự vòng đấu then chốt này thường xuyên để dần dần biến tấm vé dự World Cup thành chuyện trong tầm tay. Đó là một lộ trình có tính khoa học, dành cho nhiều thế hệ cầu thủ thay nhau thực hiện, nên sự thực dụng là điều cần thiết. Mục tiêu càng chi tiết càng tốt.

Nên đôi khi, chính trận thua toàn diện trước New Zealand hôm qua có thể tốt hơn việc ghi bàn và chỉ thua Đức 1-2. Mọi thứ rõ ràng hơn, thực tế hơn. Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và thế giới dù được rút ngắn thì vẫn còn rất xa, không thể ngày một ngày hai đạt đến trình độ thế giới. Nhưng điều thú vị là chúng ta đang nhìn thấy được khả năng vươn tầm. Như cách mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đang chuẩn bị cho World Cup 2023 thì ghi 1 bàn thắng, chiến thắng 1 trận đấu sẽ chẳng còn xa lạ. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm