Tôi ủng hộ bầu Trường!

11/04/2014 17:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, khi mới nghe tin bầu Trường bỏ giải, thực sự, tôi chẳng có cảm xúc gì. Ông bầu chán bóng đá, bóng đá không còn giá trị thu hút thương hiệu, hoặc thương hiệu đội bóng đi xuống, vân vân. Ti tỉ lý do khiến một ông bầu bóng đá bỏ giải đấu vẫn được gọi là chuyên nghiệp của quốc gia.

Tựu trung lại trong tư duy thường trực của người hâm mộ, ông bầu bỏ bóng đá khi bóng đá hết giá trị lợi dụng. Chuyện cũ rích. Nhưng sáng nay, khi hay tin 13 cầu thủ Ninh Bình bán độ, thì câu chuyện khác, rất khác. Thử tưởng tượng, bạn bỏ cả núi tiền để xây dựng một đội bóng, chăm chút cho đời sống cầu thủ hàng ngày song có tới 13 trên hơn 20 cầu thủ trong đội hình của bạn không đá bóng. Hay nói đúng hơn họ đá theo cách khác. Họ không bật nhả để quả bóng vào khung thành mà họ bật nhả những đường chuyền gian dối để qua mắt bạn (người trả tiền), và người hâm mộ (người dành trọn tình cảm).

Họ cũng không rê dắt để đánh lừa đối phương mà họ đảo như rang lạc cốt để qua mắt khán giả, người trả lương cho họ và những người dành trọn sự tin yêu ở nơi họ. Sở dĩ tôi luôn nhấn mạnh chuyện người chi tiền và người nhận tiền vì thực tế, dù gì thì gì, bóng đá cũng như bao ngành nghề khác, có ông chủ và những nhân viên. Hẳn nhiên các cầu thủ không phải cầu cạnh tới độ biết ơn ông chủ vì đã cho họ công ăn việc làm. Song những người bỏ tiền ra để nuôi đội bóng (với mục đích gì đi chăng nữa) vẫn là những người đáng để cầu thủ trân trọng hơn là coi thường, lừa dối.

Và quyết định “bỏ cuộc chơi” của bầu Trường về bản chất khác hoàn toàn chuyện các ông bầu bỏ giải khi đội nhà bị xuống hạng. Đây không còn là chuyện ứ ừ hờn dỗi. Mà đây là danh dự. Ông Trường đã yêu và giờ ông là kẻ bị phụ tình (điều này chắc ai yêu bóng đá Việt Nam đều đã từng nếm trải). Nên trong thời điểm này, ông đáng thương hơn đáng trách. Và cả quyết định của ông, cũng chỉ là cắt đứt mối quan hệ bạc bẽo của cầu thủ, sự nhạt nhẽo của bóng đá Việt và cả sự lạnh lẽo của những người có chức phận trong liên đoàn.

Còn câu hỏi ông Trường có phũ phàng quá với số cầu thủ không bán độ còn lại không? Dễ hình dung trong trường liên tưởng, bạn yêu một cô gái, cô gái đó phụ tình, quyết định của bạn có bị chi phối bởi việc làm tổn thương bố mẹ cô gái không?

Độc giả Trần Ngọc Minh (minhngoctran123@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm