Chelsea 2-1 Dynamo Kiev: Những ai đã nỗ lực để cứu Mourinho?

05/11/2015 08:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – John Terry đã chơi xuất sắc trước Dynamo Kiev trong khi Diego Costa vẫn gây thất vọng… Cầu thủ nào của Chelsea đã nỗ lực để cứu ông thầy Mourinho, và ai cần chơi tốt hơn? Đánh giá của Daily Mail.

“Chúng tôi 100% ủng hộ HLV”, đội trưởng John Terry đã quả quyết như thế trước trận đấu với Dynamo Kiev. Vào thời điểm mà những tin đồn về cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ xuất hiện, đó là một tuyên bố đầy sức nặng. Terry khẳng định các cầu thủ - chứ không phải Jose Mourinho – mới phải chịu trách nhiệm cho chuỗi phong độ tồi tệ thời gian qua. Và đó là lý do họ cần nỗ lực hết mình để vực đội bóng dậy.

John Terry

“Tôi cần phải chơi tốt hơn, tôi cần trở lại hình ảnh của chính mình ở mùa giải trước”, Terry khẳng định. Và với màn trình diễn khá thuyết phục trước Dynamo Kiev, trung vệ 36 tuổi này có vẻ như đang đi đúng hướng.

John Terry đã chơi tốt trước Dynamo Kiev

Terry từng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu suốt cả thập kỷ qua. Bây giờ, dù không còn ở đỉnh cao, nhưng anh vẫn có một giá trị quan trọng với Mourinho.

Terry có kinh nghiệm và bí quyết để có thể giữ Chelsea vững vàng trước sức ép ở đầu trận của đội bóng Ukraina. Bên cạnh tài năng trẻ Kurt Zouma, kỹ năng tổ chức của anh là điều thiết yếu ở trung tâm hàng thủ Chelsea, khi HLV cần đến mình, đội trưởng Chelsea đã lên tiếng.

Dự đoán: Vẫn rất quan trọng với Mourinho.

Diego Costa

Chelsea có lẽ đang phải tìm kiếm một “số 9” mới. Chứng kiến Mourinho đưa mắt một cách bối rối về phía băng ghế dự bị sau khi Diego Costa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở phút 32, chúng ta sẽ hiểu tại sao.

Diego Costa vẫn rất mờ nhạt

Diego Costa đã khởi đầu khá tích cực với một pha bứt phá mạnh mẽ bên cánh trái đầy hứa hẹn, nhưng có gì đó đã mất đi. Không còn hình ảnh của một trung phong từng tàn phá các hàng phòng thủ mùa trước nữa. Hình ảnh đáng chú ý nhất ở trận gặp Dynamo Kiev mà Diego Costa mang đến có lẽ là cú ngã trong vòng cấm địa trong hiệp một, nhưng không có  quả phạt đền nào cả.

Các cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội và có thể họ đã đúng. Nhưng nếu là Costa ở mùa trước, anh vẫn gượng đứng dậy để ghi bàn. Đó là sự khác biệt. Với một Costa yếu đuối và thiếu nỗ lực, Chelsea chỉ là cái bóng của chính họ.

Dự đoán: Còn phải nỗ lực hơn vì ông thầy.

Bình luận: Ai thực sự muốn lật ghế của Mourinho?

Bình luận: Ai thực sự muốn lật ghế của Mourinho?

“Tôi thà thua còn hơn thắng cho Mourinho”, chỉ một phát biểu được gán cho là của một cầu thủ nào đó trong đội hình Chelsea thôi cũng đủ tạo nên cơn bão truyền thông với câu hỏi “Ai đang lật ghế Mourinho?”.


Cesc Fabregas

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã công khai bác bỏ tin đồn rằng anh là thủ lĩnh của nhóm nổi loạn. Nhưng có lẽ anh nên lên tiếng bằng hành động thay vì chỉ là lời nói.

Fabregas còn phải chứng tỏ rất nhiều

Mourinho cần nhạc trưởng của ông tỏa sáng trên sân, nhưng một lần nữa, anh chưa làm được điều này. Trong hiệp một, Cesc là người chạm bóng nhiều nhất, nhưng anh không thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn lên trận đấu, như ở mùa giải trước. Anh thất vọng với chính mình, và phản ứng sau khi không thể nhận được đường chuyền lại của Ramires ở phút 19 là một minh chứng.

Dù vậy, Mourinho vẫn kiên định trong việc sử dụng tiền vệ này. Và ít nhất, Fabregas đã cho thấy nỗ lực của mình, và đó là sự dũng cảm mà Mourinho cần.

Dự đoán: Cần phải tìm lại phong độ tốt nhất, nhưng dù sao đã cho thấy nỗ lực của mình.

Nemanja Matic

Một trong những bí ẩn lớn nhất của Chelsea mùa này. Một con “quái vật” ở mùa giải trước, giờ đã trở thành chú mèo. Sự dũng mãnh từng biến anh thành buồng phổi của Chelsea suốt 18 tháng qua giờ đã ở đâu?

Matic đã nỗ lực nhưng chưa thể phục hồi phong độ

Đêm qa, Matic vẫn cho thấy hình ảnh thiếu tự tin của mình. Một đường chuyền hỏng tạo điều kiện cho Dynamo Kiev phản công trong hiệp một. Một cú vào bóng yếu ớt mang đến cơ hội khác cho đội bóng Ukraina. Có lẽ quá nghiêm khắc khi đánh giá màn trình diễn của Matic là tệ hại, nhưng vấn đề là anh không thể làm tốt hơn, chứ không phải thiếu nỗ lực.

Khi Matic thiếu đi sự dũng mãnh, hàng tiền vệ Chelsea cũng mất đi ưu thế. Phục hồi “mỏ neo” của mình có thể là chìa khóa để Mourinho giữ ghế.

Dự đoán: Đã có tiến bộ hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

Tuấn Cương 
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm