Tình yêu xuyên biên giới của Hoàng Vissai

13/02/2015 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng Tây, kể cả Tây da trắng chứ đừng nói da màu, nhưng anh Vissai đã làm thay đổi tất cả. Tôi yêu và lấy anh Vissai không phải vì vật chất, chính sự kiên nhẫn, tình yêu thật lòng anh ấy dành cho tôi và đất nước Việt Nam đã chinh phục được trái tim của tôi”, chị Trần Thu Hà, vợ của hậu vệ Hoàng Vissai (QNK Quảng Nam), trò chuyện cùng phóng viên Thể thao & Văn hóa trong một lần vào thăm và cổ vũ cho đội bóng chồng mình thi đấu trên sân Chi Lăng.

Hành trình gần 730 ngày đêm chinh phục nàng dâu Việt

Trải qua gần 2 năm tìm hiểu, vào tháng 9/2012, Hoàng Vissai và Trần Thu Hà chính thức lên xe hoa, đánh dấu mối tình đẹp giữa ông “Tây” và bà “ta” trong làng bóng đá Việt. Hôm nay, gia đình Vissai – Thu Hà đã có thêm thành viên nhỏ, bé trai Dio Hoàng Quang Dũng tròn 17 tháng tuổi, tổ ấm của họ càng thêm ngập tràn niềm vui.

Nhưng ít ai biết để có được thành quả ngọt ngào ấy, “mối tình xuyên biên giới” này đã trải qua hành trình gần 730 ngày đêm chinh phục những thử thách, rào cản từ gia đình.  

Hoàng Vissai quen Trần Thu Hà (quê ở Hoa Lư, Ninh Bình) vào đầu năm 2011 thông qua một người bạn ở Quảng Ninh. Sau 1 lần gặp nhau ở quán café, Hoàng Vissai thường xuyên đến nơi làm việc của chị Hà (1 tiệm vàng ở Hà Nội) để tán tỉnh. Nhờ vốn tiếng Việt khá sành, qua nhiều lần trò chuyện hậu vệ của V.Ninh Bình khi đó bắt đầu chiếm được thiện cảm của cô nhân viên tiệm vàng.

Vào một buổi chiều thứ 7, tháng 4/ 2011, Hà Nội.ACB gặp V.Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Vissai gửi 2 tấm vé mời đến người bạn của Thu Hà rủ người tình trong mộng của mình cùng đi xem bóng đá, đó cũng là thời điểm đánh dấu mốc 2 người chính thức chuyển qua giai đoạn hẹn hò.

Thu Hà kể lại: “Lần đầu tiên gặp anh Vissai tôi không nghĩ mình sẽ lấy anh ấy làm chồng. Sau đó, sự kiên trì và tình yêu thật lòng của anh Vissai đã chinh phục được trái tim tôi. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi qua những lần tiếp xúc cũng nhận xét anh Vissai là một người rất tuyệt vời và họ đã động viên tôi đến với anh ấy. Từ tình bạn chuyển qua tình yêu, chúng tôi mất khoảng 1 năm, tương đương 365 ngày, anh Vissai kiên trì theo đuổi tôi. Tôi thật sự rất cảm động.

Tuy nhiên, đấy chỉ mới là thử thách đầu tiên, bởi rào cản từ gia đình tôi  mới thật sự là khó khăn lớn nhất của mối tình “nửa vòng trái đất”. Khoảng cuối năm 2011, tôi dẫn anh Vissai về ra mắt bố mẹ ở quê, bố mẹ và những người trong gia đình tôi khi đó ngăn cản quyết liệt, đặc biệt là bố. Những dịp cuối tuần tôi về thăm nhà, bố lẳng lặng không nói một lời nào, gần như từ mặt con gái. Tôi rất buồn, chỉ biết khóc, nặng trĩu nỗi lòng trở về lại Hà Nội làm việc.

Biết chuyện, dù thi đấu xa nhưng anh Vissai thường xuyên gọi điện động viên tôi, và hễ có dịp được nghỉ anh ấy lại rủ tôi về quê để cùng thuyết phục bố mẹ. Gần 1 năm kiên trì đi lại, những hành động, lời ăn tiếng nói của anh Vissai cuối cùng đã khiến bố mẹ tôi cảm động.

Nhưng trước khi đồng ý gã con gái, bố mẹ tôi ra điều kiện anh Vissai phải về nước mang giấy tờ chứng minh mình chưa lấy vợ, không vi phạm pháp luật qua Việt Nam.  Đương nhiên, anh ấy rất nhanh nhảu đáp ứng hết những yêu cầu của bố mẹ vợ chỉ sau vài ngày.

Ngày được bố mẹ đồng ý cho cưới, cả 2 hạnh phúc khôn xiết, anh Vissai lập tức gọi điện về báo tin vui cho gia đình ở Nigeria.  Đến tháng 9/2012, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới ở khách sạn The Vissai Ninh Bình trong sự chia vui của đông đảo bạn bè và người thân của 2 bên gia đình”.  

Những mùa Valentine mang thương hiệu Hoàng Vissai

Dù khá bận bịu với công việc kinh doanh ở Ninh Bình, nhưng cuối tuần qua Thu Hà cùng con trai Dio cũng đã thu xếp mọi chuyện để vào Quảng Nam ở bên chồng trong mùa Valentine 2015. Ngồi trên khán đài sân Chi Lăng, kể về những mùa Valentine đã qua cùng Hoàng Vissai, và dự định ở mùa Valentine sắp tới, chị Hà không ngớt lời khen chồng.

Chị Hà cho biết: “Anh Vissai là người lãng mạn nhưng cũng khá thực tế. Ngày Valentine, anh ấy thường không tặng quà, nhưng ở mỗi bữa ăn do tự tay anh chế biến các món ăn vừa Việt Nam, vừa Nigeria, luôn có những đóa hồng tươi thắm để trên bàn dành tặng vợ. Càng ngày anh Vissai càng làm tôi bất ngờ nhiều thứ, tôi thật sự hạnh phúc với người bạn đời của mình!

Chúng tôi sẽ không thay đổi thói quen trong mùa Valentine này. Cả nhà sẽ cùng đi ngủ, cùng thức dậy, cùng đánh răng, cùng chuẩn bị bữa ăn trong ngày… tôi và anh Vissai thích những giây phút bình dị như thế”.

Ngồi cạnh vợ, nghe những lời ngọt ngào vợ kể về mình cho người khác nghe, Hoàng Vissai nở nụ cười mãn nguyện, anh chia sẻ về Thu Hà bằng thứ tiếng Việt điêu luyện: “Tôi yêu Hà vì tôi thấy được vẻ đẹp bên trong con người cô ấy. Vợ tôi rất yêu tôi, biết lo lắng cho bố mẹ, người thân của 2 bên gia đình. Cô ấy là viên kẹo Chocolate ngọt ngào nhất, là bông hoa hồng đẹp nhất, tuyệt vời nhất của đời tôi”.

Hạnh phúc với tổ ấm của mình, 2 vợ chồng nhà Vissai dự định sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ sẽ đưa cậu con trai Dio Hoàng Quang Dũng qua Nigeria học tập. Còn 2 vợ chồng tiếp tục công việc kinh doanh ở Việt Nam, và thường xuyên đi lại để thăm con trai cùng bố mẹ, người thân 2 bên gia đình.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm