Tiếp sức mùa thi 2015: Nhọc nhằn cùng sĩ tử vượt vũ môn

01/07/2015 21:45 GMT+7 | Thế giới

Ngày 1/7, thí sinh cả nước bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015. Hà Nội là một trong những địa điểm thi có nhiều cụm thi lớn và trọng điểm của cả nước, nên những ngày này Thủ đô đón một lượng lớn thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố về dự thi. 

Mới mờ sáng, các con đường tiến về các cụm thi là trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố đã đông đúc, tấp nập hơn thường nhật. Mặc cho nắng gắt, từng đoàn xe chở các sĩ tử vẫn nối đuôi nhau hối hả qua từng dãy phố mong sớm đến địa điểm thi, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi vượt vũ môn năm 2015 được may mắn và thành công. 

"Gồng mình" đồng hành cùng sĩ tử

Ghi nhận của phóng viên lúc 6h30 sáng trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nơi tập trung các cụm thi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Hà Nội... người nhà thí sinh và sĩ tử phải hết sức vất vả để có thể vào khu vực thi, phần do lưu lượng phương tiện qua lại quá đông, cộng với tiết trời nóng bức gay gắt ngay từ đầu giờ sáng. 

Gạt trên trán những giọt mồ hôi, chị Nguyễn Thị Thắm (Nam Định) chia sẻ, thời tiết quá nóng khiến hai mẹ con mệt mỏi hơn, lại còn phải thích nghi với hoàn cảnh mới nên hai mẹ con thức trắng đêm, mong rằng vẫn đảm bảo sức khỏe để con làm tốt bài của ngày thi hôm nay. 

Không chỉ sĩ tử và người nhà nhọc nhằn vượt vũ môn, mà lực lượng tình nguyện viên, công an, người dân địa phương... cũng đồng hành cùng sĩ tử để tạo mọi điều kiện cho các em thí sinh có một mùa thi tốt nhất. 

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn các thí sinh (Ảnh: kienthuc.net.vn)

Khuôn mặt đỏ gắt trong nắng, nóng và khói bụi, tình nguyện viên Lê Quý Phát (sinh viên năm 3, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết, năm nay nhóm tình nguyện viên của trường tiếp nhận 2.000 thí sinh thi tại trường đến từ Hà Nội và Nam Định. Nhóm tình nguyện đã có mặt từ 5h30 để hướng dẫn, điều tiết giao thông tại cổng trường. Có nước uống miễn phí và phát quạt cho phụ huynh chờ con ngoài cổng trường, những chiếc ô được chuẩn bị từ sáng sớm. Phát chia sẻ thêm, vì thời tiết nắng nóng và nhóm mình đa số là nữ, các bạn yếu hẳn đi, chịu ô nhiễm khói bụi đường, tiếng ồn của xe qua lại. 

Cụm thi tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân... trên đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng không kém phần nhộn nhịp và gây xung đột giao thông trên tuyến đường này. Mặc dù các sĩ tử đã vào trong trường dự thi nhưng do lòng đường, hè phố khu vực này hẹp và thiếu bóng mát nên một số phụ huynh để tràn xe ra đường, làm cho phương tiện qua lại hết sức khó khăn. Vì thế các lực lượng chức năng và tình nguyện viên phải làm việc hết sức vất vả để đảm bảo ổn định. 

Chị Nguyễn Thị Quỳnh (phường Phương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán trà đá tại khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa cho biết, do khu vực các cổng trường có nhiều ngõ dân sinh, mật độ dân cư đông. Cũng nhờ có các tình nguyện viên có mặt và phân làn đường từ 6h sáng đến lúc các thí sinh ổn định thi, nên giao thông qua lại mới đỡ hơn. Tại khu vực cổng trường luôn có hơn 100 người đứng giữa hai làn đường, kéo dài gần 1km để không ùn tắc. Trường tổ chức thi 4 ngày với thời tiết này thật thương các em tình nguyện. 

Cảnh đông đúc trong khuôn viên Đại học Quốc gia hà Nội (Ảnh: kienthuc.net.vn)

Muôn vàn cách chống nắng, nóng 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015, mức nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ C, một số nơi nhiệt độ có thể cao hơn tại một số quận nội thành Hà Nội, do mật độ giao thông và hiệu ứng nhà kính. Trong kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì 1 cụm thi với 27 điểm thi, phục vụ hơn 11.000 thí sinh chỉ có nguyện vọng thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức 9 cụm thi liên tỉnh dành cho các thí sinh dự thi với mục đích lấy kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học. 

Sinh viên Nguyễn Thị Ngát, Đại học Sư Phạm 1, người tham gia công tác tình nguyện cho thí sinh tại một nhà trọ trên phố Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết: Sau môn thi buổi sáng, khá nhiều thí sinh ngất xỉu, đa phần do bị tụt huyết áp, chóng mặt và bị dị ứng. Đến 12h trưa, nhiều thí sinh vẫn chưa ăn được, khiến các phụ huynh lo lắng, sợ con không thể tiếp tục tham gia các môn thi tiếp theo. Ngay trong buổi chiều, nhiều phụ huynh đã có cách chống nắng nóng cho các em khá hiệu quả là dùng các túi nước và chườm đá. Đặc biệt, một số phụ huynh buổi trưa đã bổ sung các khẩu phần ăn cho các em là các loại hoa quả mát như dưa, cam, nước trái cây để tránh nóng. 

Anh Nguyễn Đình Toàn (Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ: Hai bố con lên Hà Nội từ ngày 30/6, may mắn thuê được nhà trọ gần trường thi nên cũng đỡ công đi lại vất vả, nhưng phòng hẹp và nóng lắm. Để chống nắng nóng, giúp con có tinh thần và thể lực tốt nhất cho kì thi, cả đêm qua tôi luôn phải lau sàn nhà; thậm chí bê nguyên cả chậu nước vào trong nhà quạt cho hơi nước bốc lên làm nhiệt độ trong nhà giảm bớt mới ngủ được. 

Trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ có thể đạt xấp xỉ 40 độ C nên khi đi lại ngoài trời nắng, các bậc phụ huynh đã chống nắng nóng cho con em bằng cách đội nón mũ rộng vành, mặc áo chống nắng, khẩu trang. Bênh cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh còn dày công chuẩn bị đồ ăn, nước uống riêng cho sĩ tử, để bổ sung lượng nước bị mất cho cơ thể, chống say nắng và say nóng. 

Khi cánh cổng trường khép lại cũng là lúc các sĩ tử bắt đầu bài thi buổi chiều môn ngoại ngữ. Còn người nhà ai nấy đều mau chóng kiếm cho mình một chỗ có bóng mát để ngồi đợi chờ con em đến khi thi xong. Nếu như các sĩ tử trong phòng thi phải chịu áp lực với từng luận đề thi đưa ra, thì bên ngoài các bậc phụ huynh phải "gồng mình" chống chọi với cái nắng gắt với nền nhiệt độ lên đến 40 độ C. Những gốc cây lớn, dưới chân cầu vượt bộ hành... hay những quán trà đá ven đường là những địa điểm chật ních người nhà thí sinh đang đồng hành cùng sĩ tử vượt vũ môn.

Nguyễn Thắng - Trần Thu (TTXVN) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm