Cô gái gốc Việt nạn nhân vụ xả súng Las Vegas đã dự cảm về cái chết

11/10/2017 08:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như cái chết của Michelle Võ, người phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại một lễ hội âm nhạc ở Las Vegas hôm 1/10, đã có điềm báo khi cô thổ lộ ý muốn về chuyện hậu sự của chính mình.

Anh Paul Warren, anh rể của Michelle, đã kể với tờ AZ Central, thuộc USA Today, về nguyện vọng khi chết của người phụ nữ xấu số này.

Vài năm trước đây, khi chưa đầy 30 tuổi và bị mất việc tại một công ty điện tử ở Thung lũng Silicon, Michelle Võ đã đón nhận một thử thách mới của cuộc sống. Cô đã mua vé đi châu Âu một mình.

Theo anh rể Paul Warren, Michelle Võ đã say mê Tây Ban Nha và như “được soi sáng” khi trở về Mỹ. “Cá tính độc lập, đầy nghị lực đó” đã khiến Michelle đi từ Los Angeles đến Las Vegas để có mặt tại một lễ hội âm nhạc, nơi cô bị bắn hai phát đạn vào ngực vào đêm 1/10.

Chú thích ảnh
Cô Michelle Võ. Ảnh: SFGate/ TTXVN

Là một nhân viên bảo hiểm nhân thọ thành công và nhiệt huyết, Michelle Võ đã chuẩn bị kế hoạch cho chuyện hậu sự của chính mình từ trước.

 “Cô ấy thích các bãi biển và đã nói rất rõ ràng rằng nếu cô qua đời thì hãy rải tro cốt của cô tại các bãi biển khác nhau trên khắp thế giới này. Đó là nơi cô ấy muốn, và đó là những gì mà chúng tôi sẽ làm”, anh Paul Warren nói.

Để thực hiện nguyện vọng của cô Michelle Võ, người anh rể Paul Warren đã gây quỹ cho Michelle trên mạng GoFundMe. Gia đình cô dự định sử dụng số tiền thu được để mang cô về quê nhà ở San Jose, California và tiến hành an táng theo mong muốn của cô.

Cô Michelle Võ, 32 tuổi, đã tốt nghiệp tại trường Đại học California-Davis vào năm 2007. Ngay sau đó, cô đã bắt đầu sự nghiệp trong ngành dịch vụ tài chính tại công ty bảo hiểm New York Life Insurance Co.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ hôm 3/10, cộng đồng người Việt Nam tại Las Vegas thông báo xác định được một nạn nhân là người Việt Nam định cư tại Mỹ, cô Michelle Võ, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại buổi biểu diễn ca nhạc đêm 1/10, tại Las Vegas, bang Nevada.

Vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ), đầu giờ chiều 2/10 (giờ Việt Nam) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay. Hung thủ Paddock, 64 tuổi, đứng trên phòng khách sạn ở tầng thứ 32 và bắt đầu xả súng nhằm vào 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở bên dưới.

Với con số thương vong ít nhất 600 người, vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ. Thủ phạm đã nã đạn vào đám đông xem hòa nhạc trong từ 9-11 phút trước khi tự sát.

Phút cuối của cô gái gốc Việt trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Phút cuối của cô gái gốc Việt trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Đó là cô Michelle Võ, một phụ nữ gốc Việt tới từ bang California. Cô là một trong 59 nạn nhân xấu số trong vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ hiện đại xảy ra tại lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest ở Las Vegas.

Theo Trần Minh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm