Bức ảnh giúp giải mã một trong những vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất thế giới?

02/07/2014 18:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thông tin về sự biến mất kỳ lạ của chiếc máy bay MH-370 trên Ấn Độ Dương cùng 239 hành khách, gần đây báo chí đang “soi” lại những bức ảnh về chiếc máy bay Lockheed mất tích ngày 2/7/1937 của nữ phi công Amelia Earhart.

Đây được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới diễn ra cách đây đúng 77 năm. Sau nhiều thập kỷ, cuộc tìm kiếm nữ phi công Amelia Earhart vẫn tiếp diễn.

Amelia Earhart được biết đến là nữ phi công nổi tiếng và nhà văn tài ba, ưa mạo hiểm. Bà được cả nước Mỹ hâm mộ, cuộc đời bà là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Mỹ. Bà từng được trao Huy chương của Quốc hội Mỹ, Huy chương vàng của National Geographic Society do Tổng thống  Mỹ Herbert Hoover trao tặng và Huy chương của chính phủ Pháp. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về kinh nghiệm lái máy bay, và là người sáng lập ra Ninety- Nines, tổ chức của các nữ phi công Mỹ.

Bức ảnh nữ phi công Melia Earhart chuẩn bị hành trình vòng quanh thế giới.

Amelia Earhart đã lên kế hoạch bay vòng quanh thế giới với chiếc Lockheed Electra cánh đơn hai động cơ dựa trên thông số kỹ thuật do chính mình thiết kế. Bà biến mất cùng chiếc máy bay vào đúng ngày 2/7/1937, khi đang cùng hoa tiêu là Fred Noonan bay gần đảo Howland ở Trung Thái Bình Dương. Người ta đã không thể tìm ra Earhart cũng như bất kì mảnh vỡ nào của chiếc máy bay.

Nhiều giả thiết về sự mất tích này được đặt ra, người ta cho rằng máy bay của Earhart hết nhiên liệu và rơi xuống biển. Có người cho rằng máy bay đâm xuống một hòn đảo của Nhật khiến Earhart thiệt mạng, cũng có người nghi ngờ bà là gián điệp cho cố tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt và đã bị Nhật Bản bắt giữ.

Đặc biệt cuộc tìm kiếm Amelia Earhart vẫn tiếp diễn dù không liên tục. Năm 2009, cuộc tìm kiếm được tiến hành với tàu ngầm Seward Johnson, từ vùng biển Samoa tới tận đảo Howland. Đoàn thám hiểm có 29 người gồm các nhà nghiên cứu hải dương, chuyên gia máy tính cùng thủy thủ đoàn. Sau 1 tháng rưỡi, đoàn đã tìm thấy một miếng kim loại lớn, một bình chứa nhiên liệu dung tích 55 gallon.

Tháng 12/2010, một đoàn sinh viên tìm thấy hài cốt một phụ nữ trẻ trên đảo Nikumaroro - một hòn đảo không người ở miền Tây Thái Bình Dương. Qua xét nghiệm ADN thấy có nhiều điểm giống với Amelia Earhart.

Ngày 2/7/2012, đội tìm kiếm của tổ chức TIGHAR chuyên nghiên cứu về các vụ tai nạn hàng không đã lên đường từ bến Honolulu bằng tàu nghiên cứu đại dương, mang theo hệ thống định vị ngầm dưới nước bằng siêu âm. Tuy vậy, cuộc tìm kiễm không mang lại kết quả mong muốn.

Nữ phi công Melia Earhart còn được biết đến như một nhà văn

Những bức ảnh được báo chí "soi" mới đây được công bố bởi nhật báo The Miami Herald. Bức ảnh về chiếc máy bay có thể đưa ra những bằng chứng quan trọng giải mã sự mất tích của nữ phi công.

Trong ảnh chụp trước khi Earhart khởi hành chuyến bay vòng quanh thế giới, một miếng nhôm được vá vào chiếc máy bay đã gây sự chú ý. Đặc biệt ở chỗ, miếng nhôm này lại có hình dáng tương tự với miếng nhôm do chuyên gia điều tra tai nạn hàng không Ric Gillespie và đồng sự phát hiện tại một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương vào năm 1991. Phân tích của các chuyên gia cho thấy những miếng kim loại này thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất máy bay của Mỹ những năm 1930.

Ric Gillespie cho biết các cửa sổ của máy bay được thiết kế đặc biệt giúp hoa tiêu Fred Noonan có thể điều hướng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng có thể đã bị hỏng trong quá trình hạ cánh trước đó nên máy bay đã được vá bằng những miếng nhôm khi tu sửa. Nhưng dấu vết đinh tán được tìm thấy trên miếng nhôm lại không khớp với vật liệu và thiết kế được sử dụng trên máy bay của Earhart.

Manh mối này gợi ra hướng điều tra khác về cái chết của Earhart, Gillespie khẳng định: "Việc thay thế các cửa sổ đã được thực hiện ở Miami. Họ đã sử dụng vật liệu khác so với thiết kế của máy bay Lockheed. Nhìn mô hình đinh tán trong bức ảnh, tôi nghĩ không ai phản đối kết luận này. Vì vậy không đơn giản là Earhart bị rơi và chìm xuống Thái Bình Dương, mà cô ấy đã chết sau vụ tai nạn hạ cánh trên đảo Gardner và bị mắc kẹt".

Tuy vậy, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn chưa tìm được lời giải thỏa đáng trong lịch sử hàng không Mỹ nói riêng và hàng không thế giới nói chung.

Duy Quỳnh
Theo Fox News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm