Tin nóng bóng đá sáng 26/4: MU cầu cứu sao trẻ, Man City nhận hung tin

26/04/2023 07:44 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 26/4: MU cầu cứu sao trẻ 19 tuổi, Man City nhận hung tin trước trận gặp Arsenal...

Tin nóng bóng đá: MU cầu cứu sao trẻ 18 tuổi

Cầu thủ trẻ của MU, Willy Kambwala, đã được đôn lên tập luyện cùng đội một vào thứ Ba. Anh năm nay mới chỉ 18 tuổi và trước đó chỉ vừa mới được triệu tập vào đội U23 của Quỷ đỏ.

Dù vậy, Kambwala đã gây đủ ấn tượng để buộc HLV Erik ten Hag phải chú ý đến mình hơn. Kambwala đã gọi lên đội một trong bối cảnh MU đang thiếu hụt sự lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Hiện tại, chỉ có Harry Maguire và Victor Lindelof là có thể thi đấu cho MU trong bối cảnh Lisandro Martinez và Rafael Varane bị chấn thương. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không đem lại sự an tâm, nhất là Maguire. Đó là lý do tại sao HLV Ten Hag phải tìm kiếm viện binh ở đội trẻ.

Trước đó, Kambwala đã từng thi đấu cho đội U16 của Pháp. Anh đến Old Trafford từ Sochaux với giá 3,5 triệu bảng vào tháng 9 năm 2020.

Tin nóng bóng đá sáng 26/4: MU cầu cứu sao trẻ tuổi teen, Man City nhận hung tin trước trận gặp Arsenal - Ảnh 2.

MU cầu cứu sao trẻ 18 tuổi

Man City nhận hung tin trước trận gặp Arsenal

Pep Guardiola xác nhận trung vệ Nathan Ake vẫn đang bị chấn thương gân kheo từ tuần trước trong trận đấu với Bayern Munich và không thể tham dự trận đấu quan trọng vào đêm thứ Tư  gặp Arsenal tại Premier League.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, Guardiola chia sẻ: "Hy vọng rằng Nathan có thể trở lại sớm nhưng ngày mai cậu ấy sẽ vắng mặt. Tôi không biết trận đấu với Madrid thì sẽ ra sao. Chúng tôi sẽ tìm cầu thủ phù hợp để lấp vào khoảng trống đó. Tôi không lo lắng gì về điều này. Chúng tôi sẽ ra sân với đủ 11 người".

Với chấn thương đang gặp phải, Ake cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid vào đầu tháng 5.

Tin nóng bóng đá sáng 26/4: MU cầu cứu sao trẻ tuổi teen, Man City nhận hung tin trước trận gặp Arsenal - Ảnh 3.

Nathan Ake vẫn dính chấn thương gân khoeo, chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Arsenal

Real Madrid giương cờ trắng trong cuộc đua danh hiệu La Liga

Làm khách trên sân của Girona, Real Madrid đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barca trên BXH. Tuy nhiên, họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi thủng lưới từ ngay phút 12.

Valentin Castellanos, người đang thi đấu theo dạng cho mượn từ New York City, đã đánh đầu mở tỷ số trận đấu. 12 phút sau, anh đón đường chuyền dài của đồng đội rồi dứt điểm qua hai chân thủ thành Lunin để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Girona.

Phút 34, Vincius Jr mang đến hy vọng cho Real bằng cú đánh đầu sau quả tạt của Marco Asensio để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Castellanos tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 46 và 62, qua đó nhấn chìm mọi hy vọng giành điểm của Real.

Đến phút 85, Lucas Vazquez điền tên lên bảng tỷ số để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 bàn. Song, pha lập công này của anh cũng chỉ mang tính chất danh dự. Chung cuộc, Real Madrid để thua với tỷ số 2-4 trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng tới 72%. 

Castellanos lập poker, Girona nhấn chìm Real Madrid tại Montilivi - Ảnh 3.

Girona nhấn chìm Real ở vòng 31 La Liga

Với kết quả này, Real dậm chân ở vị trí thứ hai với khoảng cách 11 điểm so với Barca, nhưng đang chơi nhiều hơn một trận. Los Blancos coi như đã giương "cờ trắng" trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Xem chi tiết tại đây

Vinicius mỉa mai La Liga sau trận thua Girona

Tiền đạo Vinicius Junior đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội để chỉ trích La Liga sau thất bại 2-4 của Real Madrid trước Girona.

Cầu thủ chạy cánh này đã thất vọng vì một sự cố ở phút 36, anh bị Santiago Bueno đá vào người khi đang nằm sân gần đường biên. Vinicius cho rằng đây là một hành động cố ý, phi thể thao. Thế nhưng Bueno thậm chí không bị phạt gì cả.

Sau trận đấu, Vinicius Junior đã trích dẫn một bình luận trên Twitter về tình huống này và viết: "La Liga" - kèm theo hai biểu tượng mặt cười.

Tin nóng bóng đá sáng 26/4: MU cầu cứu sao trẻ tuổi teen, Man City nhận hung tin trước trận gặp Arsenal - Ảnh 5.

Vinicius mỉa mai La Liga sau trận thua Girona

Juventus đối diện nguy cơ không được dự cúp châu Âu 2 năm

Juventus mới đây đã bước đầu kháng cáo thành công trong vụ bị Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) phạt trừ 15 điểm ở Serie A mùa này vì các sai phạm tài chính và chi phối thị trường cầu thủ. Hiện Juve được tạm lấy lại 15 điểm, nhờ đó leo trở lại Top 3 Serie A, tuy nhiên phán quyết cuối cùng vẫn chưa được công bố do phía FIGC cần phải tái điều tra để báo cáo lên Ủy ban Olympic Italy. Phán quyết này rất có thể sẽ không được đưa ra trước khi mùa giải kết thúc.

Vụ việc động trời này tất nhiên không thể thoát khỏi con mắt của UEFA. Nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua khẳng định UEFA đang chờ phán quyết cuối cùng của FIGC để chính thức xem xét các đòn trừng phạt lên Juventus. 

Được biết, Juve đã phải nộp 3,5 triệu euro hồi đầu mùa này vì vi phạm luật Công bằng tài chính và ký hàng loạt cam kết để tránh phải nộp thêm 19,5 triệu euro tiền phạt, song nếu như được xác định đã gian lận (thông qua kết luận của FIGC), "Lão phu nhân" chắc chắn không thoát khỏi án phạt nặng. 

Trong trường hợp đó, theo Gazzetta, một án cấm dự các cúp châu Âu mùa giải 2023-24 là gần như chắc chắn, kể cả khi Juve vô địch Europa League mùa này. Nếu Juventus không giành vé dự bất cứ cúp châu Âu nào, án cấm sẽ áp dụng từ mùa 2024-25.

Juventus có thể bị cấm dự cúp châu Âu - Ảnh 1.

Juventus có thể bị cấm dự cúp châu Âu trong 2 mùa giải

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm