Tiêu điểm: Các hậu vệ giỏi ở Premier League biến đi đâu?

15/08/2015 05:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sở dĩ Chelsea được yêu cầu trả tới 30 triệu bảng cho John Stones là vì cầu thủ của Everton là mẫu trung vệ cơ bắp đang ngày càng trở nên hiếm hoi ở Premier League.

1. Những nhà lý thuyết đó tổng quát hóa nó lên thành quy luật những hậu quả không ngờ tới. Điều đó xảy ra khi bạn làm mọi điều vì tin vào những lý do đúng đắn, nhưng rồi kết quả lại tiêu cực một cách không ngờ tới. Chẳng hạn, bạn quyết định tập luyện để tham gia một cuộc thi marathon, nhưng rốt cuộc lại quá ám ảnh bởi những thống kê khi chạy và chìm trong những công nghệ mới đến mức không ai còn muốn nói chuyện với bạn nữa.

Trong bóng đá, luật những hậu quả không ngờ tới là điều đã khiến Stones được định giá tới hơn 30 triệu bảng. Hậu vệ của Everton quả là một tiềm năng lớn, thông minh và sắc sảo, nhưng lý do khiến anh trở thành mục tiêu của một cuộc đấu giá điên rồ là bởi Stones đang trở thành kiểu hậu vệ ngày càng hiếm có.

Từng có một thời ở Anh, mọi CLB đều có trong đội hình một vài hậu vệ vững vàng, đáng tin cậy, mạnh mẽ, cứng rắn và bản địa. Đó đã luôn là những sản phẩm kiểu Anh điển hình. Nhưng giờ đây, không có tới một chục những người như thế ở Premier League. Họ trở thành một chủng loại hiếm có. Thứ Bảy vừa rồi, Man United, từng là đội bóng của những Steve Bruce, Gary Pallister, Paul McGrath và Kevin Moran, để Daley Blind đá trung vệ. Dù chỉ là tiểu tiết, nhưng riêng việc Blind búi tóc cao, một dấu hiệu của tính nghệ sĩ và sự yếu đuối, mà lại đá trung vệ, đã là hình ảnh khó chấp nhận với những người yêu Premier League bảo thủ.

2. Khi HLV Arsenal Arsene Wenger được hỏi về việc thiếu những hậu vệ vạm vỡ và dữ tợn ở bóng đá Anh hiện giờ, câu trả lời của ông đầy tính định hướng: Vì hiện giờ các sân bóng của giải Ngoại hạng có chất lượng quá tốt. Cũng vì lý do đó mà bóng đá Anh không còn sản sinh ra những lực sĩ ở hàng thủ, những người chơi bóng bằng cùi chỏ lẫn đầu gối: Họ không còn phù hợp với một mặt sân quá mềm mại và phục vụ tối đa cho việc chuyền bóng dễ dàng.

Wenger nói từng có thời các sân bóng ở Anh quá gồ ghề và đôi khi đọng nước khiến cho lối đá bổng được ưa chuộng. Các đội vì thế cần một tiền đạo cao to nhằm giành ưu thế trong các pha bóng bổng. Tới lượt đội phòng ngự, họ cần một người cũng to như thế để bảo vệ khung thành. Nhưng rồi các HLV, mà Wenger là một trong những người nhiệt tình nhất, đã gây sức ép để ban tổ chức phải đảm bảo mặt sân có chất lượng tốt hơn.

Thêm vào đó, khắp châu Âu, từ các học viện trẻ, HLV đội dự bị cho tới HLV đội một, triết lý chuyền bóng, pressing và cầm bóng nhiều thắng thế rồi thống trị thời gian qua. Đầu tiên, các tiền vệ trung tâm được đòi hỏi phải biết chơi bóng: Raheem Sterling, Jack Wilshere, Alex Oxlade Chamberlain xuất hiện. Rồi ngay cả các trung vệ cũng được đòi hỏi phải làm như thế.

3. Các khán giả hiện đại cũng đã thay đổi, khi giờ họ thích thú hơn với thứ bóng đá tika-taka, vốn chỉ là một trường phái không chính thống tại Anh cách đây còn chưa lâu. Một ví dụ là ở Britannia tuần trước. Sân bóng nổi tiếng là một pháo đài của lối chơi kiểu Anh với Stoke City giờ không còn tán thưởng những màn phá bóng lên khán đài của các trung vệ như trong quá khứ nữa.

Tất cả những điều đó khiến cho Chelsea, trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế cho người Mohican cuối cùng của họ, John Terry, buộc phải ngồi vào bàn thương lượng ngay cả khi Everton nêu ra cái giá không tưởng cho Stones.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm