Đừng theo vết xe đổ của Rooney, Wilshere!

04/11/2012 13:28 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Trong cả hai trận đấu kể từ ngày tái xuất sân cỏ, Jack Wilshere đều phải rời sân ở giữa hiệp hai mà chưa kịp đóng góp gì cho Arsenal. Trước QPR, "Xavi xứ sương mù" được HLV Arsene Wenger thay ra, còn tối qua, anh bị trọng tài Mike Dean đuổi khỏi sân sau một pha vào bóng thô bạo.

Từ tấm thẻ đỏ của Wilshere...

Thật ra, Wilshere đã chơi khá ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước QPR cuối tuần trước, dù anh không ghi bàn hay kiến tạo. Sau 17 tháng ngồi chơi xơi nước, nhãn quan chiến thuật của tài năng trẻ này vẫn chưa hề bị mai một, và điều đó được thể hiện qua không ít đường chuyền sáng tạo cũng như các pha dứt điểm liên tiếp. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Julio Cesar đã hạn chế tối đa sức mạnh của đội chủ nhà. Sở dĩ Wilshere bị thay ra bởi Wenger sợ anh tái phát chấn thương. Với đôi chân rất khéo, anh hay dính phải những cú tắc dữ dội trong các pha tranh chấp, và thực tế đã hai lần phải nằm sân.

Nhưng tối qua, Wilshere không phải nạn nhân của những cú tắc, mà lại sắm vai thủ phạm. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút thứ 14 sau một pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Tom Cleverley. Sang hiệp hai, sự ác ý đã lặp lại với pha đạp thẳng vào mắt cá của Patrice Evra, cầu thủ vừa nâng tỷ số lên 2-0, và tấm thẻ vàng thứ hai là không phải bàn cãi. Vừa bị dẫn 2 bàn, lại phải chơi trong thế 10 chống 11, Arsenal đã không thể nào tái hiện màn lội ngược dòng kỳ vĩ như hồi giữa tuần. Bàn rút ngắn tỷ số từ nỗ lực cá nhân của Cazorla ở phút bù giờ chỉ khiến đội khách thêm tiếc nuối.

Wenger từng khuyên các fan Arsenal không nên kỳ vọng nhiều quá vào Wilshere, nhằm giảm áp lực cho cậu học trò. Quả thực không ai chỉ trích tiền vệ này khi anh chưa thể tỏa sáng, nhưng việc bị đuổi khỏi sân bởi hai tấm thẻ vàng khá ngu ngốc vừa rồi thì thật đáng trách. Dù đá tiền vệ trung tâm, nhưng Wilshere vốn không phải mẫu tiền vệ đánh chặn và thu hồi bóng với những pha chặt chém. Và ít người nghĩ rằng một cầu thủ từng phải rời xa bóng đá 524 ngày vì chấn thương như anh lại sẵn sàng tung ra những pha tắc bóng ác ý đến thế.

Nghĩ chuyện Rooney

Trận đại chiến hôm qua không dành cho số 10 của cả hai đội. Wilshere nhận thẻ đỏ rời sân, còn Rooney đá hỏng phạt đền. Tuy nhiên, Wilshere đã trực tiếp đẩy đồng đội vào thế khó, còn tiền đạo M.U sau đó đã chuộc lỗi bằng đường tạt để Evra nâng tỷ số lên 2-0.

Trong vòng một thập kỷ qua, Rooney là tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá xứ sương mù, nhưng sự nghiệp của anh cũng bị trồi sụt rất nhiều bởi chấn thương và những tấm thẻ phạt. Vì sự quá tải và chấn thương sau mùa giải 2009-10 bùng nổ, mà sau đó Rooney trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của ĐT Anh tại World Cup 2010. Vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc trong trận đấu với Montenegro ở vòng loại EURO 2012, mà Rooney bị treo giò ở hai lượt trận đầu tại VCK mùa hè vừa qua. Xa hơn nữa, có thể kể đến tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha ở VCK World Cup 2006. Tính cách bùng nổ của Rooney không ít lần khiến anh phải trả giá.

Ở tuổi 27, Rooney đã giống như một lão tướng, và rất khó để anh lặp lại thành tích ghi đến 34 bàn như mùa giải trước. Thay vào đó, anh đã tỏ ra sắc sảo và lợi hại hơn khi đá lùi và sắm vai kiến tạo. Nhưng điểm lạc quan nhất với Rooney chính là sự điềm tĩnh hơn về tính cách để không mắc phải những sai lầm đáng trách. Tấm thẻ vàng ở trận thắng Chelsea 3-2 cuối tuần trước mới là lần đầu tiên Rooney bị phạt kể từ sau tấm thẻ đỏ ngu ngốc ở trận đấu với Montenegro. Trong suốt khoảng thời gian ấy là 52 trận liên tiếp không bị phạt thẻ, trong cả màu áo ĐTQG cũng như CLB

Wilshere kém Rooney 7 tuổi và được xem là tương lai của bóng đá xứ sương mù. Thực tế, anh cũng là cầu thủ Anh có tư chất và chơi đầu óc nhất hiện nay. Ở tuổi 20, Wilshere còn cả một tương lai phía trước và có thể sẽ còn tiến xa. Nhưng giống như Rooney, anh cũng cần phải gọt giũa hơn nhiều, nhất là về tính cách để tài năng không bị lãng phí. Chấn thương quái ác đã không thể đánh gục Wilshere, nhưng vẫn còn rất nhiều chướng ngại vật khác trước mặt anh.

Hãy kiềm chế để trưởng thành hơn, Wilshere! Từ những điều nhỏ nhặt nhất...

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm