Tiếng nói Barca: Đẳng cấp!

13/03/2014 21:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trận lượt về vòng 1/16 Champion League 2013-2014 giữa Barca và Man City đã có kết quả. Chung cuộc Barca thắng 4-1 và như thường lệ nhẹ nhàng lọt vào vòng 1/8. Nói một cách hài hước (vui thôi, chứ không có ý gì) là “Man Xanh - Nho vẫn còn xanh” lắm. Tiếc cho Man City, cho dù mấy năm qua họ đã ngốn của các ông chủ dầu mỏ xứ Ả Rập biết cơ man nào là tiền, vậy mà 3 năm liên tiếp vừa qua chưa lần nào họ tiến xa hơn.

Họ sử dụng đồng tiền như nào? Chỉ một cách duy nhất: mua cầu thủ, cứ nhắm cầu thủ nào ngon ngon một chút là họ mua, giá bao nhiêu cũng mua, bởi với họ “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Kết quả: đồng tiền cũng đã phát huy tác dụng, họ cũng đã vô địch giải Ngoại hạng mùa 2011-2012, và vừa vô địch...Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên Champion League lại là sân chơi khác, ở đó chỉ dành cho những đội bóng “đẳng cấp” đúng nghĩa.

Chưa cần “soi” vào truyền thống, mới chỉ nhìn vào danh sách ra sân tối qua đã thấy được sự...chênh lệch rồi. Phía Man City chỉ có 3 người mang quốc tịch Anh gồm: thủ môn Joe Hart, hậu vệ Lescott và James Milner, còn lại toàn là lính lê dương. Còn phía Barca ?Gấp... hơn 2 lần - với 7 người, gồm thủ môn Valdes, hậu vệ Pique, Alba, các tiền vệ Xavi, Busquest, Iniesta, Fabregas (ngoài ra còn chưa kể tới “siêu” Messi hít thở không khí Tây Ban Nha từ khi còn là một cậu nhóc). Chưa hết, trong số 7 cầu thủ là người Tây Ban Nha của Barca thì có tới 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, do chính Barca phát hiện, bồi dưỡng nhào nặn lên, và 4 trong số đó trung thành với Barca từ ngày khởi nghiệp cho đến tận ngày hôm nay (Valdes, Xavi, Iniesta và Busquest - chưa kể Messi). Vẫn còn, “chỉ” với cái bộ khung trên họ đã thâu tóm rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ của bóng đá thế giới trong vòng 5 năm qua, ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ.

Ngay kình địch lớn nhất là Real Madrid cũng khó bì với Barca về điểm này, truyền thống là thế, vậy mà trong trận kinh điển lượt đi vừa rồi ở La Liga cũng chỉ có...3 cầu thủ là người Tây Ban Nha (gồm thủ môn Diego Lopez, hậu vệ Ramos, Alonso), và tuyệt không có 1 cầu thủ nào gắn bó với Real ngay từ ngày đầu. Duy nhất chỉ có thủ môn Casillas, nhưng rất tiếc anh phải ngồi...dự bị. Còn đội hình phía Barca ? Dạ, “Em” vẫn vậy anh ạ, vẫn đủ ...7 người (!?). Giá trị của trận thắng Real 2-1 do đó không chỉ đơn thuần chỉ trên khía cạnh kết quả thông thường.

Sau trận đấu thêm 1 kỷ lục nữa được thiết lập. Chẳng phải ai xa lạ. Với bàn thắng ghi được trong trận đấu đêm qua, Lionel Messi đã chính thức vươn lên đứng trên đỉnh cao nhất về số bàn thắng ghi được ở Champion League cho chỉ 1 đội bóng (67 bàn so với 66 bàn của huyền thoại Raul ghi được cho Real Madrid, mà Raul thì mất nguyên cả sự nghiệp đỉnh cao ở Real mới đạt đến ngưỡng đó). Chán, mới 27 tuổi, cái tuổi mà với nhiều cầu thủ mới bắt đầu đạt đến độ chín thì với Messi nó đã chín từ lâu lắm rồi. Viết về Messi giờ chán, chả có gì mới. Giả như Messi cứ nay cặp với em này, mai cặp với em khác, ngày kia đi với em chân dài nọ thì còn có cái để nói, đằng này ...
Đẳng cấp thực sự là thứ không phải ngày một ngày hai mà có được. Man City có thể giàu có hơn Barca nhiều lần, nhưng có một điều chắc chắn là còn rất lâu họ mới tiến gần (đừng nói bằng hoặc vượt qua): đó chính là đẳng cấp. Ở đó công tác đào tạo cầu thủ trẻ, triết lý bóng đá cống hiến, quan điểm “bóng đá vị nghệ thuật” luôn được đặt lên hàng đầu, và cả cái cách họ sử dụng để thu phục được lòng trung thành của các cầu thủ với mình như...Barca, và đó chính là sự khác biệt lớn nhất của Barca so với các đối thủ.

Rõ ràng xét về truyền thống và danh hiệu, đẳng cấp của Barca cao hơn Man City không phải một mà là hai, ba bậc, thì dù cho bị loại thì cũng không việc gì phải quá buồn mà hỏi “vì sao”...!.

Đông Hà
dangtrunglau@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm