Than Quảng Ninh - Thanh Hóa 0-1: Thừa bạo lực, thiếu bàn thắng

09/02/2015 07:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Da Silva ở phút 66 là khoảnh khắc đáng xem duy nhất trong trận cầu thừa bạo lực, thiếu bàn thắng trên sân Cẩm Phả tại vòng 7 Toyota V-League 2015 diễn ra chiều qua.

Cả trong thất bại, Than Quảng Ninh vẫn cho thấy họ xứng đáng là một đại gia của mùa giải này. Dù mất Hải Huy vì chấn thương ở hiệp 1, đội chủ nhà vẫn tỏ ra hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ mạnh là Thanh Hóa. Nếu cú ra chân tuyệt đẹp của Quang Hải ở phút 47 không bị cột dọc từ chối, Than Quảng Ninh đã có ít nhất 1 điểm.

Dù thua, đội bóng của ông Đinh Cao Nghĩa vẫn cho sự vượt trội cả về lối chơi và con người. Họ chỉ thiếu đi một chút lạnh lùng và tỉnh táo. Và đó lại chính là điều Thanh Hóa có được.

Phút 66, từ một đường phản công không quá nguy hiểm, Lê Văn Tân treo bóng vượt qua toàn bộ hàng thủ chủ nhà. Bóng tới chân Da Silva, tiền đạo này khống chế 2 nhịp bình tĩnh trước khi đưa bóng qua đầu Tuấn Linh. Da Silva mất tới 2 nhịp chạm bóng rồi mới dứt điểm nhưng không hậu vệ nào của Than Quảng Ninh kịp thời can thiệp.

Bàn thắng của Da Silva cũng là pha lập công duy nhất trong một trận đấu ít tình huống đáng xem, thừa quyết liệt, nhiều thẻ vàng nhưng thiếu các cảm xúc bùng nổ.

90 phút thi đấu (nhất là trong hiệp 2) bị bẻ vụn bởi hàng loạt các tình huống phạm lỗi của cả 2 đội. Cao Sỹ Cường, Nguyễn Hải Huy, Kizito và Lê Đức Tuấn, những cầu thủ phòng ngự của 2 đội, đều đã làm quá tốt nhiệm vụ của họ. 10 thẻ vàng đã được rút ra chia đều cho cả 2 đội. Cùng với thất bại, Than Quảng Ninh sẽ được một phần quà đính kèm là án phạt của VFF cho những tấm thẻ phạt.

Sau 7 vòng đấu, Than Quảng Ninh mới chỉ có 2 thất bại, nhưng điều đáng nói là cả 2 thất bại của họ đều diễn ra ngay trên sân nhà Cẩm Phả, một trong những SVĐ nóng bỏng nhất V-League hiện nay.

Nếu thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam thì có lẽ sẽ không nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này, bởi Than Quảng Ninh chỉ chơi hay nhất, chỉ nguy hiểm nhất khi họ ở vị thế “kèo dưới” để áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công với đối phương, còn khi phải sắm vai người đi săn đuổi, Than Quảng Ninh lại không duy trì được sức mạnh của mình.

Đấy là lý do giải thích vì sao có tới 4 trong số 5 trận thắng của Than Quảng Ninh ở V-League mùa này đều được thực hiện trên sân khách (trước Đồng Nai, XSKT Cần Thơ, B.Bình Dương và HAGL), còn ở 3 trận đã đấu trên sân nhà, Than Quảng Ninh chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước Đồng Tháp, còn lại đều thua HN T&T và Thanh Hóa với cùng tỷ số 0-1.

“Chúng tôi hưng phấn quá nên bại trận”

HLV Đinh Cao Nghĩa đã có cách lý giải rất kỳ lạ sau thất bại thứ 2 của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả mùa này: “Việc thi đấu trên sân nhà tạo hưng phấn cho các cầu thủ. CĐV hưng phấn đến độ khi cầu thủ phòng ngự cầm bóng, họ đã lập tức hô lên.

Lối chơi của Than Quảng Ninh đôi lúc cũng bị kéo theo tiếng reo hò của khán giả. Những khi chúng tôi cần chậm thì cầu thủ ở trong sân lại đá nhanh do tiếng reo hò từ khán đài”.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm