SLNA may mắn thắng HV.An Giang

27/02/2014 08:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu không hay hơn đối thủ, kể cả về thế trận trên sân cũng như số cơ hội nguy hiểm, nhưng SLNA đã có điều mình cần là một chiến thắng để giành trọn 3 điểm, cho dù bàn thắng duy nhất của trận đấu có sự đóng góp không nhỏ từ sai lầm của…trọng tài.

Phút 58, nhận được bóng từ pha phá bóng lên của hậu vệ HV.An Giang, Công Vinh đã có đường chuyền chọc khe vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ HV.An Giang cho tiền đạo Emile lúc đó đang đứng ngay sát vạch 5m50, và chỉ bằng một động tác qua người đơn giản trong tình huống đối mặt với thủ môn Minh Nhựt, Emile đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Điều đáng nói là trước khi Công Vinh thực hiện đường chuyền, Emile dường như đã rơi vào thế việt vị khi đứng dưới hàng hậu vệ đội khách, song trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm đã không chạy theo kịp tình huống nói trên nên không có góc quan sát tốt nhất để quyết định xem tiền đạo SLNA có việt vị hay không.

Vì thế, khi Emile đưa được bóng vào lưới HV.An Giang thì trọng tài Phùng Quốc Quân đã nhanh chóng công nhận bàn thắng cho SLNA trong sự phản đối của cầu thủ và BHL đội HV.An Giang.

Đó cũng là lý do mà HLV Nhan Thiện Nhân rất bức xúc trong phòng họp báo cuối trận đấu. “Tôi ngồi ở khu kỹ thuật gần ngay với tình huống dẫn đến bàn thua của HV.An Giang, theo quan sát của tôi thì trợ lý trọng tài đã không chạy theo kịp tình huống đó nên không có được góc quan sát tốt nhất và đã quyết định sai lầm. Tôi nghĩ nếu nhìn theo chiều xéo ngang thì chắc chắn đã việt vị. Từ sai lầm này nên chúng tôi đã thua. Hôm nay HV.An Giang có rất nhiều lãnh đạo đến theo dõi, vì thế kết thúc trận đấu, chúng tôi thống nhất sẽ làm đơn kiến nghị khiếu nại đến BTC và VPF, VFF”.

Thật vậy, nếu bỏ qua bàn thua có phần oan trái đó thì đội khách HV.An Giang đã có một trận đấu khá cân bằng với chủ nhà SLNA. Chiến thuật mà HLV Nhan Thiện Nhân lựa chọn cho HV.An Giang trong chuyến làm khách tại sân Vinh là phòng ngự chặt ở sân nhà và chờ cơ hội phản công ghi bàn thắng. Vì thế, gần như suốt cả trận đấu, đội khách đã nhường khu vực giữa sân cho đội chủ nhà nhằm tập trung số đông phòng ngự chắc chắn chờ cơ hội.

Thế nhưng, SLNA do vừa trải qua 3 trận toàn thua nên cũng tỏ ra căng cứng tâm lý. Bởi vậy, SLNA không thể triển khai được lối đá riêng để áp đặt với đối thủ mà chỉ có duy nhất một bài tấn công là tỉa cánh để tạt bóng vào trong.

Đáng ra chiến thuật này đã thành công mỹ mãn nếu cú dứt điểm của Edouard ở phút 35 không đưa bóng đúng vào điểm tiếp xúc giữa xà ngang và cột dọc khung thành HV.An Giang. Và chỉ nhờ vào yếu tố may mắn thì SLNA mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Những tưởng sau khi có bàn thắng các cầu thủ SLNA sẽ thi đấu bùng nổ, nhưng vì tâm lý sợ thua vẫn đang đè nặng nên các đường bóng tấn công của SLNA đã không có sự uyển chuyển, như nhận xét của HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Sau 3 trận thua, nhiều cầu thủ của tôi đang bị tâm lý đè nặng, kể cả khi dẫn bàn nhưng tâm lý sợ thua đã ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, khiến họ không có sự tỉnh táo, thậm chí với cả những cơ hội mười mươi mà tôi nghĩ phải có bàn thắng. Nhưng bóng đá là vậy, chiến thắng hôm này tạo cho chúng tôi đà hưng phấn cho chặng đường sắp tới”.

Trong khi SLNA đã giải hạn thành công với một chiến thắng có phần may mắn thì HV.An Giang tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. HLV Nhan Thiện Nhân phát biểu: “Nếu HV.An Giang yếu thật thì không nói làm gì, nhưng tôi thấy hiện nay chúng tôi đang bỏ lỡ nhiều cơ hội quá nên không có kết quả tốt”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm