Chuyên gia Trần Văn Phúc: “Cửa thắng cho Italia và Tây Ban Nha”

14/06/2012 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Vừa rồi chúng ta xem rồi thấy Italia đá bản lĩnh, chắc chắn nhưng tiền đạo của họ theo tôi hơi yếu. Italia đá phòng thủ tương đối tốt, khả năng của họ như vậy nên tôi nghĩ Croatia muốn thắng đối thủ này cũng sẽ rất khó. Khả năng tôi nghiêng về một chiến thắng cho Italia trong trận đấu này sẽ nhiều hơn.

Chúng ta theo dõi bóng đá thường xuyên đã biết rồi, lối đá phòng ngự của Italia đã có từ hàng trăm năm nay rồi chứ không phải bây giờ. Mỗi đội tùy thuộc vào cách cầm quân của HLV và tùy từng đối tượng mà người ta đá.

Do đó, mình phải nói thật, Italia đá mình nói không hay tôi cho là không đúng vì chẳng gì thì họ cũng đã từng 4 lần VĐTG rồi. Trên quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ cách chơi phòng ngự của Italia, đó là nét riêng bởi lẽ không phải cứ đội bóng nào cũng ào ạt tràn lên tấn công đá tổng lực.

Như thế không hẳn đã là bóng đá. Trong bóng đá, phải có những đội biết tổ chức chơi phòng ngự chắc chắn, đồng thời tranh thủ cơ hội ghi bàn để giành chiến thắng.

Tây Ban Nha và CH Ireland thì tôi cho rằng cơ hội thắng trận của Tây Ban Nha sẽ nhiều hơn. Xem các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu với Italia chúng ta đã thấy rồi nói chung Tây Ban Nha cầm bóng rất tốt.



HLV Trần Văn Phúc đánh giá cơ hội đi tiếp của Tây Ban Nha và Italia nhỉnh hơn

Tuy nhiên, hiện nay dư luận nhiều người lên án lối đá của Tây Ban Nha như đã thể hiện trong trận đấu với Italia là không có trung phong. Tôi cho rằng dù đá kiểu gì, có phòng ngự đi chăng nữa thì cũng nên có một hoặc thậm chí là 2 cầu thủ đá trung phong.

Do đó, nếu Tây Ban Nha thay đổi, khả năng thắng chắc chắn hơn. Các cầu thủ Tây Ban Nha đá quá nhuyễn, trình độ của họ nổi tiếng thế giới rồi nhưng cái quan trọng nhất vẫn là hiệu quả. Nếu HLV Del Bosque bố trí đội hình, lựa chọn con người hợp lý thì khả năng thắng của Tây Ban Nha sẽ càng được khẳng định chắc chắn hơn.

Ở bảng C này, Italia và Tây Ban Nha khả năng đi tiếp sẽ nhiều hơn. Italia buộc phải thắng Croatia, thua sẽ rất mệt.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương (SHB.ĐN):  “Ấn tượng Pirlo”

Ở trận ra quân giữa Italia và Tây Ban Nha, tôi ấn tượng với khả năng cầm trịch trận đấu của tiền vệ Pirlo. “Gừng càng già càng cay”. Anh ấy thật sự là một tấm gương đối với những cầu thủ trẻ. Với phong độ đó của Pirlo, tôi nghĩ Italia sẽ còn tiến xa ở giải năm nay.

Dù vậy, sẽ rất khó nhọc cho họ bởi Croatia của HLV Slaven Bilic không hề dễ chơi. Đội bóng này vốn là đối thủ khó chịu của bóng đá châu Âu trong nhiều năm qua. Dù vậy, với đẳng cấp của Italia, tôi nghĩ họ sẽ giành chiến thắng trước Croatia với tỷ số suýt sao 2-1.

Còn trận Tây Ban Nha và CH Ireland có vẻ chênh lệch với những tên tuổi 2 bên đội hình. Dàn sao lớn của HLV Del Bosque sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để có chiến thắng đầu tay và duy trì tham vọng bảo vệ ngôi vô địch năm nay. Tôi dự đoán Tây Ban Nha thắng CH Ireland 3-1.

Tiền vệ Nguyễn Đức Thiện (SQC.BĐ):

“Tây Ban Nha sẽ mạnh hơn với trung phong thực thụ”

Cục diện bảng C có thể sẽ ngã ngũ sau lượt trận hôm nay. Tây Ban Nha gặp CH Ireland là cơ hội để thầy trò Del Bosque lấy lại thể diện của nhà ĐKVĐ châu Âu. Tôi nghĩ trận này Tây Ban Nha sẽ vào sân với một tiền đạo, đó có thể là Torres hoặc Llorente.

Ở trận gặp Italia, đội hình không có tiền đạo của Tây Ban Nha không hiệu quả bằng lúc Torres được thay vào sân. Dù bỏ lỡ cơ hội nhưng khả năng làm tường, bật nhả phối hợp với đồng đội của Torres đã làm khuấy đảo hàng thủ Italia. Và nếu Buffon không xuất sắc, có thể trận đấu đã được giải quyết cho người Tây Ban Nha.

Hơn nữa, CH Ireland không phải là đối thủ của Tây Ban Nha. Trận thua tan nát trước Croatia ở ngày đầu ra quân đã chứng tỏ CH Ireland không có cơ hội tiến sâu hơn tại giải đấu này. Trước lối đá đầy biến ảo, ngẫu hứng và đặc biệt là tràn đầy quyết tâm tìm kiếm chiến thắng của nTây Ban Nha hôm nay, có thể CH Ireland sẽ sớm bị loại sau lượt trận 2 này. Tôi dự đoán trận này Tây Ban Nha thắng 2 bàn cách biệt trở lên.

Trận đấu giữa Italia và Croatia hứa hẹn sẽ đáng xem nhất ở màn đấu trí của 2 HLV lão làng. HLV Prandelli đã cho thấy Italia dưới thời ông rất nguy hiểm. Trận đấu với Tây Ban Nha đúng là màn so tài tuyệt đỉnh nhất cho đến thời điểm này của EURO 2012.

Tôi rất bất ngờ trước khả năng của lão tướng Pirlo, dù tuổi cao nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh ấy quả là tuyệt vời. Pirlo xuất sắc hơn cả Xavi trong trận gặp Tây Ban Nha. Bộ não của anh giúp Italia có một thế trận tốt trước nhà ĐKVĐ thế giới. Kỳ EURO này, Italia đã thể hiện một bộ mặt tươi mới, dù vẫn đảm bảo chiến thuật phòng ngự chắc chắn, đá rát, nhưng lối đá của họ là phối hợp ngắn, nhỏ, mềm mại, kỹ thuật hơn.

Tôi cho rằng Italia sẽ tiến sâu ở giải đấu này và việc vượt qua Croatia cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi hôm nay. Croatia khó lòng làm nên bất ngờ trước một Italia chơi rất chặt chẽ. Nhưng cũng vì thế mà sự thận trọng của HLV Slaven Bilic cũng có thừa.

Croatia không có 3 điểm thì cũng không muốn mất một điểm sau khi có vốn là trận thắng CH Ireland vòng trước. Trận đấu này sẽ là màn đọ sức của 2 lối chơi chặt chẽ. Và tôi dự đoán đẳng cấp của Italia sẽ giúp họ vượt qua được chướng ngại này với cách biệt tối thiểu 1-0.

Lâm Chi- V.H(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm