Thư SEA Games: SEA Games đâu phải 'ao làng'

05/05/2023 06:11 GMT+7 | SEA Games 32

Chúng ta thường nói đùa với nhau rằng, SEA Games giống như một cái "ao làng", hoặc chỉ trích về tính chuyên nghiệp và chất lượng của đại hội thể thao khu vực. Nhưng ngay cả một nhà vô địch thế giới cũng có thể thất bại ở đây.

Ngày hôm qua, tại nhà thi đấu Chroy Changvar, Jessa Khan nhà vô địch ASIAD 18 của Campuchia đã để thua sốc trước đối thủ người Philippines Napolis ở nội dung Ne-Waza Gi 52kg của nữ của môn Jujitsu.

Những giọt nước mắt của cô gái mang 3 dòng máu và là niềm tự hào của người Campuchia đã được nhìn thấy nhiều lần trong quá khứ, với những tấm gương phản chiếu từ Việt Nam, như trường hợp của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn.

Đô cử sinh năm 1985 đã gặt hái được những thành tích quan trọng nhất trong sự nghiệp ở môn cử tạ hạng cân 56 kg từ cấp độ trẻ trở đi như vô địch thế giới, vô địch châu Á, huy chương Bạc ASIAD 2006, huy chương bạc Olympic 2008 nhưng ở đấu trường SEA Games, anh chưa bao giờ giành được tấm huy chương Vàng như chờ đợi.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã đưa thể thao Việt Nam tới một đẳng cấp hoàn toàn khác ở đấu trường thế giới khi giành tấm huy chương Vàng Olympic 2016 nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam cũng đã thất bại ở kì SEA Games 2017 trên đất Malaysia.

Có rất nhiều áp lực mà các vận động viên hàng đầu như Jessa Khan hay Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Xuân Vinh phải đối mặt, họ có thể chiến thắng bản thân ở một giải đấu tầm cỡ thế giới nhưng cùng lúc đó lại thất bại ở một giải đấu nhỏ như SEA Games.

Phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã ở lại sau cùng cuối ngày thi đấu và trò chuyện với Jessa Khan và cô nói rằng, tất cả người dân Campuchia đều chờ đợi mình làm được điều gì đó phi thường, sự chờ đợi quá mức đấy đã khiến cô không thể thi đấu như bình thường.

Thư SEA Games: SEA Games đâu phải “ao làng” - Ảnh 1.

Môn Jujitsu ở SEA Games 32 đã diễn ra với nhiều bất ngờ về chuyên môn. ẢNH: Minh Quyết - TTXVN

Những ví dụ như thế không thiếu ở SEA Games và có thể nó không thể thay đổi được suy nghĩ của hầu hết những người yêu thể thao Việt Nam về sự thiếu chuyên nghiệp hoặc không quy củ của đại hội thể thao khu vực nhưng nó cho chúng ta nhìn thấy một khía cạnh khác ở cuộc tranh tài này, mọi thứ không tệ như hiện thực và sự suy diễn theo số đông.

Ngày hôm qua, Jujitsu Việt Nam cũng không giành những tấm huy chương Vàng như kì vọng nhưng điều đó đâu phải là nỗi buồn hay thất vọng khi tất cả họ đã thi đấu sòng phẳng và tự tin trước các đối thủ mạnh của khu vực.

Và nếu ai đó nói SEA Games giống như hội làng thì điều đó cũng có thể đúng theo cách nào đó. Ở Chroy Changvar hôm qua, ca khúc See tình của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh được vang lên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên và tình nguyện viên Campuchia, họ cũng nhảy múa theo giai điệu như bất kì ai khác ở châu Á đã làm với ca khúc đang bùng nổ này.

Âm nhạc đưa chúng ta xích lại gần nhau và SEA Games cũng vậy, bạn sẽ không phủ nhận điều này: Đại hội thể thao theo chu kì hai năm một lần này giúp chúng ta biết thêm những môn thể thao mới lạ, hiểu hơn về truyền thống của mỗi dân tộc, khiến bạn hân hoan khi một vận động viên giành huy chương cao nhất hay an ủi những người thất bại.

Bạn thích thú với môn thể thao này hoặc yêu thích môn thể thao kia nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí những người Việt sinh sống ở Campuchia, bạn cũng có thể đội nắng hàng giờ, đi hàng trăm cây số chỉ để được chứng kiến những người đồng hương của mình đang tranh tài trên võ đài hay trên thảm cỏ, đó là điều hạnh phúc nhất và nó còn quý giá hơn cả việc chiến thắng hay thất bại ở đấu trường này.


Trần Dũng (Từ PhnomPenh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm