03h00, ngày 11/2, Liverpool - Tottenham: Anfield có cản được 'Hurri-Kane'?

10/02/2015 14:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên Tottenham đang ưu ái đặt cho chân sút trẻ Harry Kane biệt danh “Hurri-Kane”, một cách chơi chữ từ “hurricane” (cuồng phong). Chelsea đã thấm đòn, Arsenal cũng tím mày mặt vì Kane. Liệu Liverpool có thể trụ vững?

Nếu có một cái tên đang khiến cả nước Anh sôi sục ở thời điểm hiện tại thì đó chỉ có thể là tiền đạo 21 tuổi của Spurs. Đêm thứ Tư, Kane dẫn đầu đoàn quân Bắc London tiến lên vùng Tây Bắc nước Anh với tư thế hùng hổ của những kẻ chinh phục.

Anfield có cản được Kane?

Dĩ nhiên, câu hỏi trên đang được đặt ra một cách hoàn toàn nghiêm túc. Thứ nhất, đó là bởi Kane đã chọc thủng lưới hàng thủ hay nhì giải của Chelsea tới 2 lần vào 02/1 trước khi lập cú đúp tung lưới Arsenal ngày 07/2 vừa qua. Tổng cộng, chân sút trẻ người Anh đã có 12 bàn tại giải Ngoại Hạng Anh.

Giờ đây Kane đang tới Anfield, sân nhà của Liverpool – đội có phong độ phòng thủ tốt nhất Ngoại Hạng Anh ở thời điểm hiện tại. The Reds đã giữ trắng lưới 4 trận liên tiếp. Cái duyên không thủng bàn nào với Tottenham cũng là một điểm để tự tin: 7 trận gần nhất gặp Spurs trên mọi đấu trường, Liverpool 5 lần không phải vào lưới nhặt bóng.

Ngay trước thềm trận đấu, trung vệ Martin Skrtel thừa nhận rằng sẽ cần đặc biệt chú ý Kane, nhưng Skrtel cũng không tỏ ra mất tập trung: “Cậu ta đang đá hay, ghi nhiều bàn và chúng tôi sẽ phải để mắt tới cậu ta. Nhưng không chỉ cậu ta đâu mà cả đội Tottenham đều đang chơi tốt”.

Nhưng Skrtel không sợ, anh tin vào hàng thủ rắn như đá của Liverpool hiện tại: “Chúng tôi vui vì điều đó (giữ sạch lưới). Chúng tôi chỉ cần tiếp tục duy trì những gì đang làm được” – Cầu thủ người Slovenia khẳng định. “Phòng thủ không chỉ là vấn đề của các hậu vệ, mà là vấn đề của cả tập thể”.

Chỉ trong một câu trả lời phỏng vấn ngắn gọn ấy, Skrtel đã nêu ra được vấn đề Brendan Rodgers cần tính toán cho trận cầu trước mắt: vị trí tiền vệ trụ.


Ai thay thế Lucas?

Kể từ khi chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1, cặp đôi Lucas Leiva – Jordan Henderson chính là điểm tựa hoàn hảo cho toàn bộ những cách bố trí kì dị diễn ra xung quanh họ. Cả hai không chỉ phân phối bóng tốt mà còn đặc biệt hiệu quả trong khâu phòng thủ. Sự che chắn của họ chính là nền tảng để các hậu vệ phía sau gặp ít sức ép hơn.

Thế nên, khi Lucas tập tễnh rời sân trong trận gặp Everton, Brendan Rodgers đã bị đẩy vào một thử thách mới: thay thế Lucas.

Joe Allen lập tức “nhắc khéo” bằng những lời lẽ được báo chí trích lại: anh đang sẵn sàng để thay thế Lucas. Trở lại sau chấn thương, Allen đã tỏ ra rất cố gắng và chuyên nghiệp. Tuy nhiên hiệu quả thi đấu của anh vẫn là rất hạn chế, chủ yếu bởi thể hình tồi và sự tự tin chưa tìm lại được.

Cái tên thường xuyên thi đấu xoay vòng trong thời gian qua – thủ quân Steven Gerrard là một lựa chọn tương đối mạo hiểm. Cầu thủ người Anh đã qua thời đỉnh cao, giờ đây hết sức chậm chạp và trì trệ. Anh rất có thể sẽ trở thành một điểm yếu trung lộ nếu ra sân trong vai trò tiền vệ trụ, đơn giản bởi tuyến giữa của Spurs hiện tại đang rất nhanh, rất khỏe.

Vào lúc này, ứng cử viên sáng giá nhất là Emre Can, nhưng dấu hỏi lại đặt ra là ai sẽ thay anh đá hậu vệ, nếu Can chuyển lên? Kolo Toure chưa trở lại sau CAN 2015, vì vậy chỉ còn 2 cái tên thay thế: Dejan Lovren và Glen Johnson. Cả hai đều khó có thể mang đến sự yên tâm.

Bài toán khỏa lấp vị trí của Lucas giờ sẽ cần được giải quyết thật gọn, bởi trước mặt Liverpool sẽ là một lịch đấu rất dày.

22 Cho tới thời điểm hiện tại, Harry Kane đã ghi 22 bàn trên mọi đấu trường – nhiều hơn những cái tên nổi bật như Sergio Aguero, Diego Costa.

2 & 4 Liverpool ghi ít nhất 2 bàn trong 4 trận sân nhà gần nhất.

391 Hiện tại, Simon Mignolet đã giữ trắng lưới của đội chủ sân Anfield tổng cộng 391 phút.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm