Thủ môn U22 Indonesia trên đỉnh vinh quang vẫn nhớ về cha, hành động hiếu thảo gây xúc động mạnh

22/05/2023 19:48 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Indonesia vừa xuất sắc giành HCV bóng đá nam SEA Games 32. Ngay sau chiến tích lịch sử này, thủ môn Ernando Ari gây xúc động mạnh khi anh mang phần thưởng cao quý tặng người cha quá cố.

Thủ môn U22 Indonesia hiếu thảo với bậc sinh thành

U22 Indonesia thắng thuyết phục U22 Thái Lan 5-2 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games và giành chức vô địch lần đầu tiên sau 32 năm. Chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ Indonesia.

Thủ môn 21 tuổi Ernando Ari là một trong những người góp công vào chức vô địch của đội nhà với những pha xử lí bóng xuất sắc. Nhưng Ari không chỉ "ghi điểm" với giới chuyên môn sau một giải đấu hết sức thành công.

Thủ môn U22 Indonesia trên đỉnh vinh quang vẫn nhớ về cha, hành động hiếu thảo gây xúc động mạnh - Ảnh 2.

Thủ môn U22 Indonesia trên đỉnh vinh quang vẫn nhớ về cha, hành động hiếu thảo gây xúc động mạnh - Ảnh 3.

Thủ môn Ernando Ari đặt HCV bóng đá nam SEA Games 32 lên mộ người cha quá cố để tưởng nhớ đến ông

Anh còn khiến mọi người cảm động vì ngay trong lúc đang ngập tràn niềm vui và được tận hưởng cảm giác chiến thắng vẫn không quên người cha đã khuất.

Ngay sau khi cùng toàn đội U22 Indonesia trở về Jakarta, Ernando Ari đã lập tức đến bên mộ phần của người cha đã khuất để tưởng nhớ đến ông. Thủ môn của U22 Indonesia đã đặt chiếc HCV mà anh vừa cùng đồng đội chinh phục được ở SEA Games 32 lên mộ phần của cha mình.

Chia sẻ trên truyền thông sau khi giành HCV bóng đá nam SEA Games 32, Ari cho biết đối với anh, bây giờ là thời gian dành cho gia đình và anh chỉ cần ở bên gia đình là đủ.

"Sau 32 năm, cuối cùng chúng tôi cũng mang được tấm huy chương vàng SEA Games trở về Indonesia. Tôi không cần sự chào đón đặc biệt nào mà chỉ muốn dành thời gian cho gia đình trong thời gian tới, chỉ cần ở bên gia đình là đủ".

Mạnh mẽ trên sân đấu nhưng luôn mang trong mình trái tim ấm áp và gần gũi, luôn trân trọng, yêu thương gia đình, đó là Ernando Ari. Hành động hiếu thảo của anh với người cha đã khuất thực sự khiến mọi người cảm động.

Thành công Ari có được hôm nay có phần không nhỏ là nhờ sự dạy bảo, giáo dục của cha mình. Dù cha anh đã đi xa nhưng Ari không quên công lao trời biển đó. Và hôm nay, ngay trên đỉnh vinh quang, Ari đã tìm về bên người cha quá cố để tưởng nhớ đến ông. Anh muốn thầm nói với ông rằng mình mãi mãi khắc ghi công lao dưỡng dục to lớn của đấng sinh thành. Chiếc HCV bóng đá nam SEA Games 32 là món quà Ari muốn tặng cha mình để mong ông hạnh phúc ở bên kia thế giới.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm