Thủ môn Kim Thanh: Từ đầu gối băng kín đến pha đẩy penalty 'thần thánh'

24/07/2023 05:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Để có được pha đẩy penalty thành công trước Alex Morgan, thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã trải qua một hành trình dài mà có lẽ chỉ có cô là người hiểu rõ nhất.

Trong khoảng 1 tháng mà đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic 2024 tại VFF, thủ thành Trần Thị Kim Thanh gần như mất tích. Nhiều người không rõ lý do cầu thủ sinh năm 1993 nghỉ tập ở đội tuyển nữ Việt Nam, vì ít ai biết rằng, đây là quãng thời gian gần như khó khăn nhất với cô gái người Long An.

Kim Thanh buộc phải tiêm thêm huyết tương để tái tạo thêm dịch nhờn khớp gối vốn đã bị khô do thường xuyên thi đấu trong tình trạng chấn thương. Mỗi lần tiêm như vậy, thủ thành 30 tuổi phải mất khoảng 1 tuần tập bên ngoài chờ gối khỏe hơn mới dám tập luyện trở lại.

"Không nhiều người biết tôi bị khớp gối, cố gắng tiêm để khớp gối đỡ khô. Hiện tại mọi thứ đã ổn hơn, nhưng cứ thời tiết lạnh sẽ bị đau lại", thủ thành Kim Thanh chia sẻ trong một buổi tập chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic nữ 2024.

HLV Mai Đức Chung biết rõ cô học trò của mình đang phải vật lộn với chấn thương nhưng luôn hy vọng Kim Thanh có thể trở lại mạnh mẽ nhất tại vòng loại Olympic nữ và xa hơn là SEA Games, World Cup. Bằng ý chí, nghị lực phi thường, thủ môn người Long An kịp thi đấu ở những trận đấu quan trọng tại SEA Games với chiếc đầu gối băng kín.

Sau hành trình kỳ diệu tại SEA Games 32 ở Campuchia, Kim Thanh cùng các đồng đội lên đường sang châu Âu tập huấn hướng đến World Cup đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1993 vẫn "buổi tập, buổi nghỉ" để gối không bị quá tải, tái phát chấn thương nặng.

Thủ môn Kim Thanh - Từ đầu gối băng kín đến pha đẩy penalty “thần thánh” - Ảnh 1.

Hình ảnh thủ môn Kim Thanh thi đấu với một bên đầu gối băng kín đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Ở trận giao hữu gặp New Zealand, Kim Thanh xuất phát từ đội hình chính với đầu gối băng kín đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Thủ thành người Long An vẫn thi đấu với phản xạ xuất sắc nhưng khả năng ra vào phần nào bị hạn chế bởi vết đau cố hữu ở gối.

Trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023 cuối cùng cũng khai màn. Thủ môn thuộc biên chế CLB nữ TP.HCM có ít nhất 5 pha cản phá thành công bằng phản xạ xuất thần. Cô gái quê Đức Hòa tỏa sáng rực rỡ với tình huống cản phá thành công quả đá penalty của huyền thoại Alex Morgan.

Chia sẻ với báo chí, Kim Thanh cho biết: "Tôi đã theo dõi Morgan đá phạt đền nhiều lần. Cô ấy thường đá sang bên tay phải thủ môn. Các trận vừa qua đều như vậy, nên tôi bắt bài, đổ người về bên đó. Tỷ số 0-3 tạm gọi là hài lòng. Đây sẽ là động lực cho toàn đội nỗ lực và quyết tâm hơn nữa ở những trận tiếp theo".

Đằng sau pha cản phá penalty ấy là hành trình dài chiến thắng bản thân cũng như chiến thắng chấn thương của Trần Thị Kim Thanh để cô có thể góp mặt tại World Cup. Trước đó, chính Kim Thanh đã nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua cái bóng người chị Kiều Trinh để lại tại CLB nữ TP.HCM và đội tuyển nữ Việt Nam.

"Ngày trước tập luyện còn bị sai nhiều bị la quá trời, có khi vừa tập vừa khóc. Khóc miết rồi cũng quen, cũng bớt lỗi đi nhiều", Kim Thanh vui vẻ chia sẻ. Áp lực là điều cần thiết để tôi luyện nên bản lĩnh, thủ thành người Long An cũng vậy, cô đã biết cách vượt qua khó khăn để trưởng thành hơn.

Trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ đã khép lại, trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam là 2 trận đấu đầy khó khăn khác gặp Hà Lan và Bồ Đào Nha. Chẳng ai nói trước được điều gì, với thủ thành sinh năm 1993 thì mọi thứ chỉ gói gọn trong câu nói: "Cứ cố gắng làm hết sức của mình, điều gì tới cũng sẽ tới". 


Nhật Nam

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm