Thư gửi U23 Việt Nam

30/01/2018 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã mấy chục năm theo dõi bóng đá Việt, bản thân người viết chưa bao giờ thấy người dân cả nước xuống đường ăn mừng lớn đến thế và vui đến vậy. Cũng phải thôi, bởi đây là sự kiện lịch sử của bóng đá nước nhà, nên mọi người đều khuyên tôi hãy viết theo tâm thế của một khán giả cho đúng nỗi niềm của người viết báo thể thao. Ừ, đó kể ra cũng là ý hay…

"Gửi các cầu thủ đội U23 yêu thương!

Trước hết, cho chú gửi lời thăm sức khỏe các cháu nhé. Vẫn biết là các cháu có sức khỏe tốt, chả thế mà vẫn đá quần quật với các đối thủ cao to như Australia, Iraq, Syria, Qatar và nhất là đá trong trận chung kết với Uzbekistan dưới trời mưa tuyết. Kinh thật. Phải gọi các cháu là “Hercules Việt Nam” mới xứng.

Con gái út nhà chú bằng tuổi các cháu, cứ xuýt xoa khen các anh U23 lần này sao dễ thương thế. Bật mí tí nhé, không phải chỉ giới trẻ mà mấy bác về hưu gần nhà chú cũng cứ xoắn xuýt lên với những cái tên Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Công Phượng…

Đá đã khổ, về nước ăn mừng kể... cũng khổ! Phải không các cháu? Vậy nếu có liên hoan với gia đình và bạn bè thì cũng giữ mình nhé. Thời tiết ở Việt Nam nó khác bên Thường Châu, dù không có tuyết nhưng cái lạnh ẩm mà các cháu chủ quan thì dễ ốm lắm đó mà mùa giải lại sắp đến rồi. Không biết chú có lo quá không?

Hồi còn nhỏ và thanh niên, chú cũng hay đá bóng nhưng toàn làm thủ môn và tất nhiên là không bắt bóng giỏi như Bùi Tiến Dũng rồi. Vì thế chú càng nể phục các cháu. Thôi, nói về chuyên môn bóng đá, rồi khen ngợi các cháu thì có mà khen cả ngày. Sau giải châu Á này, các cháu sẽ mang trên vai nhiều nghĩa vụ trách nhiệm để làm sao cho xứng với hy vọng của mọi người.

Đàn ông có 3 thứ mà theo chú mình cần quan tâm là sức khỏe, tiền bạc và gia đình. Các cháu phải giữ gìn sức khỏe bởi không ai là không cần sức khỏe, nữa là cầu thủ bóng đá. Rồi bóng đá là một môn nghệ thuật, theo chú là như vậy. Các cháu có tố chất, có năng khiếu nhưng vẫn phải chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Cứ dính dáng đến nghệ thuật là phải như thế, không thì bị đào thải ngay. Chú từng học nhạc nên chú biết rõ. Dư luận thì khắt khe bởi ai chả thích thần tượng của họ mãi tỏa sáng.

Thành tích của các cháu sẽ được các bác, các chú tưởng thưởng nhưng mình ứng xử với tiền bạc cũng hết sức cần kiệm. Mua quà Tết, lì xì cho em trong nhà là đương nhiên khi Tết nhất sắp đến. Nếu giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm TV, tủ lạnh thì cũng nên làm. Theo chú, tiền thì quý thật nhưng nó cũng... bạc. Các cháu muốn giữ được nghề, sau này còn có ước mơ lên các đội tuyển cao hơn như ĐTQG thì tránh sa ngã trước những lời “đề nghị khiếm nhã” nhé. Chú biết mấy anh chị dính dáng đến cá độ, đỏ đen đều bị trả giá với nghề này. Nói thế là các cháu biết là ai

Tiền vệ Quang Hải: ‘Đừng so sánh em với Messi’

Tiền vệ Quang Hải: ‘Đừng so sánh em với Messi’

Dù nhiều người yêu mến so sánh tiền vệ U23 Việt Nam Quang Hải với Messi nhưng anh khẳng định, Messi ở một đẳng cấp khác.

Ai cũng có một gia đình, có mẹ cha, anh em và bạn bè, họ hàng. Đi xa để trở về và ăn bữa cơm đầm ấm tại nhà mình là ước mơ của những cầu thủ như các cháu. Nếu cha mẹ mà bận bịu thì cũng đừng buồn, chú thấy Công Phượng cũng có vẻ không vui khi bố Bảy không có mặt. Có thể bố cháu đi đổ ải cho vụ Đông Xuân chăng?

Một mùa Xuân sắp tới và các cháu sẽ nghỉ Tết, rồi về các đội tham gia giải VĐQG 2018, nhưng những ký ức về giải sẽ còn mãi trong tâm trí các cháu.

Vài lời mộc mạc nhưng chân tình.

Ôm hôn các cháu".

Đỗ Hải Âu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm