Thư Doha: Chờ đợi trong mỏi mòn

24/01/2024 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày 22/1/2024, ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu với đội tuyển Qatar, trong tình thế đang bị dẫn bàn mà lại cần phải có 3 điểm để giành quyền vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Trung Quốc đã sử dụng tới phương thức tấn công mà hầu hết các đội bóng ở V-League vẫn áp dụng cho những pha lên bóng theo kiểu tuyệt vọng ở cuối trận, ấy là nhồi bóng vào vòng cấm cho các hậu vệ có chiều cao để hy vọng sẽ có bàn thắng.

1. HLV Aleksandar Jankovic của đội tuyển Trung Quốc chính xác đã làm đúng như vậy, khi tung hậu vệ Jiang Shenglong có chiều cao 1m94 vào sân để tìm kiếm cơ hội trong các tình huống không chiến. Shenglong là cầu thủ cao nhất của đội tuyển Trung Quốc, và quả thật khi vào sân anh đã chứng tỏ được lợi thế của mình ở một số tình huống tranh chấp bóng bổng với hậu vệ Qatar, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giúp đội tuyển Trung Quốc có bàn thắng và cuối cùng họ phải nhận trận thua 0-1.

Thất bại này khiến đội tuyển Trung Quốc tụt xuống thứ 3 ở bảng A, do ở trận đấu cùng giờ, Tajikistan vượt qua Lebanon với tỉ số 2-1 và vươn lên thứ 2. Hiện tại đội tuyển Trung Quốc gần như chắc chắn bị loại, vì thành tích 2 điểm và hiệu số -1 sẽ không thể giúp đội tuyển Trung Quốc giành tấm vé vào vòng sau cho 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.

2. Những gì mà đội tuyển Trung Quốc đã làm với chiều cao của Jiang Shenglong cũng gần giống với cách thức tấn công theo kiểu tuyệt vọng mà đội tuyển Việt Nam đã thực hiện trong hiệp 2 trận đấu với Indonesia, khi mà do sự thất thế của tuyến giữa, các hậu vệ và tiền vệ Việt Nam chỉ còn cách phóng những đường bóng dài vượt tuyến lên trên cho Văn Tùng rồi sau đó là Văn Trường hay Văn Khang.

Chỉ tiếc rằng những Văn Tùng, Văn Trường hay Văn Khang đều không có lợi thế áp đảo về chiều cao so với đối phương như Jiang Shenglong, nên các pha nhồi bóng bổng của đội tuyển Việt Nam hầu như không đem lại kết quả nào. Chỉ có một lần hậu vệ Indonesia mắc sai lầm để Văn Khang lấy được bóng nhưng cú sút sau đó của cầu thủ này lại không qua được sự ngăn chặn của hậu vệ Indonesia.

Thư Doha: Chờ đợi trong mỏi mòn - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Trường với chiều cao 1m82 hoàn toàn bị áp đảo trong tình huống tranh chấp bóng bổng với trung vệ Hubner có chiều cao 1m87. Ảnh: Hoàng Linh

Việc đội tuyển Việt Nam miệt mài tìm kiếm bàn thắng từ những đường chuyền dài vào vòng cấm Indonesia như thế rõ ràng là một sự tương phản rõ rệt so với triết lý chơi kiểm soát bóng của HLV Philippe Troussier, mà đây là điều được nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh vô cùng trịnh trọng ở cả buổi họp báo trước trận cũng như sau trận.

3. Kiểu chơi bóng bổng cầu may từ đội tuyển Trung Quốc tới đội tuyển Việt Nam và nhiều đội bóng V-League như thế cho thấy một thực tế rằng khi bế tắc và tuyệt vọng thì cái gọi là triết lý bóng đá gần như không còn tồn tại, và các cầu thủ sẽ tìm cách nhanh nhất, ngắn nhất để hướng trái bóng tới cầu môn đối phương, dù tất cả đều biết xác suất thành công ở những tình huống như vậy là rất thấp.

Trong những năm thành công nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, người hâm mộ ít khi nào phải chứng kiến những tình huống tấn công bóng bổng cầu may như vậy, hoặc nếu có thì là các pha chuyền dài theo kiểu chuyển đổi trạng thái cực nhanh và rất có ý đồ đã trở thành thương hiệu của ông thầy người Hàn Quốc.

Còn bây giờ, sau gần 1 năm với HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam và cả U23 Việt Nam vẫn chưa định hình được một lối chơi rõ ràng, và hẳn là chẳng một CĐV Việt Nam nào lại muốn nhìn thấy đội tuyển Việt Nam lên bóng tấn công bằng những pha chuyền dài mang màu sắc cầu may và tuyệt vọng như ở trận thua Indonesia vừa qua.

Có điều, muốn là một chuyện, còn được đáp ứng hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác, nằm ngoài khả năng của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thay vào đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm được bây giờ chỉ là chờ đợi vào một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier mà thôi.


Huy Anh (Từ Doha, Qatar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm