Vụ trẻ sơ sinh trong bồn cầu là do đẻ rơi?

30/05/2013 06:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Trung Quốc hôm 29/5 cho biết một đứa bé rơi xuống ống cống bồn cầu ở thành phố Jinhua của nước này hoàn toàn là do tai nạn.


Các tờ báo dẫn lời mẹ của đứa trẻ, 22 tuổi, danh tính không được tiết lộ, nói rằng cô đã vô tình sinh đứa trẻ khi đi vệ sinh. Kết quả là đứa trẻ đã rơi thẳng xuống bồn cầu và mắc lại trong một đoạn của ống cống. Người mẹ đã vội chạy ra ngoài báo động về vụ việc. Tuy nhiên ban đầu cô không thừa nhận đứa trẻ là con mình vì sợ không có tiền nuôi bé. Cô tiếp tục đi làm sau khi thấy đứa trẻ được giải cứu và chỉ thừa nhận việc bé là con mình khi bị cảnh sát chất vấn.

Đứa trẻ hiện đang hồi phục trong bệnh viện, sau khi được lính cứu hỏa giải cứu thành công.  Tờ Zhezhong News của Trung Quốc cho biết người mẹ chưa kết hôn và đã bí mật mang bầu vì không có tiền để phá thai.

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem vụ việc có phải là do tai nạn, hay là kết quả của hành vi cố ý giết người. Đứa trẻ đã được đặt tên Bé số 59, theo tên lồng ấp của bé và đã ổn định về sức khỏe. Wu Xinhong, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Pujiang, cho hãng tin AFP biết rằng đứa trẻ sẽ sớm được ra viện. Sau khi được đưa lên báo, vụ việc đã thu hút nhiều phản ứng phẫn nộ từ cộng đồng mạng của Trung Quốc.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm