Thierry Henry hết lời khen ngợi 'truyền nhân' Anthony Martial

13/09/2015 15:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Chứng kiến tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial ghi bàn thắng ngoạn mục trong trận ra mắt Man United, huyền thoại Thierry Henry đã không tiếc lời ca ngợi hậu bối, nhưng cũng không quên nhắc nhở Martial phải cố gắng tiến bộ hơn.

Anthony Martial gia nhập Man United trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua từ AS Monaco, với mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ trẻ (có thể lên đến 80 triệu bảng kể cả thưởng).

Từ ngày còn ở Pháp, anh đã được so sánh với Henry – cũng là lời mà Morgan Schneiderlin đã nói với đội trưởng Wayne Rooney trong đoạn hội thoại nổi tiếng vào tháng trước. Trên tờ The Sun cách đây ít ngày, anh trai của Martial là Dorian cũng đã lặp lại so sánh hơi khập khiễng này: “Anthony tập luyện rất chăm chỉ và rất ít khi sợ hãi khi thi đấu, với ý chí chiến thắng luôn sôi sục. Ở những điểm này, tôi dám nói nó rất giống Henry”.

Tuy nhiên, Martial đã không làm các CĐV của anh thất vọng, ít nhất là trong trận ra mắt United, với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước kình địch Liverpool. Đó là một pha solo rất thông minh, khôn khéo vượt qua sự truy cản của nhiều hậu vệ đội khách trước khi hạ gục Simon Mignolet để làm bàn.


Bàn thắng thể hiện nhiều kỹ năng cũng như sự tự tin của Martial


...gợi nhớ một bàn thắng của Henry cho Arsenal hồi 11 năm trước


Cả cách ăn mừng cũng rất giống nhau

“Tôi thấy rất mừng cho cậu ấy”, Henry hồ hởi nói. “Tôi cực kỳ thích pha dứt điểm cuối cùng. Martial đã lừa được thủ môn khi liếc mắt lên để đánh lạc hướng trước khi sút bóng”.

“Khởi đầu thế là rất tốt, nhưng vẫn cần phải cải thiện hơn”, Henry kết lại.

Hoài Thuận (tổng hợp) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm