Thép Xanh Nam Định tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2023/24

05/03/2024 14:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu theo cách không những hay mà còn may, Thép Xanh Nam Định có quyền kỳ vọng vào chiếc Cúp vô địch V-League lịch sử ở mùa giải năm nay.

Nam Định từng vô địch quốc gia năm 1985 (thời điểm giải quốc nội mang tên hạng A1 toàn quốc). 

CLB này khi đó có tên Công nghiệp Hà Nam Ninh và duy trì thành tích bất bại toàn mùa giải. Dù có truyền thống bóng đá nhưng Nam Định chưa khi nào tái lập được thành tích như thế hệ đi trước.

39 năm chờ đợi, Nam Định tự quyết cuộc đua vô địch quốc gia - Ảnh 1.

Tiền đạo Rafaelson ghi bàn cho Nam Định còn hơn 4 CLB cuối bảng và ngang bằng thành tích cả tập thể Bình Dương, Quảng Nam, SLNA, HAGL. Ảnh: VPF

Thành tích tốt nhất mà CLB thành Nam có được kể từ ngày tên gọi V-League ra đời là ở các mùa 2000/2001 và 2004 (Á quân), kèm theo đó là HCĐ năm 2003. 

Nam Định đã phải chờ đợi đến 20 năm để có thể duy trì thành tích tốt như hiện tại. Họ chưa thể một lần vô địch lượt đi chứ chưa nói đến tấm huy chương chung cuộc khi chơi V-League.

39 năm chờ đợi, Nam Định tự quyết cuộc đua vô địch quốc gia - Ảnh 2.

Chiếc Cúp vô địch V-League có thể sẽ về Thiên Trường sau gần 40 năm CĐV thành Nam chờ đợi. Ảnh: VPF

Năm nay, mọi thứ dường như đang ủng hộ đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt, tương tự cách ông thầy này được tín nhiệm ở băng ghế huấn luyện CLB tới hiện tại. 

Nam Định có 2 trận thua nhưng vẫn vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu. Họ có 28 điểm, hơn CLB hạng 2 B.Bình Dương tới 5 điểm và hơn CLB hạng 3 là CAHN tới 6 điểm.

Hàng công Nam Định ghi tới 29 bàn, vượt trội so với phần còn lại, trong đó chân sút Rafaelson có tới 13 bàn, tiền đạo Brazil ghi bàn đang bằng cả tập thể nhì bảng B.Bình Dương sau 12 vòng đấu, bằng số bàn thắng của CLB TP.HCM, Quảng Nam và SLNA tới hiện tại. 

Rafaelson ghi bàn thậm chí hơn cả bàn thắng của 4 CLB đang xếp cuối bảng là Khánh Hòa, Thể Công Viettel, HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Năm ngoái, CAHN vô địch lượt đi chỉ với 24 điểm, điều này cho thấy khoảng cách khá an toàn của Nam Định so với nhóm bám đuổi.

Nói là nhóm bám đuổi nhưng có thể thấy, các đối thủ đã "tự bắn vào chân mình" trong cuộc đua vô địch năm nay.

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận cầu thủ B.Bình Dương quá mệt mỏi vì mật độ thi đấu dày. Lực lượng của đội bóng đất Thủ cũng có độ vênh lớn giữa đá chính và dự bị. B.Bình Dương chỉ đặt mục tiêu nỗ lực tối đa chứ mục tiêu vô địch là xa xỉ.

ĐKVĐ CAHN là đối thủ có thể cạnh tranh với Nam Định khả dĩ nhất. Tuy nhiên, CAHN đang trả giá cho giai đoạn bấp bênh hồi đầu mùa. 

Việc thay quá nhiều HLV trưởng khiến CAHN mất đi không ít điểm số. HLV Kiatisuk giúp CAHN đi vào quỹ đạo ổn định, nhưng để đủ sức đua đường trường, CAHN không được phép mắc sai lầm như trước.

Đội đang xếp hạng 4 với 21 điểm là Thanh Hóa trên lý thuyết vẫn có thể đua tranh với Nam Định. Tuy nhiên, như HLV Velizar Popov thừa nhận, đội bóng xứ Thanh không khác B.Bình Dương, chỉ "mưa lúc nào mát mặt lúc đó". 

Đông Á Thanh Hóa chỉ có thể xem là "ngựa ô" dưới tay ông thầy người Bulgaria. Tương tự, Bình Định (hạng 5, 20 điểm) của HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng chỉ mong cán đích TOP giữa mùa này.

Các CLB không mơ về Cúp vô địch V-League thì thành tích đang khả quan, không bù cho Hà Nội FC. CLB giàu truyền thống nhất giải đấu, xem việc về nhì ở giải quốc nội cũng là thất bại thì tới lúc này vẫn đang loay hoay tìm lại mình.

HLV Daiki Iwamasa có thể phải mất cả mùa giải để ổn định CLB đang trong giai đoạn sa sút. Hà Nội FC đang đối diện vấn đề mà bất cứ đội bóng lớn nào cũng phải trải qua, sau khi đã chạm tới giới hạn thành công. 

Sự sa sút của họ cũng có thể là bài học cho các CLB muốn tồn tại bền vững. Đạt đến vinh quang đã khó, bảo vệ thành quả đã đạt được còn khó hơn gấp đôi. 

Hà Nội FC có thể sa sút nhưng vẫn may mắn hơn nhiều so với một cựu vương khác là Thể Công Viettel đang rơi tự do xuống tận áp chót bảng.

Khi đối thủ không là mình, cách Nam Định lấy trọn 6 điểm theo kịch bản khó tin ở 2 vòng đấu gần nhất cũng minh chứng cho việc chiếc Cúp đang ở rất gần thành Nam năm nay. 

Vấn đề với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lúc này có chăng chỉ là khả năng chịu áp lực của chính họ.

Ở vòng cuối lượt đi V-League 2023/24, Nam Định nếu hạ luôn Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân nhà nơi họ chưa thua trận nào mùa này, đó có thể là bước đệm đưa họ đến gần hơn chiếc Cúp lịch sử sau gần 4 thập niên chờ đợi.

VIỆT HÀ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm