Với Teerasil Dangda, Thái Lan vẫn rất mạnh

19/11/2016 21:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mọi kỳ vọng, hay ảo vọng về một cuộc lật đổ người Thái của Indonesia, khi họ bất ngờ san hòa tỷ số 2-2 ở đầu hiệp nhì, đã tan thành mây khói trước cú sút không thể cản phá của Teerasil Dangda ở phút 79.


Thái Lan 4-2 Indonesia

Đó là bàn thắng quan trọng nhất, giải quyết trận đấu, trong cú hat-trick ở ngày mở màn AFF Suzuki Cup 2016 của Dangda. Tiền đạo đội trưởng mang áo số 10 là hiện thân cho sức mạnh của The War Elephants (Những Chú Voi Chiến) trong trận này. Ba bàn thắng, bao gồm hai pha đệm bóng cận thành (rất đơn giản) và một cú sút cơ bản từ ngoài vòng cấm, được thực hiện rất lạnh lùng. Đó là đòn trừng phạt của Dangda và người Thái cho màn trình diễn tệ hại của hàng thủ Indo. Không chút xót thương, và tối đa về hiệu quả.

Hai bàn thắng, từ hai tình huống tạt cánh đánh đầu của hàng công Indo suýt cứu cả trận đấu, nhưng sự bệ rạc nơi phòng tuyến không cho phép họ có một điểm trước Thái Lan. 4/4 lần vào lưới nhặt bóng, đội xứ Vạn đảo đều tự thua, vì sai lầm cá nhân (bàn 1&2), hoặc là kèm người lỏng lẻo (bàn 3&4). Màn trình diễn như vậy không xứng đáng có một điểm, nhất là khi, họ đối đầu một tiền đạo đẳng cấp như Dangda, người vừa lập cú đúp vào lưới đội tuyển Úc.


Dangda lập cú đúp vào lưới Australia ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á

Đó là chân sút từng tuyên bố “hai lần giành Vua phá lưới AFF Cup là vô nghĩa”, vì “thích vô địch giải đấu hơn giành Chiếc giày Vàng”. Sở dĩ vậy, vì hai lần Dangda ghi nhiều bàn nhất giải, vào các năm 2008 và 2012, Thái Lan lại thất thủ trước Việt Nam và Singapore ở Chung kết. Kỳ giải gần nhất, khi người Thái lên ngôi vô địch, Dangda lại không thể góp mặt vì bận thi đấu ở trời Âu. 


Dangda trong màu áo Almeria ở La Liga

Đó là tiền đạo mà đẳng cấp đã vượt tầm châu lục, từng thử việc ở Man City và Atletico, từng khoác áo Grasshopper II tại giải VĐQG Thụy Sỹ và đặc biệt nhất, đã chơi cho Almeria ở La Liga.

Đại diện Đông Nam Á chinh chiến khắp châu Âu như thế, song Dangda lại chưa từng nâng cao chiếc cúp ở vũng trùng này. Với quyết tâm làm được điều đó ở tuổi 28, dễ hiểu khi thấy anh không ăn mừng quá đà trước những bàn thắng dễ dàng trong ngày khai màn.

Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho cả đội Thái Lan, một tập thể mạnh, nhưng luôn nghiêm túc với những giải đấu họ tham gia, dù đó là giải mà họ đã vô địch rất nhiều lần. Có lẽ, chính thái độ cầu thị ấy đã đưa Dangda đến Liga, và giúp đội tuyển Thái vươn đến tầm châu Á.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm