Võ sĩ Lê Cung, 3 lần vô địch thế giới: Huyền thoại Mỹ với sức mạnh Việt

15/08/2014 08:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 4 trở lại nơi mình đã sinh ra, Lê Cung đã có thêm những trải nghiệm rất mới mẻ. Trong buổi giao lưu với giới truyền thông tại Sài Gòn Sports Club (SSC, quận 7, TP.HCM) chiều ngày 13/8 vừa qua, võ sĩ lừng danh thế giới này không khỏi khiến mọi người thán phục bởi những phẩm chất hiếm có.

Như đã từng đề cập, Lê Cung là một tên tuổi sánh ngang với những VĐV thể thao hàng đầu nước Mỹ như Michael Jordan của bóng rổ.

“Vào trận với sức mạnh Việt Nam”

Trong lịch sử thi đấu chuyên nghiệp, Lê Cung là nỗi ám ảnh với những đối thủ ở môn kickboxing hạng dưới nặng (75-81kg). Ở môn đấu này, võ sĩ gốc Việt chưa hề nếm mùi thất bại. Bản thân anh đã sưu tập trên dưới 35 giải thưởng về võ thuật và 3 lần VĐTG.

Để làm mới chính bản thân mình, ngày 19/11/2011, Lê Cung thử sức ở đấu trường UFC, đấu trường võ tự do vào loại hấp dẫn nhất thế giới. Ngay lần đầu thượng đài, Lê Cung để thua võ sĩ Wanderlei Silva người Brazil, nhưng điều đó không đánh gục ý chí của võ sĩ sinh năm 1972 này. Không ngừng khổ luyện, trong 2 trận đấu sau đó, Lê Cung đã đánh bại Patrick Côté (Canada) và gần nhất là tháng 11/2012, Lê Cung đã hạ đo ván cựu vô địch UFC Rich Franklin tại Macau.

Dường như có duyên với mảnh đất quê hương, Lê Cung đã quyết định đến Việt Nam trong tháng này để chuẩn bị cho trận đấu với Michael Bisping trong sự kiện UFC Fight Night vào ngày 23/8 sắp tới. Anh chia sẻ: “Tôi mong muốn cộng đồng Việt Nam sẽ ủng hộ tôi trong những trận đấu. Tôi sẽ mang trong mình sức mạnh đó để vào các trận đấu với tinh thần cao nhất”.

Trở về Việt Nam lần này, Lê Cung chọn SSC là nơi dừng chân để tập luyện rất nghiêm túc. Đó là bởi cơ sở vật chất ở đây vào loại hàng đầu châu lục và trung tâm này được xếp vào loại số 1 ở Việt Nam, được xem là môi trường lý tưởng cho các võ sĩ tập luyện.

Từ một cậu bé nhút nhát vì hay bị người bản xứ bắt nạt khi vừa đặt chân đến Mỹ, mẹ Lê Cung đã có quyết định “lịch sử” là gửi cậu bé vào lớp học taekwondo nhằm tự vệ. Không ngờ, niềm đam mê võ thuật của Lê Cung phát tiết để từ đó hình thành một nhà VĐTG như bây giờ.

Lê Cung chia sẻ: “Tôi nhận thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều em bé cũng như tôi trước đây, chúng không có điều kiện phát triển bản thân mình. Thế nên bây giờ khi đã có khá nhiều điều kiện, tôi sẽ giúp đỡ chúng. Khi tôi giải nghệ trở về Việt Nam, tôi sẽ chọn SSC để hướng dẫn cho những em nhỏ người Việt Nam yêu thích võ thuật. Tôi nhận thấy nhiều em có đam mê và có thể đạt được đẳng cấp như tôi nếu có điều kiện tập luyện đầy đủ. Tôi ưu tiên huấn luyện các em nhỏ là người Việt Nam vì tôi cũng là một người Việt Nam”.

Những chia sẻ rất thẳng thắn và chân thật của một võ sĩ hàng đầu thế giới khiến không ít người cảm động. Ở Mỹ, Lê Cung cũng có một trung tâm huấn luyện gần 10.000m2 để giảng dạy cho những người yêu thích võ thuật.

“Tuổi tác chỉ là con số”

Như Lê Cung tiết lộ, bí quyết làm nên thành công của anh là khối lượng vận động, nhưng đây không phải là điều hễ cứ muốn là làm được. Lê Cung cho biết mỗi ngày với anh đều là những bài tập cật lực nhưng không bao giờ anh cho phép mình chán nản. Thông thường mỗi buổi sáng, sau khi đấm đá những bao tải 125kg, Lê Cung buộc vào thân mình một chiếc lốp xe nặng hơn cơ thể mình để kéo. Buổi trưa vẫn tập thể lực với HLV và buổi tối, võ sĩ này sẽ đấu tập cùng lúc với nhiều võ sĩ khác.

Trước trận gặp Michael Bisping tới đây, Lê Cung chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu với anh ta. Trong các buổi tập, tôi đấu với 5 người. Từng người rồi từng người vào một để thi đấu tập với tôi. Trong buổi họp báo trước trận đấu ở Anh vừa qua, Michael Bisping nói rằng anh ta to cao hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi và dùng đòn thế gì để hạ đo ván tôi. Anh ta nói rất nhiều nhưng tôi không nói gì cả. Ngày 23/8 tới đây, tôi chỉ cần dùng chân mình để đá trúng mặt anh ta là được”.

Câu trả lời thẳng thắn của Lê Cung khiến người nghe phì cười. Tính cách thẳng thắn, không ngại va chạm của võ sĩ gốc Việt này cũng là căn nguyên anh rất được yêu thích. Lê Cung muốn giúp đỡ trẻ em có điều kiện giống mình, anh mở trung tâm để các em tập luyện. Anh dạy họ thêm tính cương trực và không bao giờ thỏa mãn với chính mình.

Khi phóng viên hỏi anh có sợ rằng cái tuổi 42 của mình đã quá lớn đối với một võ sĩ chuyên nghiệp và có khi nào anh cân nhắc dừng lại thời điểm này, Lê Cung trả lời: “Ở Việt Nam có vị tướng Trần Hưng Đạo rất giỏi. Tôi cũng thấy mình có điểm giống như ông ấy. Tuổi 20, 30 có thể Lê Cung chưa làm được gì nhưng sang tuổi 40, tôi đã hạ gục 2 đối thủ mạnh của thế giới mà trước đó tôi không thể. Tuổi tác chỉ là con số thôi. Tôi sẽ chơi cho đến khi nào không thể thì thôi”.

Trong sự nghiệp của mình, Lê Cung được nể trọng không phải vì anh hiếm khi thua mà còn bởi tuyên bố: “Tôi chẳng sợ đối thủ nào. Tôi chỉ sợ Chúa mà thôi”, vì với Lê Cung, anh tin mình luôn là người giỏi nhất mỗi khi bước ra sàn đấu. Lê Cung luôn chiến thắng chính mình trước khi đả bại đối thủ. Tâm lý vững vàng đó không phải ai cũng có được.

1 tỷ người theo dõi trận đấu

Tối thứ Bảy (23/8/2014) tại Macau, Lê Cung sẽ có màn đọ sức với Michael Bisping trong sự kiện UFC Fight Night được truyền trực tiếp đến toàn thế giới. Theo Lê Cung, trận đấu này được sự quan tâm của hơn 1 tỷ người nên anh đã chuẩn bị cho nó rất kỹ. Hơn 10 ngày ở Việt Nam, Lê Cung đã chuẩn bị được rất nhiều ngón đòn cho đối phương. Sau trận đấu này, Lê Cung sẽ nghỉ ngơi trước khi trở về Việt Nam tham dự vào một bộ phim. Đã từng có thời gian xuất hiện trong các bộ phim bom tấn, huyền thoại võ thuật này đang ôm ấp rất nhiều dự định liên quan đến mảnh đất quê hương.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm