Viện Huyết học ngày cuối năm

07/02/2013 02:21 GMT+7 | Y tế

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi người một tâm trạng. Vui vì được về ăn Tết. Buồn vì con yếu phải ở lại tiếp tục điều trị. Những đoàn khách đến thăm, chia sẻ tình cảm với các cháu bằng nhiều hình thức khiến những người ở lại phần nào ấm lòng.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong một ngày cuối năm.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương những ngày cuối năm thật nhiều tâm trạng. Những mệt mỏi cả năm tan biến trên gương mặt của người mẹ được đưa con về quê ăn Tết

Những bệnh nhi yêu mến hôn tạm biệt các mẹ hàng xóm còn phải ở lại

Trong khi đó những bà mẹ này cùng con âu lo chờ đến lượt lấy tủy xét nghiệm. Họ đa phần phải ở lại viện ăn Tết vì sức khỏe của con chưa ổn định

Chấp nhận hoàn cảnh, họ vẫn vui sống cùng con. Cô bé này được mẹ cho tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng để chuẩn bị một tối vui chơi cùng bạn bè còn ở lại

Ông bố này muốn con được ăn no, đi mua về một bát bún đầy có ngọn

Chia sẻ cùng hoàn cảnh các bệnh nhi cùng người nhà phải ở lại viện ăn Tết, những ngày giáp Tết này thường xuyên có những đoàn cán bộ, viên chức ghé thăm và tặng quà các cháu

Đoàn cán bộ của FPT không chỉ mang quà là tiền, bánh kẹo mà cả tiếng hát đến từng phòng phục vụ các cháu nhỏ

Cộng đồng website Lamchame cũng tổ chức các trò chơi, phát quà cho các cháu

Có thể mỗi phần quà có giá trị không lớn nhưng trong thời điểm này, nó có ý nghĩa khích lệ tinh thần của các cháu cũng như người thân rất nhiều

Thái Thùy Linh, cô ca sĩ nổi tiếng không chỉ về ca hát mà cả về những chuyến đi làm từ thiện cũng xuất hiện vào đầu giờ tối đêm 26 Tết với những chiếc bánh trưng nóng hổi mới ra lò

Vào 19h30 tối nay, 7/2/2013, một chương trình Tất niên nho nhỏ do cộng đồng mạng và những người sử dụng máy ảnh Pentax sẽ tổ chức tặng quà, chụp ảnh cho các bệnh nhi phải ở lại viện ăn Tết.

Nếu bạn có thời gian, có tấm lòng với các cháu nhỏ đang ngày đêm chiến đấu với những căn bệnh về máu, bạn có thể ghé thăm và chia sẻ để các cháu có một cái Tết không cô đơn trong viện.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm