Vì sao Roland Garros là địa lợi của Rafael Nadal?

01/06/2015 06:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal vô địch Roland Garros 9 lần là hoàn toàn có lý của nó. Cú thuận tay trái dữ dội của anh là rất đáng sợ. Sự vững vàng và quyết tâm về tinh thần là khó ai sánh được và trong những trận 5 set, sự bền bỉ về thể lực là điểm mạnh đặc biệt của tay vợt người TBN. Nhưng tại Paris, anh còn một vũ khí không lấy gì làm bí mật nữa: Mặt sân.

Philippe Chatrier là thánh địa của Nadal

Không sân đấu lớn nào rộng bằng sân chính của giải Pháp mở rộng, Philippe Chatrier, nơi các kỹ năng phòng ngự của Nadal tạo cho anh lợi thế cực lớn. “Đó là Maracana của quần vợt”, tay vợt từng 3 lần vô địch Roland Garros Gustavo Kuerten nói, so sánh Philippe Chatrier với sân bóng đá vĩ đại ở Rio de Janeiro, Brazil.

Sân Chatrier rộng hơn giúp Nadal có thể làm những điều anh giỏi nhất: Chạy lùi sâu lại hàng mét phía sau đường biên ngang và móc bóng lên từ các góc, đáp lại những quả giao bóng của đối phương bằng các quả tạt thẳng tay, và khiến các tay vợt có lối chơi thiên về tấn công phải khốn khổ. “Đối mặt với Nadal ở Chatrier, bạn phải nỗ lực gấp đôi so với ở bất cứ sân nào khác trên thế giới”, hạt giống số 1 năm nay Novak Djokovic. “Anh ấy luôn đỡ được mọi đường bóng”.

Nadal mới thua 1 trận trong cả thập kỷ ở Roland Garros, nơi thành tích của anh là 69-1. Tay vợt người TBN thừa nhận hôm thứ Bảy rằng nếu được lựa chọn, anh sẽ chơi mọi trận đấu trên sân Chatrier. “Rõ ràng là một sân lớn giúp tôi có lợi thế hơn”, Nadal nói. Sân Chatrier được xây năm 1928 vào thời vàng son của quần vợt Pháp với các giải Davis Cup đầy tự hào, rồi được đặt tên lại theo tên của vị chủ tịch đầy ảnh hưởng của Liên đoàn quần vợt Pháp. Đó cũng là sân có sức chứa nhỏ nhất trong 4 sân chính ở các giải Grand Slam, khoảng 14.800 chỗ.

Lần thứ 10 cho Rafa?

Nhưng bù lại, sân bóng rất lớn, với khoảng cách từ đường biên ngang tới biển quảng cáo cuối sân là gần 9,7 mét (sân Arthur Ashe ở Mỹ mở rộng là 8,2 mét). Ở chiều dọc sân, Chatrier chừa khoảng cách 6,4 mét. Khoảng trống lớn đó càng lợi hại cho Nadal bởi mặt sân là đất nện, mặt sân khiến tốc độ bóng đi chậm nhất. Nhiều không gian và thời gian đồng nghĩa với việc thêm thời gian để phòng ngự và đòi hỏi nhiều thể lực hơn.

Riêng về mặt tâm lý, sân Chatrier đã đủ tạo ra cảm giác khó chịu cho những tay vợt không quen. Đất ở Chatrier cũng khô hơn các sân đất nện khác, khiến những quả đánh bóng xoáy lên (topspin) của Nadal thêm phần uy lực. Các tay vợt, bao gồm cả Nadal, cũng khẳng định sân Chatrier nhiều gió hơn, lại là một lợi thế khác của tay vợt người TBN khi lực đánh của anh giúp điều khiển quả bóng tốt hơn.

“Rafa là tay vợt sân đất nện hay nhất trong lịch sử và đây là sân hợp nhất với anh ấy”, BLV quần vợt người Pháp Fabrice Santoro nói ở Roland Garros tuần này. Cũng không tay vợt nào quen với sân này như Nadal. Anh đã thi đấu ở Chatrier 55/70 trận tại Roland Garros, tức gần 80% các trận của anh, bao gồm thất bại duy nhất năm 2009, khi anh thúc thủ dưới tay Robin Soderling. Hạt giống số 2 năm nay, nhà vô địch năm 2009 Roger Federer, nói anh mất khá nhiều thời gian mới quen được với sân Chatrier, một phần vì lối chơi thiên về tấn công của tay vợt người Thụy Sĩ.

Nhưng tất nhiên, Nadal cũng không thể chiến thắng mãi mãi. Kuerten, có mặt ở Roland Garros hôm thứ Bảy để giới thiệu tự truyện vừa in của anh, nói nếu Nadal giành chức vô địch thứ 10, sân Chatrier sẽ có vai trò rất lớn. “Mỗi hạt cát đều quan trọng”, Kuerten nói.

Nadal: Jack Sock không phải dạng vừa đâu

Nhà đương kim vô địch Roland Garros Rafael Nadal thừa nhận rằng anh sẽ phải duy trì phong độ đỉnh cao mới có thể thắng được Jack Sock ở vòng 4.

Đây là lần thứ 33, Nadal lọt vào vòng 4 Grand Slam, trong khi đối thủ 22 tuổi của anh mới là lần đầu tiên. Dù vậy, Nadal tỏ ra khá dè chừng trước Sock, người đã hạ Grigor Dimitrov (10) trước đó. “Jack Sock là một tay vợt giỏi. Cậu ấy chơi rất tuyệt, có thể đánh bại những đối thủ khó như Dimitrov, Pablo Carreno Busta và Coric. Sock có cú thuận tay tuyệt vời, giao bóng rất tốt, và cậu ấy còn có thể chơi rất quyết liệt. Chắc chắn, tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình”, Nadal thừa nhận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm