VBA 2019 Playoff: Ngược dòng ngoạn mục, Cantho Catfish kéo Thang Long Warriors đến Game 3

28/08/2019 09:43 GMT+7 | Bóng rổ

Làm khách tại nhà thi đấu Tây Hồ của Thang Long Warriors, Cantho Catfish đã có một màn thể hiện đầy nỗ lực.

VBA 2019 Playoff: Đả bại Hochiminh City Wings, Saigon Heat viết nên lịch sử

VBA 2019 Playoff: Đả bại Hochiminh City Wings, Saigon Heat viết nên lịch sử

Tiếp đón Hochiminh City Wings by Jetstar trên sân nhà CIS, Saigon Heat đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Sau khi gặp phải bất lợi ngay trong Game 1 trước Thang Long Warriors, Cantho Catfish hiểu rằng chiến thắng là con đường duy nhất dành cho họ nếu như muốn tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Cụ thể hoá suy nghĩ bằng hành động, đoàn quân của HLV Jordan Collins ngay lập tức đã dồn lên phần sân của đối thủ bất chấp sức ép từ các khán đài Tây Hồ. Lần lượt Tâm Đinh (6 điểm), De Angelo Hamilton (4 điểm) và Sang Đinh (4 điểm) đã thay nhau xuyên phá bảng rổ của đại diện Thủ đô để mang về ưu thế dẫn 19-17 cho các vị khách sau hiệp 1.

Tuy nhiên, Thang Long Warriors cũng nhanh chóng chứng minh cho “Nhà vua” thấy họ không phải một đối thủ dễ chơi. Bằng những tình huống tấn công chuẩn xác của Đặng Thái Hưng (9 điểm), Zach Allmon (6 điểm) cùng Justin Young (6 điểm), “Các chiến binh Khủng long” đã xoay chuyển thành công cục diện và lội ngược dòng trước những nhà đương kim vô địch với tỷ số 47-40.

Chứng kiến thầy trò HLV Matt Juranek giành lại thế chủ động, Cantho Catfish ngay lập tức đưa ra phương án ứng phó và ở hiệp 3, có những thời điểm các vị khách đã rất gần với việc san bằng cách biệt.

Thế nhưng, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, Đặng Thái Hưng (6 điểm), Zach Allmon (8 điểm) và Nguyễn Tiến Dương (6 điểm) một lần nữa lên tiếng kịp lúc để giúp Thang Long Warriors tiếp tục giành ưu thế khi 3/4 thời gian thi đấu khép lại (71-63).

Bị dồn vào thế không còn gì để mất, đoàn quân của HLV Jordan Collins vùng lên mạnh mẽ và họ đã khiến đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ trong 10 phút thi đấu cuối cùng. Anh em Tâm Đinh (9 điểm) - Sang Đinh (12 điểm) một lần nữa trở thành niềm hy vọng hàng đầu của đại diện miền Tây khi đóng góp tổng cộng 21 điểm và khiến thế trận trên sân thay đổi hoàn toàn.

Trong tình cảnh đó, Thang Long Warriors lại bất ngờ có dấu hiệu chùng xuống khi những pha lên bóng của họ đều không đạt được độ chuẩn xác cần thiết. Đặc biệt, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ném phạt đã khiến “Các chiến binh Khủng long” phải “ôm hận” khi nhận thất bại 82-87 chung cuộc.

Mặc dù cả đội hình chính của họ, bao gồm Zach Allmon (18 điểm, 21 rebounds, 2 kiến tạo, 4 cướp bóng, 2 blocks), Justin Young (10 điểm, 7 rebounds, 3 kiến tạo), Nguyễn Thành Đạt (11 điểm, 7 rebounds, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng), Đặng Thái Hưng (18 điểm, 3 rebounds, 3 kiến tạo, 1 cướp bóng, 1 block) cùng Nguyễn Tiến Dương (13 điểm, 1 rebounds, 2 cướp bóng) đều chơi tốt nhưng việc hụt hơi ở các thời khắc quyết định đã khiến thầy trò HLV Matt Juranek đánh mất cơ hội kết liễu trận đấu và sớm giành vé vào chung kết VBA by MB 2019.

Trong khi đó, với Cantho Catfish, những nhà ĐKVĐ đã chứng tỏ được bản lĩnh đúng lúc với sự toả sáng của De Angelo Hamilton (23 điểm, 15 rebounds, 3 kiến tạo, 1 cướp bóng, 4 blocks), Sang Đinh (23 điểm, 6 rebounds, 4 kiến tạo, 1 cướp bóng), Tâm Đinh (18 điểm, 8 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng) và Lê Hiếu Thành (12 điểm, 8 rebounds, 1 kiến tạo).

Giờ đây, đoàn quân của HLV Jordan Collins đang nắm trong tay quyền tự quyết khi tại Game 3 quyết định tới, họ sẽ được trở về sân nhà Cần Thơ để tiếp đón đại diện Thủ đô.

Cuộc chạm trán cuối cùng giữa Cantho Catfish và Thang Long Warriors tại VBA by MB 2019 Playoff sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 31/8 tới.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm