Tứ kết Davis Cup 2015: Murray lại làm nên lịch sử

21/07/2015 08:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray đã không thể giữ chiếc cúp Wimbledon ở lại Anh nhưng anh đã trở thành người hùng giúp đội tuyển quần vợt quốc gia giành tấm vé vào bán kết Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1981.

Anh đã giành chiến thắng trước Gilles Simon sau 4 set đấu với các tỷ số 4-6, 7-6, 6-3, 6-0, Murray đã giúp Anh vượt qua Pháp với tổng tỷ số 3-1. Đội trưởng Leon Smith đã rất vui mừng ôm lấy Murray sau 3 ngày thi đấu với tổng thời gian 4 trận đấu là 9 giờ đồng hồ.

Simon là 1 đối thủ khó chơi, và cùng với Jo-Wilfried Tsonga, anh được đánh giá là trụ cột của đội Pháp. Thế nên, Murray cũng đã bị gây khó dễ khi để thua ở set đấu đầu tiên.

Tay vợt 28 tuổi đã thoát khỏi sự thất vọng anh đã phải hứng chịu từ trận thua trước Roger Federer ở bán kết Wimbledon để lập công lớn tại Davis Cup năm nay. Ở trận đánh đôi cùng người anh Jamie Murray, tay vợt số 3 thế giới cũng đã có được chiến thắng.

Trong 25 lần thi đấu gần đây cho tuyển Liên hiệp Anh ở Davis Cup, Murray đã thắng 23 trận.

Ở bán kết, đội tuyển Liên hiệp Anh sẽ gặp đội tuyển Australia. Ngoài anh em nhà Murray, tuyển Anh còn có sự phục vụ Ward, Dan Evans, Colin Fleming. Tuy nhiên, đây đều là những tay vợt không mấy tên tuổi. Bởi vậy, nếu muốn vào chung kết, chắc hẳn đội trưởng Smith phải đặt gần hết hy vọng vào Murray.

Họ có cơ sở để tin vào điều này bởi Australia, hay cặp bán kết khác là Bỉ và Argentina cũng đều là những đối thủ có thể bị đánh bại. Tại tứ kết, Argentina đã bất ngờ giành chiến thắng trước một Serbia thiếu đi quân át chủ bài Novak Djokovic. Còn Bỉ thì cũng vào bán kết lần đầu sau 16 năm.

Báo chí Anh ca ngợi rằng màn trình diễn của đội tuyển nước họ là tốt nhất tại Davis Cup kể từ năm 1933 tới nay với sự góp mặt của huyền thoại Fred Perry và Bunny Austin lúc bấy giờ.

4 tuần trước, Murray cũng đã giành chức vô địch ngay tại Queen's Club này ở giải Aegon Championships. Tuy nhiên, không khí của Davis Cup thì khác hoàn toàn.

Đáng lẽ Gasquet sẽ là đối thủ của Murray ở trận này sau màn trình diễn tốt ở bán kết Wimbledon vừa qua nhưng đội trưởng Arnaud Clement đã chọn Simon, tay vợt kém tài năng nhưng bền bỉ hơn. Và rõ ràng là Simon cũng đã gây ấn tượng ở 2 set đầu trận đấu.

Hẳn là giờ người Anh đang cảm thấy họ may mắn thế nào khi có được Murray trong đội tuyển của mình dù anh là người Scotland.

Kết quả tứ kết Davis Cup 2015

Anh - Pháp 3-1

Australia - Kazakhstan 3-2

Argentina - Serbia 4-1

Bỉ - Canada 5-0

Bán kết (18-20/09)

Anh - Australia

Argentina - Bỉ


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm