Từ bỏ bóng đá để theo học Harvard

07/03/2021 14:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thật kỳ lạ khi có những người thích huy hiệu của giải Ivy League hơn giai điệu hấp dẫn của Champions League. Alessandro Arlotti là cầu thủ hiếm hoi đó.

Man City: Chuẩn bị cho một cuộc sống không Aguero

Man City: Chuẩn bị cho một cuộc sống không Aguero

Mùa giải này đang đi qua không hề ổn chút nào với Sergio Aguero. Ngoài chuyện tìm cách khôi phục bản năng săn bàn mài mòn vì chấn thương, El Kun cũng phải giải quyết chuyện tương lai ở sân Etihad.

Chàng cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Italy đã gây bất ngờ khi từ bỏ sự nghiệp chuyên nghiệp để nộp đơn xin học tại Đại học Havard, một quyết định đi ngược lại xu thế trong môi trường ngày càng có nhiều tài năng trẻ dở dang việc học để theo đuổi ước mơ túc cầu.

Khởi đầu ở Monaco

Sinh ra ở Nice với cha mẹ là người Italy, Alessandro khởi nghiệp trong màu áo CLB La Turbie. Trong một trận đấu giữa La Turbie và đội trẻ AS Monaco, Alessandro được chọn đá chính. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 2002 được tuyển trạch viên của Monaco để ý. Không lâu sau, Alessandro hoàn tất thủ tục chuyển đến Học viện đào tạo của Monaco. Ban đầu, Alessandro chơi bóng ở vị trí trung phong, nhưng dần dần phát triển xuất sắc hơn ở vai trò tiền đạo cánh.

Tại Monte Carlo, Alessandro đã trải qua màu áo các đội trẻ và được đôn lên làm đội trưởng đội U17. Alessandro dần “lọt mắt xanh” của các tuyển trạch viên đội tuyển quốc gia Pháp. Họ để mắt tới Alessandro, đánh giá cao tiềm năng phát triển của anh. Nhưng sau lần Alessandro được gọi lên đội U16, ban huấn luyện nhận ra rằng cầu thủ này sẽ không đủ điều kiện khoác áo tuyển Pháp. Theo quy định lựa chọn tuyển thủ quốc gia, những người sinh ra ở Pháp có cha mẹ là người nước ngoài phải sống 5 năm trên lãnh thổ Pháp, nhưng Monaco là một quốc gia độc lập.

Trải nghiệm với tuyển Italy

Các nhà quản lý của bóng đá Italy lập tức liên hệ và tìm đến Alessandro. Tháng 1/2019, cầu thủ này lần đầu tiên được triệu tập vào màu áo đội U17 Italy. HLV Carmine Nunziata đã trao chiếc áo số 9 của U17 Italy tại Giải vô địch châu Âu năm 2019 cho Alessandro. Anh đá trận vòng bảng với Tây Ban Nha và được dự bị ở những trận sau đó trong hành trình đưa U17 Italy đến với trận chung kết, nơi họ thua Hà Lan với tỷ số 2-4. Trong cùng năm, Alessandro tiếp tục được gọi vào đội U17 Italy tham dự World Cup. Kết thúc hai cuộc phiêu lưu với đội U17, Alessandro được gọi vào đội U18 Italy.

Chú thích ảnh
Alessandro Arlotti từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp để theo học ngành kinh tế

Người Italy tin vào Alessandro. Ban lãnh đạo các đội trẻ kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của tài năng trẻ này. Nhận thấy có thể phát triển tốt ở đây, Alessandro quyết định rời Monaco chuyển tới khoác áo CLB Pescara tháng 9/2020 để có thể thích nghi tốt hơn với bóng đá Italy.

Bước ngoặt ở Pescara

Tuy nhiên, ở Abruzzo, mọi thứ diễn ra không như Alessandro mong đợi. Anh được bổ sung vào đội hình Pescara chơi ở Serie B, nhưng chưa bao giờ có cơ hội ra sân. Nỗ lực của Alessandro để chứng minh năng lực bản thân hòng được ban huấn luyện sử dụng sau đó bị dội gáo nước lạnh khi đại dịch Covid-19 ập đến, khiến giải đấu phải đình chỉ.

Đó chính là thời điểm Alessandro suy nghĩ rất nhiều, theo HLV Pierluigi Iervese của đội Pescara B. “Cậu ấy rất thực tế về khả năng của mình trong thế giới bóng đá. Khi tập luyện cùng đội, cậu ấy nhận ra rằng mình thiếu thứ gì đó để có thể áp đặt bản thân ở mức độ cao hơn. Vì thế, cậu ấy quyết định đi theo một con đường khác”. Lựa chọn của Alessandro khiến tất cả bất ngờ. Anh từ bỏ con đường chơi bóng chuyên nghiệp để nộp đơn xin được nhận vào trường Đại học danh giá nhất thế giới Harvard.

Tương lai nào ở Ivy League?

Trên trang cá nhân Instagram, Alessandro đã thông báo quyết định của mình bằng bức ảnh mặc áo CLB bóng đá của Harvard. Tại Mỹ, Alessandro sẽ tiếp tục chơi bóng ở Ivy League, giải đấu của 8 trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng so với bóng đá chuyên nghiệp, Ivy League chỉ là giải đấu mang tính chất tiêu khiển, một cách để không quên bóng đá và duy trì vóc dáng. Bởi trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không phải là lựa chọn ưu tiên của Alessandro.

Tại Harvard, Alessandro sẽ theo học ngành kinh tế với mục tiêu lớn nhất không nằm ngoài việc kiếm một tấm bằng. Anh thổ lộ: “Tôi hoàn toàn độc lập khi đưa ra lựa chọn này. Tôi đã nói chuyện với bố, mẹ, huấn luyện viên, tất cả đều ủng hộ lựa chọn của tôi. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi tin đó là lựa chọn đúng đắn. Harvard đại diện cho một lựa chọn độc đáo hơn là hiếm có. Tôi sẽ theo học ngành kinh tế tại đây”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm