Trước Guardiola, Capello và Materazzi... từng BÍ MẬT đến Việt Nam

12/06/2015 17:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều cầu thủ, HLV, quan chức bóng đá nổi tiếng thế giới chẳng thông báo lấy nửa lời, đột ngột đến Việt Nam.

1. Pep Guardiola

HLV của Bayern Munich, Pep Guardiola là trường hợp mới nhất. Trong buổi sáng 12/6, khi các tifosi đang háo hức với sự kiện đón cựu danh thủ Alex Del Piero ở sân bay Nội Bài, thì chỉ vài tiếng sau, bất ngờ nhận thông tin Pep Guardiola đã đến Việt Nam.



Pep Guardiola bí mật đến Hà Nội

Guardiola đến Việt Nam nghỉ Hè cùng vợ con, trong chuyến đi hoàn toàn bí mật. Không công bố trên mạng xã hội. Cũng không tiết lộ với báo giới. Cánh báo chí chỉ được biết thông tin từ CLB Bayern Munich, nhưng cũng không thể tiếp cận.

2. Fabio Capello

Vào tháng 5/2002, HLV Fabio Capello, khi đó dẫn dắt AS Roma, bất ngờ có mặt ở Việt Nam. Ông đến cùng vợ để nghỉ Hè. Capello cùng vợ tham quan một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và vịnh Hạ Long trong 3 ngày, trước khi đến Hàn Quốc.



Trước khi rời Hà Nội, Capello đã dành thời gian nói chuyện bóng đá với các tifosi. Ông thân thiện và vui vẻ. Ông cho các CĐV xem một tờ báo thể thao Italy viết bài về CLB AS Roma năm 2001, năm mà họ giành Scudetto.

3, Marco Materazzi

Cuối tháng 12/2013, người hâm mộ Serie A và tuyển Italy bất ngờ trước sự xuất hiện của cựu trung vệ đội tuyển Italy và CLB Inter Milan, Marco Materazzi. Anh bay từ Milan đến phi trường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh tối ngày 29/12. Materazzi đã đi thăm phố cổ Hội An trước khi cùng các con bay ra Hà Nội.

Trong thời gian ở Việt Nam, Materazzi còn mặc trang phục truyền thống ở phố cổ Hội An, thăm thú đèn lồng.



Materazzi ở Hội An

Khi đến Việt Nam, Materazzi đã treo giày được 2 năm. Nhưng anh vẫn rất nổi tiếng sau vụ bị Zinedine Zidane húc đầu vào ngực ở chung kết cúp thế giới 2006. Trận đó, Materazzi và Zidane cùng ghi bàn, Italy thắng sau loạt luân lưu và vô địch.

4. Reiner Calmund

Những ngày giáp Tết năm 2008, ông Reiner Calmund, khi ấy là Chủ tịch Bayer Leverkusen (Đức) lặng lẽ đến Việt Nam. Ông đến Việt Nam tìm mộ cha. Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, vào cuối tháng 1/2008, ông đã xác định được vị trí mộ cha trên một ngọn đồi nhỏ ở Bắc Ninh.

Ông Karl Calmund, cha của Reiner, sinh năm 1927 tại Rineland, gia nhập quân đoàn quốc tế chiến đấu cho Pháp vào năm 1952 và được đào tạo tại Algeria. Hai năm sau, ông tử trận tại Điện Biên Phủ, chỉ 6 ngày trước khi Hiệp định đình chiến Geneve được kí kết.


Trong giới bóng đá Đức, Reiner Calmund có thể xem là một đối thủ xứng tầm của Uli Hoeness, cựu Tổng giám đốc Bayern Munich.

Gắn bó với Leverkusen gần ba thập kỉ, “Calli” đã tạo dựng thành công với mô hình "CLB doanh nghiệp", biến đội bóng thuộc chủ quyền hãng dược phẩm Bayer này thành một thế lực đáng kính nể với chức VĐ UEFA Cup 1988, VĐ DFB Pokal 1993 và lọt vào chung kết Champions League 2002 (thua Real Madrid 1-2).

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm