Trọng tài đuổi người vô cớ vì say xỉn

25/10/2011 10:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Điều khiển trận đấu trong lúc say xỉn, một trọng tài đã truất quyền thi đấu của 3 cầu thủ mà không rõ nguyên nhân.

Trận đấu diễn ra giữa đội Jestrabi Lhota và Týncem nad Labem ở CH Czech trở nên... vô cùng khó hiểu bởi trọng tài chính Tomas Fidra liên tục đưa ra những quyết định bất ngờ. Vị “Vua áo đen” này đã đuổi 3 cầu thủ khỏi sân mà không rõ lý do.

Bất ngờ và bất bình trước cách hành xử của trọng tài, BLĐ hai đội bóng đã kiến nghị sự việc lên BTC giải đấu. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã phải vào sân để ngăn ông tiếp tục đưa ra những quyết định không giống ai. Khi tiếp cận vị trọng tài này, cảnh sát phát hiện người ông này bốc ra toàn mùi bia rượu giống như vừa mới trở về từ một bữa tiệc sinh nhật. Theo báo chí Anh và CH Czech, sau khi được kiểm tra, lượng cồn trong máu của ông Fidra lên tới 0,194% trong khi nếu lượng này vượt quá 0,5%  thì có thể gây tử vong. Theo các cầu thủ và khán giả thì ngay từ đầu, họ đã thấy có vấn đề. "Bước đi của ông ta loạng choạng, mắt thì đỏ ngầu và lờ đờ. Ngoài ra, ông ta còn đến sân bằng taxi, điều không bình thường chút nào với các trọng tài."



Trọng tài say xỉn- Ảnh Yahoo Sport

Ở trận đấu nói trên, do chơi thiếu người, đội Jestrabi bắt đầu vỡ thế trận và thi đấu chệch choạch. Đội nhà Tynec-nad-Labem đã thể hiện tinh thần thể thao khi đồng ý không tấn công thêm nữa và trận đấu kết thúc với trận hòa 1-1. "Kể cả CĐV của họ cũng tán thành cách cư xử như vậy. Không có luật nào cấm một trọng tài say xỉn điều khiển trận đấu. Và nếu chúng tôi bỏ cuộc chơi, chúng tôi chắc chắn sẽ phải nhận án phạt", tờ Lidove Noviny dẫn lời ông Karel Dusek, thành viên BLĐ Jestrabi Lhota.

Trong khi đó, với tội trạng trên, Tomas Fidra có thể đối mặt với án treo còi trong 1 năm.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm