Top 5 danh thủ vô duyên với đội tuyển: Messi nối gót Ballack, Maldini, Cruyff

05/07/2015 09:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –Lionel Messi đã không thể giúp Argentina giải tỏa cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 22 năm qua sau trận chung kết với Chile rạng sáng nay. Phải chăng anh đang đi vào vết xe đổ của những danh thủ trong quá khứ cũng như hiện tại? Cùng TTVH điểm qua top 5 cái tên nổi bật nhất.

5. Cristiano Ronaldo (BĐN)

Ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn luôn tự hào vì những vinh quang mình giành được trong khoảng thời gian thi đấu tại Man Utd và Real Madrid với vô số các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau đi kèm cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân cao quý. Nhưng anh vẫn chưa thể hoàn thành những mục tiêu dang dở mà các danh thủ như Eusebio hay Luis Figo để lại – đó là giành những danh hiệu lớn tại World Cup hay EURO. Giải vô địch châu Âu 2004 chinh là thời khắc mà cầu thủ của Real Madrid tiến gần nhất đến ngưỡng cửa thiên đường nhưng một Bồ Đào Nha hoa mỹ khi đó đã không thể khuất phục được “câu chuyện cổ tích” mang tên Hy Lạp.

4. Michael Ballack (Đức)

Cho đến nay, Michael Ballack vẫn luôn được coi là một trong những tiền vệ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Anh đã cùng Bayern Munich và Chelsea giành được rất nhiều thành công tại Bundesliga cũng như Premier League trong suốt 17 năm thi đấu chuyên nghiệp cộng với hơn 600 trận đấu. Tuy nhiên, trong màu áo “Cỗ xe tăng” Đức, Ballack lại không thể có bất cứ một danh hiệu nào trước khi giải nghệ. Đã có những lần anh rất gần với ngôi vị cao nhất như thất bại 0-2 tại chung kết World Cup 2002 trước Brazil hay trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại EURO 2008. Cùng với đó là 1 lần giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2006 tổ chức trên sân nhà.

3. Johan Cruyff (Hà Lan)

Nhắc đến bóng đá Hà Lan chắc chắn “Thánh” Johan Cruyff là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Thậm chí ông còn được làng bóng đá thế giới phong như là vị thánh đầu tiên ở môn thể thao vua này. Những ai chứng kiến World Cup 1974 sẽ hiểu tại sao ông lại được tôn sùng như vậy, ông chính là đại diện tiêu biểu nhất cho triết lý tấn công tổng lực huyền thoại trong bóng đá. Một “Cơn lốc” Hà Lan với tâm điểm là Johan Cruyff tưởng chừng như không có đối thủ ở mọi giải đấu thì lại thất bại một cách đầy cay đắng trước đội tuyển Tây Đức ở World Cup 1974 và Tiệp Khắc ở EURO 1976. Không ngoa thì Johan Cruyff chính là một ông vua về nhì đích thức cũng giống như cái biệt hiệu người ta đặt cho đội tuyển quốc gia Hà Lan từ trước đến nay.

2. Paolo Maldini (Italia)

Paolo Maldini – một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới – một huyền thoại thực sự ở cúp C1 châu Âu với trọn bộ 5 danh hiệu trong 24 năm chỉ thi đấu cho một mình AC Milan. Tuy nhiên trong màu áo đội tuyển, mọi thứ lại không được vinh quang như vậy, 2 lần thất bại đầy cay đắng ở chung kết World Cup 1994 và EURO 2000 chính là những cột mốc đáng quên của huyền thoại này.

1.  Lionel Messi (Argentina)

Bóng đá Argentina đã 22 năm không giành bất cứ một danh hiệu lớn nào, với một đội tuyển hùng mạnh như vậy thì đó là điều không thể nào chấp nhận được. Lionel Messi chính là nhân tố được kỳ vọng nhất để giải tỏa cơn khát này nhất là khi nhìn vào những gì anh làm được tại Barcelona. Trận thua trước Chile tại chung kết Copa America 2015 tiếp tục nối dài thêm sự chờ đợi đó hay gần đây nhất là thất bại trước đội tuyển Đức 1 năm về trước tại World Cup 2014. Ngoài ra, Copa America 2007 cũng là giải đấu khác mà Messi đưa Argentina tiến vào chung kết nhưng cũng phải ra về tay trắng sau khi nhìn đại kình địch Brazil lên ngôi. Thời gian vẫn còn cho siêu sao này chứng tỏ anh không hề thua kém bậc tiền bối Diego Maradona, anh sẽ làm được điều mà Maradona đã làm ở World Cup 1986, thậm chí là hơn thế.

H.N
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm