Thua trận đêm giao thừa, Saigon Heat vẫn vững vàng top 4

30/01/2017 15:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Được bổ sung đáng kể 2 cầu thủ chất lượng Horace Nguyễn và Christien Charles nhưng Saigon Heat vẫn chịu trận thua thứ 4 mùa này. Trong khoảnh khắc chuẩn bị đón năm mới, đội bóng của HLV Anthony không vui vẻ gì khi bị Alab Pilipinas đánh bại.

Saigon Heat là đội bóng Việt Nam hiếm hoi phải thi đấu trong đêm 30 Tết. Và họ đã không được nếm trải cảm giác chiến thắng ngọt ngào để dành tặng CĐV trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Sau trận đấu với ĐKVĐ Malaysia Dragons, Saigon Heat ngay lập tức bay đến Philippines để làm khách của Alab Pilipinas, đội bóng đại diện cho cường quốc bóng rổ và cũng cho thầy trò HLV Anthony thất bại trước đó không lâu.

Dù có thêm 2 cầu thủ bổ sung chất lượng là Horace Nguyễn (giúp Danang Dragons vô địch VBA 2016) và ngoại binh Charles nhưng Saigon Heat vẫn chưa có chuyển biến đáng kể trong lối chơi và các cầu thủ cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập.

Có ngoại binh khủng, Saigon Heat vẫn thua tại ABL

Có ngoại binh khủng, Saigon Heat vẫn thua tại ABL

Tung ra ngoại binh chất lượng Herbert Hill ghi đến 29 điểm trong ngày ra mắt nhưng đại diện Việt Nam vẫn không thể cải thiện tình hình ở trận đấu thứ 2 mùa giải này.


Đội khách chơi lủng củng và bị Alab Pilipinas khai thác triệt để sơ hở để dập tan tinh thần chiến đấu ngay trong hiệp 1. Alab Pilipinas dẫn trước Saigon Heat gấp đôi tỷ số (28-14). Buộc phải rượt đuổi nhưng với chất lượng đội hình không nhỉnh hơn đội chủ nhà và liên tục sai lầm, Saigon Heat bị đối thủ dẫn đến 24 điểm hiệp 2 (54-30).

Những nỗ lực của Lenny Daniel (ghi đến 31 điểm) hay Joshua Munzon (ghi 20 điểm) trong thời gian còn lại đều vô nghĩa. Saigon Heat kết thúc một năm âm lịch đáng quên với thất bại trước Alab Pilipinas với tỷ số 99-77.

Dù thua trận thứ 4 nhưng Saigon Heat cũng không có thời gian để buồn vì họ phải quay về Việt Nam tiếp tục tập luyện trước khi đến làm khách trên sân của đối thủ Kaohsiung Truth vào ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết). Hiện tại, Saigon Heat vẫn xếp thứ 4 với 1 trận thắng và 4 trận thua. Thầy trò HLV Anthony đang xếp trên chính nhà ĐKVĐ Malaysia Dragons và Kaohsiung Truth.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm