TENNIS ngày 8/11: Mặc váy, Federer vẫn hạ Murray. Nadal đón tin xấu. Becker chưa vỡ nợ

08/11/2017 18:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức mới nhất của làng banh nỉ thế giới trong ngày 8/11.

Mặc váy thi đấu, Federer vẫn đánh bại Murray

Chú thích ảnh

Quyết định rút khỏi Paris Masters nhưng Roger Federer vẫn tham dự giải đấu từ thiện do đồng nghiệp Andy Murray tổ chức tại Glasgow. Ở giải đấu này, được quan tâm nhất chính là cuộc tỉ thí giữa chính Federer và Murray. Ở set đầu, Federer dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Bước sang set 2, Federer được đề nghị mặc chiếc váy kilt truyền thống của Scotland để thi đấu. Tay vợt Thụy Sỹ vui vẻ chấp nhận thử thách này. Mặc dù vướng víu trong chiếc váy nhưng Federer vẫn kết thúc 2 set còn lại với tỷ số 3-6, 10-6 để giành chiến thắng chung cuộc.

Nadal nguy cơ không thể dự ATP Finals

Chú thích ảnh

Bác sĩ Angel Ruiz Cotorro của Nadal đã khiến fan của tay vợt này lo lắng khi cho biết ông sẽ làm "tất cả những gì có thể" để anh hồi phục chấn thương. "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Bạn luôn cần lạc quan nhưng cũng phải thực tế. Hiện cậu ấy đang bị đau và chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giúp Rafa hồi phục bởi đây là giải đấu cậu ấy rất khát khao", ông Cotorro nói với tờ El Larguero.

Nadal dính chấn thương đầu gối trước tứ kết Paris Master. Trong sự nghiệp của mình, tay vợt Tây Ban Nha nhiều lần phải bỏ lỡ các giải đấu vì chấn thương này.

Đồng hương có thể thay Nadal dự ATP Finals

Chú thích ảnh

Chỉ còn 4 ngày nữa, ATP Finals sẽ khởi tranh tại London. Cho tới thời điểm này, Nadal vẫn chưa xác định khả năng có thể tham dự giải đấu hay không. Trong trường hợp Nadal không kịp bình phục chấn thương đầu gối, ATP sẽ phải lựa chọn một tay vợt khác thay anh tham dự giải đấu quy tụ 8 ngôi sao quần vợt nam hàng đầu thế giới này.

Theo báo chí Tây Ban Nha, người thay thế Nadal rất có thể là đồng hương Pablo Carreno-Busta. Tay vợt hiện đang đứng thứ 10 thế giới đã suýt giành vé chính thức dự ATP Finals 2017 nhưng đã bị Jack Sock chiếm mất suất cuối cùng tranh giải “bát hùng” này sau khi đối thủ người Mỹ hạ Filip Krajinovic để vô địch Paris Masters.

Richard Gasquet chia tay HLV

Chú thích ảnh

Sau 4 năm hợp tác với những thành công nhất định, tay vợt Richard Gasquet đã chia tay với HLV Sergi Bruguera. Tay vợt người Pháp thông báo tin này tới người hâm mộ thông qua trang cá nhân Twitter. Anh viết: "Tôi thực sự muốn cảm ơn Sergi vì 4 năm tuyệt vời. Tôi rất vinh dự được làm việc cùng với một nhà vô địch vĩ đại, một con người vĩ đại".

Thành tích lớn nhất của Gasquet trong 4 năm làm việc cùng Bruguera là lọt vào bán kết Wimbledon 2015 và tứ kết US Open trong cùng năm đó. Năm ngoái, Gasquet lọt vào tứ kết Roland Garros.

Bắt đầu từ mùa giải 2018, Gasquet sẽ làm việc cùng HLV mới, Thierry Champion. Trong khi đó, Bruguera sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng đội Davis Cup của Tây Ban Nha trong vòng 2 năm tới.

Federer sẽ trở thành 'lão đại' như Ken Rosewall?

Federer sẽ trở thành 'lão đại' như Ken Rosewall?

Khi huyền thoại quần vợt Úc Ken Rosewall lần cuối cùng lọt vào vòng bán kết một giải Grand Slam tại US Open 1974, lúc đó ông đã ở tuổi 40, là tay vợt nhiều tuổi nhất còn thi đấu mọi thời đại.

Boric Becker không vỡ nợ

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Đức NZZ, huyền thoại quần vợt Boris Becker đã lần đầu lên tiếng về thông tin ông vỡ nợ. Becker cho biết mặc dù đã tuyên bố phá sản vào ngày 21/6 nhưng ông vẫn còn đủ khả năng chi trả khoản nợ tại ngân hàng và đảm bảo cuộc sống cá nhân. Becker cho biết hai công ty Becker Private Office ở London và BB SARL ở Thụy Sĩ vẫn đang hoạt động tốt. Tay vợt từng 6 lần vô địch Grand Slam cũng có những hợp đồng quảng cáo giá trị cao.

Bên cạnh đó, Becker cũng bác bỏ thông tin ông nợ đối tác Hans Dieter Cleven tới 40 triệu franc. Cleven đã đâm đơn kiện Becker lên tòa án Zug (Thụy Sỹ) liên quan tới khoản nợ này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm