Tennis ngày 5/6: Nadal ‘nóng mắt’ với trọng tài. Sharapova đăng ảnh đá xoáy Roland Garros

05/06/2017 10:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nadal ‘nóng mắt’ với trọng tài Roland Garros. London gặp nạn khủng bố, Djokovic không thay đổi kế hoạch với Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 5/6.

Nadal nóng mắt với trọng tài sau trận thắng tay vợt đồng hương

Sau khi giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1, 6-2, 6-2 trước tay vợt đồng hương Roberto Bautista Agut, Rafael Nadal đã tỏ ý không bằng lòng với trọng tài chính của trận đấu. Cụ thể, ở set đấu đầu tiên, trọng tài Carlos Formos đã 2 lần nhắc nhở Nadal vì liên tục vi phạm quy định nghỉ quá 25 giây giữa mỗi điểm. Sau trận đấu, Nadal chỉ trích: “Nếu ông muốn các tay vợt chơi tốt, ông phải để cho họ thở một chút. Chúng tôi không phải những cỗ máy vô tri vô giác. Đó là quan điểm của tôi. Còn trọng tài, ông ta cố gắng đổ lỗi cho tôi vì điều đó”.

Chú thích ảnh

“Về lý thuyết, các trọng tài có mặt ở đây để làm nhiệm vụ của một trọng tài, chứ không phải là chỉ cầm đồng hồ để bấm giờ. Nếu không, BTC đã đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ trên sân”, Nadal nói thêm.

Chính Bautista Agut cũng đồng tình với Nadal. Anh nói: “Rafa và tôi phải chơi rất vất vả, chúng tôi phải chạy rất nhiều. Vì thế, sức ép từ trọng tài là điều không đáng có. Tôi cũng không đồng ý với những quy tắc này”.

Dù sao, Nadal cũng vẫn đang băng băng trên con đường chinh phục danh hiệu Roland Garros thứ 10 trong sự nghiệp. Ở Tứ kết, anh sẽ chạm trán với một tay vợt đồng hương khác, đó là Pablo Carreno Busta, người vừa hạ gục Milos Raonic ở trận đấu cùng ngày.

Nick Kyrgios hết lời khen ngợi Nadal

Tại Roland Garros năm nay, Nick Kyrgios đã sớm bị loại tại vòng 2 sau khi để thua tay vợt hạng 56 thế giới là Kevin Anderson với tỷ số 4-6, 1-6, 2-6. Sau trận đấu ấy, tay vợt người Úc chia sẻ, anh không có tâm trí để thi đấu vì ông nội anh vừa mới qua đời, cộng thêm việc chấn thương của anh cũng chưa hoàn toàn bình phục.

Chú thích ảnh

Mới đây, Kyrgios cũng dự đoán, Nadal sẽ thành công trong việc tìm kiếm danh hiệu thứ 10 tại Pháp mở rộng. Anh cho biết: “Tôi không nghĩ là Nadal sẽ e ngại bất cứ đối thủ nào tại giải đấu này. Chính anh ấy cũng biết rõ điều đó”.

Không được tham dự, Sharapova đăng ảnh “đá xoáy” Roland Garros

Tháng trước, Maria Sharapova được tin không được ban tổ chức trao thẻ đặc cách tham dự Roland Garros. Mới đây cô đã dành thời gian đi du lịch và dừng chân tại hồ Geneva. Trong bức ảnh chụp Sharapova đang mơ màng nhìn xuống mặt hồ xanh biếc được đăng tải trên Instagram, người hâm mộ chú ý đến dòng nội dung đầy hàm ý “viên đá quý được ẩn đi tại Pháp”.

Chú thích ảnh

Cũng trong thời gian này, “Búp bê Nga” đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho chiến dịch trở lại với Wimbledon, giải đấu mà cô từng đăng quang vào năm 2004 khi mới 17 tuổi.

Nadal hủy diệt đối thủ trong trận đấu cuối cùng của tuổi 30

Nadal hủy diệt đối thủ trong trận đấu cuối cùng của tuổi 30

Tại vòng 3 giải quần vợt Roland Garros, Rafael Nadal vẫn thể hiện phong độ hủy diệt của mình trên mặt sân bụi đỏ sở trường. Trước đối thủ hạng 63 thế giới, “Bò tót” chỉ để thua duy nhất đúng 1 game đấu.

Đương kim vô địch Garbine Muguruza bị loại

Không phải đợi quá lâu sau cú sốc mang tên Angelique Kerber, Roland Garros 2017 tiếp tục chứng kiến cú sốc nặng tiếp theo khi nhà đương kim vô địch kiêm hạt giống số 4 Garbine Muguruza dừng chân ở vòng đấu thứ tư trước tay vợt nước chủ nhà Kristina Mladenovic với tỷ số 1-6, 6-3, 3-6, qua đó thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch.

Chú thích ảnh

Đánh bại Muguruza, đây là lần đầu tiên Kristina Mladenovic lọt tứ kết Roland Garros. Trong quá khứ, cô chưa từng vượt quá vòng 3 của giải đấu trên quê nhà này. Đối thủ của cô là tay vợt hạt giống số 30 người Thụy Sĩ Timea Bacsinszky - người bất ngờ đánh bại Venus Williams với tỷ số 5-7, 6-2, 6-1.

Caroline Wozniacki và Jelena Ostapenko cũng là những tay vợt ghi tên vào tứ kết. Jelena Ostapenko thắng hạt giống số 23 Samantha Stosur với tỷ số 2-6, 6-2, 6-4, còn Wozniacki đánh bại Svetlana Kuznetsova 6-1, 4-6, 6-2.

Nước Anh gặp nạn khủng bố, Djokovic cũng không thay đổi kế hoạch với Wimbledon

Novak Djokovic cho biết, anh sẽ không thay đổi kế hoạch của mình về giải đấu Wimbledon sẽ khởi tranh từ ngày 3-16/7 năm nay, ngay cả khi nước Anh đang đau đầu với vấn đề khủng bố.

Chú thích ảnh

“Tất cả mọi kế hoạch của tôi về Wimbledon sẽ không hề thay đổi. Tôi vẫn sẽ tới đó cùng với gia đình, tất nhiên là với tinh thần cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, vẫn thật đáng lo ngại khi đến một trong những thành phố lớn nhất thế giới đang gặp vấn đề khủng bố”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm