Tennis ngày 31/10: Djokovic thách đấu Murray. Kyrgios chấp nhận lệnh 'đặc biệt' để được giảm án

31/10/2016 10:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Dominika Cibulkova nhận giải thưởng “khủng” sau chức vô địch tại WTA Finals; Novak Djokovic sẵn sàng bảo vệ ngôi vị số 1 tại Paris Masters...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Dominika Cibulkova nhận giải thưởng “khủng” sau chức vô địch tại WTA Finals


Với việc đánh bại tay vợt số 1 thế giới tại trận chung kết WTA Finals với tỷ số 6-3, 6-4, tay vợt người Slovakia Dominika Cibulkova đã lên ngôi tại giải đấu mà lần đầu tiên cô tham dự. Điều đặc biệt hơn nữa, Cibulkova đã khởi đầu không tốt chút nào, khi thua 2/3 trận đấu ở vòng bảng, nhưng từ khe cửa hẹp ấy, tay vợt chỉ cao 1m60 đã viết nên câu chuyện cổ tích khi lội ngược dòng để vươn lên giành chiến thắng.

Giành chức vô địch, tay vợt người Slovakia đã lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Billie Jean King danh giá, và bỏ túi 2,05 triệu USD tiền thưởng. Sau trận đấu, Cibulkova chia sẻ: “Đây là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Hôm nay, tôi là người may mắn nhất thế giới”. Bại tướng Angelique Kerber cũng không quên chúc mừng chiến thắng của đối thủ. Cô nói: “Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời. Đối với tôi, thật là một niềm vinh hạnh khi được thi đấu tại sân chơi lớn nhất năm này”.

Hạ Kei Nishikori, Marin Cilic đăng quang tại Basel Open


Điều bất ngờ đã xảy ra tại chung kết giải Basel Open tại Thụy Sỹ, khi Marin Cilic đã xuất sắc đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Kei Nishikori để giành chức vô địch sau 2 set đấu với tỷ số 6-1, 7-6(7-5). Đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng đối với tay vợt người Croatia, bởi đó sẽ là điều kiện để anh có cơ hội giành tấm vé tham dự ATP World Tour Finals, nếu tiếp tục giữ vững phong độ tại Paris Masters chuẩn bị khởi tranh.

“Paris Masters sẽ quyết định mọi điều”, Cilic phát biểu sau trận đấu. “Tôi muốn được kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất, và hy vọng tôi sẽ làm mới bản thân mình trong vài ngày tới, để có thể sẵn sàng thêm một lần nữa. Đây là danh hiệu ATP 500 đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là một tuần tuyệt vời của tôi, tôi đã thể hiện được thứ tennis tốt nhất của mình”.

Xem lại trận đấu giữa Marin Cilic và Kei Nishikori tại chung kết Basel Open:


Nick Kyrgios chấp nhận lệnh chăm sóc, có thể được giảm án phạt


Theo báo chí Úc, tay vợt hạng 13 thế giới Nick Kyrgios mới đây đã chấp nhận lệnh chăm sóc từ một nhà tâm lý học thể thao, điều kiện để anh có thể giảm án phạt thi đấu. Trước đây, tại Thượng Hải Masters, “Trai hư” đã có những hành vi thiếu chuyên nghiệp trong trận đấu với Mischa Zverev, qua đó, anh đã phải nhận một án phạt cấm thi đấu lên tới 8 tuần, cùng với số tiền phạt lên đến 25.000 USD.

Sau khi chấp thuận việc nằm trong sự quản lý của chuyên gia tâm lý học, Kyrgios có thể sẽ được giảm án phạt xuống còn 3 tuần.

Stan Wawrinka không chắc chắn tham dự Paris Masters


Sau khi sớm thất bại trước Mischa Zverev tại Basel, đương kim vô địch US Open Stan Wawrinka đã chia sẻ: “Mischa đã có một trận đấu rất tốt, anh ấy chơi hay trên bề mặt sân cứng, nơi bóng nảy thấp, còn tôi thì đã di chuyển không đủ nhanh. Tôi đã chiến đấu với tất cả những gì mà tôi có. Tôi rất mệt. Tôi còn 2 giải đấu quan trọng cần tham dự. Hiện tại, tôi có tên trong danh sách bốc thăm tại Paris, nhưng tôi không chắc chắn rằng mình sẽ tham dự sự kiện ấy. Giải đấu tại Basel đã làm tôi kiệt sức. Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ gìn năng lượng để tham gia ATP Finals sắp tới, đó mới là mục tiêu chính của tôi. Tôi đã chiến đấu kiên cường trong cả năm nay chỉ để đủ điều kiện để tham dự giải đấu đó”.

Novak Djokovic sẵn sàng bảo vệ ngôi vị số 1 tại Paris Masters


Với việc lên ngôi vô địch tại Vienna Open, cuộc cạnh tranh tới ngôi vị số 1 thế giới của Andy Murray ngày càng trở nên sít sao hơn bao giờ hết. Hiện tại, tay vợt người Scotland chỉ kém Novak Djokovic 1.915 điểm trên BXH ATP, tuy nhiên, tại ATP World Tour Finals, Djokovic phải bảo vệ đến 1.300 điểm, còn Murray chỉ phải bảo vệ 200 điểm. Rõ ràng áp lực đối với Djokovic là không hề nhỏ.

Cho biết về việc này, tay vợt người Serbia nói: “Chiến thắng tại Pháp mở rộng đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhưng nó cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Tôi cảm thấy mệt mỏi và thiếu động lực, vì thế, tôi sẽ phải tiếp tục thúc đẩy bản thân. Hiện tại, tôi cảm thấy khá hơn nhiều so với cách đây vài tháng. Murray đã chứng tỏ được thứ tennis tốt nhất của anh ấy. Rất mạnh mẽ, rất phù hợp với ngôi vị số 1 vào cuối năm nay. Nhưng, điều đó không chỉ phụ thuộc vào anh ấy”.

Nếu Andy Murray  lọt vào đến chung kết, Djokovic phải bị loại trước vòng bán kết. Còn nếu Murray vô địch, Djokovic phải không lọt vào chung kết. Căn cứ vào nền tảng phong độ, cũng như sự hưng phấn về tâm lý hiện tại, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại Paris, hạt giống số 1 Djokovic sẽ mở màn bằng trận đấu với tay vợt giành chiến thắng trong cặp Gilles Mulles – Nicolas Almagro, còn hạt giống số 2 Murray sẽ gặp Fernando Verdasco hoặc Robin Haase.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm