Tennis ngày 26/7: Kyrgios thua trận vì Pokemon Go; ‘Quái vật 2 đầu’ lên kế hoạch giải nghệ

26/07/2016 11:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nick Kyrgios thua trận đầu tại Rogers Cup; “Quái vật 2 đầu” lên kế hoạch giải nghệ...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Nick Kyrgios thua trận đầu tại Rogers Cup


Rogers Cup năm nay chứng kiến bất ngờ đầu tiên khi tay vợt người Úc Nick Kyrgios đã để thua ngay trong trận đấu đầu tiên của mình. Anh đã dừng bước trước tay vợt xếp hạng 370 thế giới người Canada Denis Shapovalov với tỷ số 6-7(2-7), 6-3, 3-6.

Sau trận đấu, Kyrgios đã có một giải thích rất thiếu nghiêm túc khi cho rằng anh đã thua trận vì trò Pokemon GO. Anh cho rằng gần đây, anh đã giành nhiều thời gian để chơi games hơn là luyện tập chơi bóng.

Một tay vợt người Úc khác là Bernard Tomic thì may mắn hơn khi đánh bại Alejandro Gonzalez người Colombia với tỷ số 6-4, 7-6(7-0), qua đó đi tiếp vào vòng 2.

“Tiểu Federer” chật vật tại vòng 1 Rogers Cup


Tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov đã phải rất vất vả để giành chiến thắng trước đối thủ không tên tuổi Yuchi Sugita người Nhật. Sau khi để thua set 1 với tỷ số 5-7, sang set 2, Dimitrov đã phải kéo dài đến loạt đấu súng tie-break, và giành chiến thắng 6-4 ở set cuối.

Năm 2016 là một mùa giải không mấy thành công đối với Dimitrov, khi anh chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Hiện tại, “Tiểu Federer” đã tụt xuống hạng 40 thế giới.

Gael Monfils vượt Roger Federer trên BXH ATP Race to London


Với chiến thắng tại Citi Open vừa qua, tay vợt người Pháp Gael Monfils đã leo lên vị trí số 9 trên BXH ATP Race to London, vượt qua cả “Tàu tốc hành” Roger Federer và David Goffin.

Ngoài ra, BXH giải “Bát hùng” không có nhiều thay đổi. Vị trí số 1 vẫn thuộc về Novak Djokovic (8.040 điểm). Xếp ngay sau anh là đương kim vô địch Wimbledon Andy Murray (7.225 điểm). Các vị trí còn lại lần lượt là Milos Raonic (3.835 điểm), Rafael Nadal (2.930 điểm), Kei Nishikori (2.905 điểm), Dominic Thiem (2.835 điểm), Stan Wawrinka (2.370 điểm) và Tomas Berdych (2.260 điểm).

Andy Murray quyết tâm bảo vệ huy chương vàng tại Olympic


Tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đang hạ quyết tâm giành được chiếc HCV thứ 2 liên tiếp tại đấu trường Thế vận hội năm nay, bằng cách chấp nhận mất 1000 điểm khi bỏ qua Rogers Cup, giải đấu anh từng 3 lần đăng quang (2009, 2010, 2015). Hiện tại, Murray đang có mặt tại Mallorca để luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đổ bộ tại Rio, lên kế hoạch để đối phó với các Djokovic, Nadal và Federer.

Nếu như anh thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mà một tay vợt nam giành được 2 HCV liên tiếp tại 2 kỳ Olympic. Với phong độ như hiện tại, và với sự giúp đỡ của HLV Ivan Lendl, điều đó là hoàn toàn có thể.

Anh em nhà Bob/Mike Bryan lên kế hoạch giải nghệ


Cặp song sinh được mệnh danh là “Quái vật 2 đầu” trong làng banh nỉ Bob/Mike Bryan có thể sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu nếu họ giành được HCV nội dung đôi nam tại Olympic năm nay.

Phát biểu với tờ Reuters, Bob Bryan nói: “Olympic Rio có thể sẽ là con đường dẫn tới địa ngục (ý nói đến virus Zika). Chúng tôi biết rằng Rio sẽ có thể là Olympic cuối cùng của chúng tôi. Đó sẽ là một giải đấu mà chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Chiến thắng nơi đây sẽ có ý nghĩa quyết định với chúng tôi”.

Ra mắt làng quần vợt từ năm 1998, Bob và Mike đã trở thành hiện tượng với nhiều chiến thắng tại các giải Grand Slam. Mặc dù đang bước sang tuối 38, nhưng họ vẫn nằm trong top 4 của BXH ATP ở nội dung đôi nam. 4 năm trước, họ cũng đã từng giành HCV tại Olympic London.

Rod Laver được dựng tượng đài tại Úc


Huyền thoại quần vợt người Úc Rod Laver, tay vợt duy nhất từng 2 lần giành trọn bộ Grand Slam trong 1 năm (1962, 1969) sẽ được dựng tượng đài chân dung tại tổ hợp quần vợt Milton Courts, Brisbane, Úc. Dự kiến bức tượng sẽ được hoàn thàng vào năm 2019.

Rod Laver cũng đã được đặt tên cho sân đấu chính tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm, giải Australian Open.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm