Simona Halep tự tặng mình quà sinh nhật

28/09/2020 11:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ngay sau Serena Williams một ngày (27/9), Simona Halep cũng bước vào Roland Garros 2020 khi vừa tròn 29 tuổi. Và tay vợt hạt giống số một người Romania đã tự tặng cho mình món quà sinh nhật khi đánh bại Sara Sorribes Tomo với tỷ số 6-4, 6-0.

Chuyển nhượng MU 28/9: Đàm phán mua Milik từ Napoli. Cuối cùng vẫn phá két vì Sancho

Chuyển nhượng MU 28/9: Đàm phán mua Milik từ Napoli. Cuối cùng vẫn phá két vì Sancho

Tin tức chuyển nhượng bóng đá MU hôm nay 28/9: MU đàm phán với Arkadiusz Milik của Napoli; phá két hỏi mua Jadon Sancho giá 90 triệu bảng.

Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi chênh lệch đẳng cấp giữa hai tay vợt. Trong khi Halep đang xếp số một thế giới, đã giành 22 danh hiệu (2 Grand Slam) thì Sorribes Tomo xếp hạng 84 thế giới, chưa giành nổi một danh hiệu WTA nào, và cũng chưa bao giờ đi quá vòng 2 Grand Slam. Trong trận đấu tối qua, Sorribes ban đầu đã gây sốc trong set đầu khi giành break trước, và đã có lúc dẫn 4-2, nhưng rồi đó là lúc đẳng cấp lên tiếng. Halep thắng 10 game liên tiếp để kết thúc trận đấu sau 82 phút.

Với kết quả này, Halep đã kéo dài mạch chiến thắng của mình lên con số 15, sau khi đã vô địch liên tiếp ở Dubai, Praha và Roma. Việc không tham dự US Open 2020 cũng là một lợi thế của Halep bởi cô đã ở lại châu Âu, và khởi động thành công tại các giải sân đất nện. Halep từng vô địch Roland Garros 2018, và cô cũng được coi là ứng viên hàng đầu ở giải đấu năm nay.

Chú thích ảnh
Halep đã mở màn suôn sẻ bằng chiến thắng để tự tặng quà sinh nhật cho mình

Tại vòng hai, đối thủ của Halep sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Irina-Camelia Begu và Jil Teichmann. Đây cũng không phải một trận đấu khó khăn, và thực tế trong tuần đầu tiên, Halep được dự đoán là không gặp khó khăn đáng kể gì. Đối thủ tiềm tàng mà cô có thể gặp ở tứ kết là Kiki Bertens (5) hoặc Johanna Konta (9). Thử thách đáng gờm nhất có lẽ là bán kết, với những đối thủ tiềm tàng như Serena Williams (6), Elina Svitolina (3), hay Victoria Azarenka (10), người vừa vượt qua Danka Kovinic 6-1, 6-2.

Một khó khăn chung với các tay vợt dự Roland Garros lần này là thời tiết, do nó diễn ra muộn hơn so với bình thường 4 tháng, và thời tiết lạnh hơn rất nhiều. Azarenka đã bước vào sân Suzanne Lenglen với cái áo jacket dầy sụ, và khi tay vợt người Belarus đang dẫn 2-1 thì trận đấu bị tạm ngừng vì… quá lạnh.

“Chắc phải 8 độ đấy. Tôi sống ở Florida, tôi đã quen với không khí nóng rồi”, Azarenka bực bội nói với giám sát trận đấu, khi ông này bảo cô hãy đợi ở sân một lúc cho đến khi quyết định hoãn trận đấu hay không. Và cô quay sang hỏi đối thủ Kovinic rằng: “Cô có muốn đợi ở ngoài này hay không?” – “Không”, tay vợt người Montenegro đáp ngay lập tức.

Trận đấu hoãn 50 phút, và sau khi trở lại, Azarenka đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng. Đối thủ kế tiếp của cô là Schmiedlova, tay vợt đã đánh bại Venus Williams 6-4, 6-4.

P.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm