Sebastian Vettel: Không thích là kẻ ảo tưởng

13/03/2015 06:32 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau màn chạy thử nghiệm xe trước mùa giải với đội đua mới Ferrari, Sebastian Vettel đã tới Australia với tinh thần cực kỳ tự tin và lạc quan. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay đua 4 lần vô địch thế giới đã chia sẻ về những điều mới mẻ tại Ferrari cũng như mục tiêu lấy lại phong độ đã mất của anh.

* Sebastian, anh đã đặt tên cho chiếc xe mới của mình là "Eva", một cái tên khá lạ. Anh có thể giải thích về sự lựa chọn này không?

- Sebastian Vettel: Nó liên quan đến kinh thánh mà. Vả lại đây là năm đầu tiên của tôi ở Ferrari, tượng trưng cho sự khởi nguồn. Nhưng mặt buồn cười là tên họ của kỹ sư đường đua, rất trùng hợp, lại là Adami. Thế nên tôi gọi chiếc xe của mình là Eva khá hợp lý đó chứ. Chúng tôi đã cười lớn trong cuộc họp chọn ra cái tên này.

* Anh nghĩ rằng với Eva, mình có thể làm được gì trong chặng đua đầu tiên sắp tới đây?

- Hơi khó nói. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có kỳ nghỉ Đông với các công tác chuẩn bị khá tốt. Tất nhiên là chúng tôi còn rất nhiều thứ phải làm và Ferrari không phải ứng cử viên vô địch. Cho nên tôi không muốn mơ về một kết quả nào đó. Không cần thiết. Việc của tôi là tiến lên phía trước và làm hết sức mình.

* Trong lần chạy thử cuối cùng ở Barcelona, anh đã nói về những thuận lợi mình có được ở đội đua. Từ lúc đó đến nay, có gì tăng lên hay giảm đi không?

- Mọi thứ đều tốt lên. Ngay từ những ngày đầu, đội đua đã chào đón tôi với sự ấm áp và thân thiện. Tất cả mọi người đều vui vẻ và không khí làm việc rất tuyệt vời. Bây giờ, chúng tôi chỉ hy vọng rằng cuối tuần này, mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn.

* Anh thường xuyên nói rằng đua cho Ferrari là ước mơ từ thuở bé của mình. Bắt đầu từ cuối tuần này, điều ấy đã trở thành hiện thực. Anh có cảm thấy điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra tiếp không?

-  Tôi hy vọng thế. Kết quả sẽ tác động rất nhiều tới tâm lý của tôi cũng như đội đua. Đây là đua xe chứ không phải một cuộc thi bình thường. Do vậy, theo vài mặt nào đó, thì đây là một bước đi lớn của tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng hạnh phúc khi mùa giải mới cuối cùng cũng đã ở rất gần.  

* Anh có muốn miêu tả tinh thần của Ferrari cuối tuần này không?

- Chúng tôi sẽ bám đuổi Mercedes. Đó là một tham vọng lớn. Ai cũng biết rằng Mercedes mạnh thế nào với những gì đã diễn ra mùa trước. Ngay cả trong kỳ nghỉ Đông vừa qua, họ cũng đã làm việc cật lực. Bởi vậy bám đuổi Mercedes là thứ cần đặt lên hàng đầu. Tôi không sống trong những niềm tin và lạc quan ảo vọng rằng Ferrari có thể ngay lập tức tốt hơn họ. Nhưng chúng ta cùng chờ xem Chủ nhật này có gì. Trên tất cả thì dù sao tôi cũng rất hài lòng với mọi tiến triển của Ferrari.

* Anh đã hoàn thành buổi ký tặng đầu tiên trong màu áo đỏ của Ferrari. Những cổ động viên mới phản ứng thế nào? Và những người hâm mộ anh trung thành thì sao?

 - Nói chung người hâm mộ ở Úc luôn rất tuyệt vời. Không cần biết tôi ở đội đua nào, họ vẫn dành sự quan tâm nhiệt thành cho tôi và tôi rất trân trọng điều đó. Đấy cũng là lý do tại sao chúng tôi luôn yêu chặng đua tại Melbourne. Tôi hứa sẽ dành tặng cho tất cả một màn trình diễn hấp dẫn Chủ nhật tới đây.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm