Sebastian Vettel: Bản lĩnh Đức có mang lại vinh quang cho người Italy?

15/12/2014 14:25 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Red Bull, Sebastian Vettel có vinh quang, có sự ủng hộ, có những ưu tiên đặc biệt, có tiền, có danh vọng. Có lần anh còn bảo sẽ gắn bó lâu dài với đội đua Áo. Nhưng tất cả đã không còn nữa, Vettel nối gót con đường của thần tượng mình Michael Schumacher để đầu quân cho Ferrari.

Buồn cho một cuộc tình

Sau 5 năm, Red Bull đã cho nhà cựu vô địch thế giới tất cả những gì anh cần. 4 chức vô địch thế giới liên tiếp, 4 chức vô địch tập thể, một chiếc xe rất tốt và những kỷ lục. Nhưng chỉ sau một mùa giải khó khăn vừa qua, Vettel đã không còn đủ kiên nhẫn với Red Bull nữa. Anh thậm chí đã vi phạm điều khoản hợp đồng khi vào thăm garage của Ferrari hôm thứ Ba tuần trước tại Abu Dhabi bởi đến tận thứ Sáu thì Vettel mới hết hợp đồng với đội đua Áo.

Vị Giám đốc của Red Bull là Helmut Marko đã xác nhận điều này và tỏ ý ngán ngẩm: “Hành động đó là sai luật. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm nữa”. Vettel bị bắt gặp trong hoàn cảnh mặc quần áo thường ngày, anh đứng nói chuyện nhiệt tình với những kỹ sư, thợ máy và thậm chí còn đeo tai nghe radio của đội. Tất nhiên ở thời điểm đó Vettel vẫn chưa được tiếp xúc với những thông tin riêng tư của Ferrari nhưng đối với Red Bull, đó là một bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước đó, anh vẫn tham gia vào cuộc thảo luận về thiết kế cho mùa giải mới.


Vettel đã ký hợp đồng 3 năm với Ferrari

Kể từ khi tới Red Bull vào năm 2009 thì thành tích của Vettel trong năm nay là tệ nhất. Ngay trong mùa giải đầu tiên với Red Bull, Vettel đã là Á quân thế giới, chỉ sau Jenson Button - nhà vô địch gặp khá nhiều may mắn trong suốt quãng thời gian ấy với sự thống trị của Brawn - Mercedes.

Liên tiếp 4 năm sau đó, Vettel đã biến F1 thành cuộc dạo chơi, độc diễn của chính anh và Red Bull với 4 chức vô địch. Tay đua 27 tuổi luôn được "cưng chiều" hơn người đồng đội cũ Mark Webber. Nhưng trong năm 2014 này, Vettel thậm chí chỉ đứng thứ 5 và thường xuyên lép vế trước đồng đội mới Daniel Ricciardo. Cuối cùng, cuộc tình đã kết thúc một cách đáng buồn.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Vettel đã lần đầu tiên chạy thử chiếc F2012, phiên bản của 2 năm trước và đội mũ bảo hiểm có dòng chữ: "Ngày đầu tiên của tôi ở Ferrari" tại đại bản doanh Fiorano của đội đua. Thông tin tay đua người Đức sẽ đến Ferrari không mới, thậm chí cách đây 2 tuần người hâm mộ cũng đã biết đến bản hợp đồng có thời hạn 3 năm giữa 2 bên qua đó Vettel sẽ thế chỗ Fernando Alonso.

Thử thách vẫn ở phía trước

Sau năm 2013 rất thành công với Red Bull, mọi thứ bỗng chốc tụt dốc không phanh, hẳn là tay đua người Đức đã sốt ruột đến mức không cần quan tâm đến điều khoản hợp đồng với đội đua nữa. Nhưng vấn đề là, Vettel sẽ có gì ở Ferrari?

Thực ra, tình hình của Ferrari còn tệ hơn Red Bull. 2014 là mùa giải đầu tiên kể từ năm 1993 mà đội đua Ý không giành nổi một lần về nhất chặng còn Vettel thì xếp sau nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton của Mercedes tới 217 điểm.

Mercedes ngày càng mạnh. Cách họ thống trị F1 mùa giải vừa qua còn tốt hơn cả Red Bull những năm trước. Bởi trong khi Nico Rosberg và Hamilton đua nhau cạnh tranh thì ở Red Bull, Webber chưa bao giờ được đánh giá gần ngang tầm so với Vettel. Ferrari đã từng là đại gia đang lấy lại từng mảnh vỡ của thành quách yêng hùng khi xưa để xây dựng lại một đế chế mà trong đó Vettel sẽ là quân át chủ bài. Nhưng vấn đề của F1 bây giờ không chỉ còn là chuyện tay đua có xuất sắc không, mà cả việc chiếc xe và hàng trăm thứ sau chiếc xe ấy có tốt hay không. Về điều này, thực sự Ferrari chưa cho người hâm mộ câu trả lời.

Nhưng ít nhất, thứ mà Ferrari cho Vettel là một nền tảng cơ bản và sự "chiều chuộng" hết mực mà anh vốn luôn muốn được nhận. Có lẽ Vettel sẽ mang lại về cho bản thân và cả Ferrari những vinh quang cao quý. Michael Schumacher đã thử và thành công.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm