Sau EURO, nếu Hà Lan không dự World Cup, đó sẽ là 'thảm họa màu da cam'

27/03/2017 05:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng đội tuyển Hà Lan Arjen Robben đã mô tả trận thua sốc 0-2 dưới tay Bulgaria ở vòng loại World Cup 2018 là “một thảm họa”, và đội 3 lần á quân thế giới đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải đấu lớn tại Nga.

Thất bại này khiến Hà Lan rơi xuống hạng 4, kém 6 điểm so với đội dẫn đầu bảng A Pháp, đội đã đánh bại Luxembourg 3-1. Đội bóng áo cam cũng kém Thụy Điển 3 điểm sau khi đội bóng Bắc Âu thắng Belarus 4-0, và kém chính Bulgaria 2 điểm. Chỉ đội đầu bảng mới chắc suất tới Nga.

Cơn ác mộng ở Sofia

“Tôi còn biết nói gì đây?” tiền vệ cánh 33 tuổi đang khoác áo Bayern Munich nói sau trận đấu ở Bulgaria. “Chúng tôi tới đây với nhiều hy vọng, nhưng mọi chuyện đã trở thành cơn ác mộng. Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Giờ tất cả chúng tôi đều phải muối mặt cùng nhau. Thật đáng buồn. Tôi không còn biết nói gì. Hiệp 1 thật tệ hại”.

Bulgaria đã khiến Hà Lan choáng váng với 2 bàn trong 20 phút đầu, đều do công của Spas Delev, tiền đạo 27 tuổi lần đầu ghi bàn cho đội tuyển Bulgaria. Delev tận dụng một sai lầm từ hậu vệ 17 tuổi của Hà Lan Matthijs de Ligt - cũng là cầu thủ trẻ nhất khoác áo Hà Lan kể từ năm 1931. Delev lại sút tung lưới thủ thành Jeroen Zoet không lâu sau đó để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Người Hà Lan hoang mang và tức điên khi sắp không được dự World Cup 2018

Người Hà Lan hoang mang và tức điên khi sắp không được dự World Cup 2018

HLV Danny Blind nói rằng ông sẽ suy nghĩ liệu có nên tiếp tục dẫn dắt Hà Lan hay không sau trận thua 0-2 trước Bulgaria tại bảng A vòng loại World Cup 2018.

Đội bóng của HLV Danny Blind làm chủ gần như hoàn toàn phần còn lại của trận đấu, nhưng không thể vượt qua được hàng thủ cực kỳ chắc chắn của Bulgaria, với thủ thành Nikolay Mihaylov đã chơi cực hay, bao gồm pha cứu thua xuất thần trước mũi giày của Davy Klaassen trong hiệp 2.

Sau trận đấu, Blind đã nói ông sẽ suy nghĩ lại về việc liệu có nên tiếp tục dẫn dắt Hà Lan hay không. Sau khi về thứ 3 ở World Cup 2014 dưới thời Louis van Gaal - một thành công ngoài dự kiến, Hà Lan đã để lỡ EURO 2016 và giờ đứng trước nguy cơ hiển hiện sẽ vắng mặt ở một giải đấu lớn nữa.

Blind khẳng định ông đang cân nhắc tương lai, nhưng chưa định từ chức ngay lập tức. “Đây hoàn toàn là lỗi của tôi”, ông nói với đài phát thanh quốc gia NOS. “Mọi việc không thể cứ tiếp tục thế này. Phải có thay đổi. Tôi cần phải suy nghĩ về tương lai. Tôi không bỏ cuộc ngay lúc này, nhưng tôi vô cùng thất vọng, nhất là bởi tôi đã có linh cảm tốt về trận đấu này. Là hợp lý khi tôi phải tự nhìn nhận lại mình”.


Cuộc khủng hoảng thực sự

Vấn đề là ở chỗ không chỉ có Blind phải nhìn nhận lại bản thân. Cả nền bóng đá Hà Lan đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thật sự. Việc Blind phải sử dụng một trung vệ mới 17 tuổi, De Ligt, đá chính ở một trận đấu như thế này nói lên nhiều điều. Các chấn thương rõ ràng đẩy ông vào thế khó, nhưng ngay cả như thế, De Ligt, người trẻ nhất khoác lên mình màu áo cam từ Mauk Weber hồi năm 1931 và mới đá vài trận cho Ajax, vẫn cho thấy Hà Lan đang thiếu hụt nhân tài ra sao. “Tất nhiên là lúc này thật dễ để nói việc cho cậu ấy đá chính là quá sớm”, Blind nói sau đó.  

Trong bối cảnh nội bộ thường hay nẩy sinh xung đột và bất đồng, bóng đá Hà Lan trong quá khứ vẫn xoay xở vượt qua được các vòng loại nhờ vào sự đông đảo tài năng. Nhưng mấy năm gần đây, nguồn nhân tài đang cạn kiệt. Cho trận gặp Bulgaria, HLV Blind không có một hậu vệ thực sự đẳng cấp nào trong đội hình, với người nổi tiếng nhất chính là con trai ông, Daley Blind, vốn đang thất sủng tại Man United. Còn trên hàng công, đội bóng áo cam phải tiếp tục dựa vào 2 lão tướng không còn mấy năm nữa ở đỉnh cao: Wesley Sneijder, 32 tuổi, và Robben, 33.

Thất bại trước Bulgaria thật đáng thất vọng, nhưng đó có thể không phải là cú vấp cuối cùng của nền bóng đá từng một thời lừng lẫy Hà Lan ở vòng loại World Cup lần này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm