Sanchez không phép thuật, Chile thảm bại

08/10/2016 19:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi nói đến bất kì nguyên nhân nào dẫn đến thất bại kinh khủng trước Ecuador, nhà ĐKVĐ Nam Mỹ có thể lấy lí do rằng, sân Olimpico Atahualpa, với độ cao 2.743 mét so với mực nước biển, không phải là nơi lý tưởng để thi đấu với họ.

Và lịch sử đối đầu giữa Ecuador và Chile ở Quito thì ủng hộ cho thất bại của đội bóng hai lần lên ngôi ở Copa America. Nghe thật nghịch lý, nhưng sự thật, Chile chẳng là gì ở sân Atahualpa. “Không thể bào chữa được gì nữa về thái độ của đội bóng. Nhưng thật sự rất khó khăn khi phải đến Quito. Bạn phải thật khỏe mạnh mới có thể giữ được trái bóng trong chân”, thủ thành Claudio Bravo biện hộ cho trận thua.

Nhưng dù thế nào, thì tất cả đều chứng kiến, hệ thống phòng ngự từng khiến cả Brazil lẫn Argentina phải đau đầu, đã sụp đổ chóng vánh trước tốc độ, sự quyết tâm và mạnh mẽ của đội chủ nhà. Các hậu vệ Chile như đứng nhìn Valencia ghi bàn mở tỉ số trận đấu, và không thật quyết tâm để ngăn cản cú sút của Cristian Ramirez sau đó ít phút. Chile cố vùng vẫy để khoát khỏi địa ngục chơi bóng của Ecuador, nhưng đó là cú giãy giụa trong phờ phạc của đội bóng áo đỏ.

Alexis Sanchez, là hiện thân của sự mệt mỏi và tuyệt vọng của Chile. Mọi điều tốt đẹp nhất, anh dường như đã để lại Arsenal, nơi tiền đạo này ra sân mỗi tuần, ghi bàn và tận hưởng niềm hân hoan của  chiến thắng. Với Chile, Alexis Sanchez chỉ còn lại một nửa của sự sắc bén, tốc độ và lối chơi có thể khiến bất kì hậu vệ nào lo sợ. Ba trận gần nhất, anh tịt ngòi, Chile lao thẳng xuống vị trí thứ 7, về lý thuyết đó là nơi mà anh cùng các đồng đội sẽ phải làm khán giả ở World Cup 2018. Tính dài hơn thì ở vòng loại World Cup, nguyên một năm nay, Alexis Sanchez quên mất cả cách đưa bóng vào lưới từng dễ dàng với anh như thế nào.

“Tôi là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại này, cả ở khía cạnh cá nhân cũng như tập thể. Tôi là người phải kiểm soát được hết mọi vấn đề, tôi sẽ không đánh giá bất cứ cầu thủ nào, đó chỉ là một thất bại mang tính tập thể”, HLV Antonio Pizzi đứng ra nhận hết những chỉ trích về cá nhân mình. Đó là nhiệm vụ của một người dẫn dắt đội bóng. Nhưng Alexis Sanchez và các đồng đội mới nên là những người đầu tiên cảm thấy hối lỗi.

Chile cần một Alexis Sanchez bùng nổ, hoặc ít nhất là một Sanchez phiên bản đích thực đủ để ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng. Nghe như đã có sự tự mãn ở đâu đó trong lòng nhà vô địch Nam Mỹ, ở những đôi chân không còn chạm đất như của tiền đạo 28 tuổi này. Bàn thắng đã bị anh bỏ quên một cách kì lạ, và Chile không biết bao giờ mới tìm kiếm một Sanchez kì diệu của họ như ngày nào.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm