Roger Federer tiết lộ lý do thua sốc tại US Open

04/09/2018 21:21 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Roger Federer đã phải dừng chân ở vòng 4 US Open và nguyên nhân dẫn đến thất bại vừa qua là vì thể lực.

ĐỊA CHẤN: Federer thua sốc tay vợt ngoài Top 50, lỡ hẹn với Djokovic

ĐỊA CHẤN: Federer thua sốc tay vợt ngoài Top 50, lỡ hẹn với Djokovic

Một cơn đại địa chấn đã diễn ra ở US Open 2018: ứng cử viên vô địch Roger Federer đã dừng bước ở vòng 4 sau khi gục ngã 6-3, 5-7, 6-7 (7), 6-7 (3) trước John Millmann (hạng 55 thế giới), và lỡ hẹn với Novak Djokovic ở tứ kết.

 

Một cơn đại địa chấn đã diễn ra ở US Open 2018: ứng cử viên vô địch Roger Federer đã dừng bước ở vòng 4 sau khi gục ngã 6-3, 5-7, 6-7 (7), 6-7 (3) trước John Millmann (hạng 55 thế giới), và lỡ hẹn với Novak Djokovic ở tứ kết.

Đây mới là lần thứ hai Federer thua một tay vợt ngoài Top 50 ở Grand Slam sau khi đã thắng set đầu tiên. Người đầu tiên làm được điều này, trước Millman, là Sergiy Stakhovsky ở vòng 2 Wimbledon 2013. Điều đáng nói là trước trận này, Federer đánh 3 trận mà không thua một set nào.

Sau trận đấu, Federer thừa nhận anh đã cảm thấy khó thở trong điều kiện khí hậu rất ẩm tại Flushing Meadows.

“Đêm nay thật là nóng. Đây là một trong những đêm khó chịu nhất mà tôi từng gặp và tôi cảm thấy không thể thở nổi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp vấn đề như thế này”, Federer chia sẻ. “Thật không thoải mái chút nào. Tôi bị đổ mồ hôi liên tục và điều đó khiến tôi mất sức”.

“Tuy nhiên, John đã thích nghi tốt hơn tôi. Cậu ấy đến từ một trong những nơi có độ ẩm cao nhất thế giới, Brisbane. John đã biết tận dụng cơ hội. Còn tôi, tôi biết mình đã ở trong một tình thế khó khăn”.

Chú thích ảnh
Federer thừa nhận cảm thấy khó thở khi thi đấu với Millman

Chiến thắng hôm qua đã giúp Millman leo lên vị trí 49 thế giới – cao nhất trong sự nghiệp anh. Đối thủ của John Millman ở tứ kết sẽ là Novak Djokovic. Trước đó, tay vợt người Serbia đã giành quyền đi tiếp sau thắng lợi 6-3, 6-4, 6-3 trước đối thủ người Bồ Đào Nha Joao Sousa.

Phát biểu sau khi đánh bại huyền thoại Federer, Millman cho biết: “Tôi vẫn chưa tin được là mình đã đánh bại Roger. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho anh ấy và với mọi thứ anh ấy từng làm cho môn thể thao này, Roger là người hùng của tôi”.

“Hôm nay, chắc chắn anh ấy không có được phong độ tốt nhất. Nhưng tôi sẽ nhận lấy chiến thắng này”.

Chú thích ảnh
Millman đã tạo địa chấn khi đánh bại Federer

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm