Rafael Nadal: 'Tôi không chịu áp lực nào cả!'

16/04/2015 05:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Dính chấn thương kể từ sau chức vô địch Roland Garros thứ 9 năm ngoái, phong độ của Rafael Nadal cứ tụt dốc dần. Nhưng trong cuộc trò chuyện mới nhất với báo chí, anh tỏ ra rất tự tin ngay tại giải đấu Monte Carlo Master đang diễn ra.

Nadal là ‘ông vua đất nện’, điều này đã quá cũ, người ta còn gọi anh là tay vợt chơi đất nện vĩ đại nhất trong lịch sử. Riêng trên mặt sân sở trường này, Nadal đã giành được cả thảy 46 chức vô địch trong đó có kỷ lục 9 danh hiệu tại Paris.

Lạc quan nhưng thực tế

Ở Monte Carlo này, tay vợt người Tây Ban Nha cũng tiệm cận con số 9 với 8 lần đăng quang. Nhưng giải đấu năm nay có vẻ không dễ dàng vì nhiều ý kiến cho rằng Novak Djokovic đang độc cô cầu bại và sẽ là nhà vô địch.

“Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Tôi hẳn nhiên không phải là một ứng viên vô địch ở bất kỳ giải đấu nào nữa. Tôi thi đấu tệ hơn tất cả những tay vợt mà theo lý thuyết, là đối thủ của tôi. Vì thế áp lực không phải dành cho tôi”, Nadal khẳng định. Anh vừa giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trước Lucas Pouille sau 2 set đấu với các tỷ số 6-2, 6-1.

Với một nụ cười hiền lành, Nadal nói thêm: “Thường thì tôi luôn đến một giải đấu đất nện với áp lực phải bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tôi nghĩ những tay vợt lớn khác đều trải qua cảm giác đó thường xuyên. Năm nay thì không. Nhưng dù sao thì được trở lại mặt sân yêu thích của mình cũng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Chỉ biết rằng tôi sẽ phải thi đấu tốt hơn những gì đã làm trước đó”.

Nadal vẫn luôn khiêm tốn, ngay cả khi anh là số 1 thế giới. Và tính cách ấy không chỉ giúp anh giành được sự yêu quý của người hâm mộ khắp thế giới mà còn luôn khiến Nadal thực tế trước mỗi thách thức. Thực tế, đằng sau sự khiêm tốn ấy là những nỗ lực, nghị lực kinh khủng mà khó có tay vợt thứ 2 nào làm được như anh. Gần như thường xuyên phải thi đấu với một cơ thể đau đớn và đầy thương tích nhưng suốt 1 thập kỷ qua, Nadal vẫn vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất.

Hãy tin ở Nadal

Hãy hồi tưởng lại dòng thời gian. 4 tháng sau khi vắng mặt vì chấn thương bàn chân cuối năm 2004, anh vô địch ngay Roland Garros. Sau hàng loạt cơn đau 2 đầu gối dai dẳng và bất ngờ bị Robin Soderling đánh bại tại Paris (lần duy nhất trong 67 trận đã đấu tại thánh địa này), Nadal cũng trở lại mạnh mẽ với liền lúc 3 danh hiệu Grand Slam năm sau đó. Rồi sau 7 tháng vắng mặt với chấn thương đầu gối, cổ tay khiến anh bị Lukas Rosol đánh bại tại Wimbledon thì Nadal cũng vô địch thêm 10 danh hiệu vào năm 2013 trong đó có cả Roland Garros và US Open. Thế nên, đừng quá lo lắng cho anh.

Những ngày này, người ta thấy anh tập luyện rất chăm chỉ ở Mediterranean và nước da thì ngày càng nâu sậm hơn dưới cái nắng mùa Hè Monaco. “Kinh nghiệm nói với tôi rằng những điều nhỏ nhất sẽ tạo nên những khác biệt lớn. Nếu bạn làm tốt những bước đầu, bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục tiến lên. Tôi cần phải bền bỉ, chăm chỉ hơn. Tôi sẽ không thể chơi tốt nếu mắc 4 lỗi liên tiếp như những gì tôi đã làm ở Miami.”, Nadal không ngại chia sẻ điểm yếu.

Tuần trước, ‘ông vua đất nện’ đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH ATP. Trong 8 tuần tới đây, anh sẽ phải bảo vệ 3.780 điểm (với 5.255 điểm sẵn có). Những người bi quan thậm chí còn nghĩ về kịch bản xấu nhất là Nadal sẽ bị đánh bật khỏi Top 10. “Nếu bị tụt xuống vị trí 20 hay 30 thế giới, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Việc duy nhất cần làm sau khủng hoảng là phải chăm chỉ hơn.”, Nadal khẳng định.

Roland Garros tăng tiền thưởng

Theo thông báo của Hiệp hội quần vợt Pháp đưa ra hôm thứ Ba vừa qua, nhà vô địch đơn nam, đơn nữ Roland Garros năm nay sẽ đút túi mỗi người 1,8 triệu euro (nhiều hơn năm ngoái 150 ngàn euro), nâng tổng số tiền thưởng của cả giải lên con số 28.280.600 euro, tức là tăng thêm 3 triệu euro.

Sự gia tăng đáng kể nhất trong giải thưởng tiền - nhiều hơn 20 phần trăm, đến là dành cho những tay vợt thua cuộc trong các trận đấu ở vòng thứ hai, vòng ba và vòng tứ kết. Điều này đã được thực hiện từ năm ngoái.

So với Australian Open thì Roland Garros thưởng nhiều hơn. Tổng số tiền trong quỹ tiền thưởng ở Úc là 27,5 triệu euro. Wimbledon và US Open thì đã tăng từ năm ngoái với lần lượt là các con số 30 triệu 430 ngàn euro và 28 triệu 100 ngàn euro.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm