Quần vợt đang già đi hay sức trẻ ngày càng tệ?

01/10/2018 06:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 28/9 vừa qua là sinh nhật Marin Cilic 30 tuổi, đồng thời đánh dấu một cột mốc lịch sử khi quần vợt không còn một tay vợt nào dưới 30 tuổi từng vô địch Grand Slam.

Juan Martin del Potro: Từng mê bóng đá hơn quần vợt

Juan Martin del Potro: Từng mê bóng đá hơn quần vợt

Từng mê bóng đá hơn quần vợt, là bạn thân của danh thủ Mauro Camonaresi, fan cuồng của Boca Juniors và Juventus,… đó là những tiết lộ rất thú vị về Juan Martin Del Potro, tay vợt nổi tiếng vừa bước sang tuổi 30 hôm qua.

Năm 1877, Spencer Gore lên ngôi vô địch Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại William Marshall 6-1, 6-2, 6-4 trước sự chứng kiến của 200 khán giả có mặt tại All England Club và Croquet Club. Khi đó ông không hề hay biết mình đã trở thành nhà vô địch Grand Slam đầu tiên trong lịch sử quần vợt.

Các nhà vô địch Grand Slam đang ngày càng già

Gore năm đó 27 tuổi. Và kể từ ngày tháng 7 đó tới nay, luôn có một tay vợt dưới 30 tuổi từng giành danh hiệu Grand Slam thi đấu. Nhưng bây giờ, sau 141 năm, điều này đã bị xóa bỏ.

Marin Cilic, nhà vô địch US Open 2014 vừa bước qua tuổi 30. Một tuần trước, Del Potro, người giành danh hiệu US Open năm 2009 cũng vừa tròn 30. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Hiện tại, những tay vợt là nhà vô địch Grand Slam gồm có Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro, và Cilic đều đã ngoài 30. Trong bất kỳ một môn thể thao nào, tuổi tác luôn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công. Độ tuổi được coi là chín trong sự nghiệp của mỗi vận động viên thường là trước 30 tuổi, sung mãn nhất vào thời kỳ 25-28 tuổi. Vậy nên những gì đang diễn ra trong quần vợt vài năm trở lại đây thật trái với thông thường.

Những gạo cội như Federer (37 tuổi), Nadal (32 tuổi) dù trải qua nhiều thăng trầm về tuổi tác và thể lực nhưng vẫn trở lại mạnh mẽ và tiếp tục chinh phục nhiều đỉnh vinh quang. Với những cải tiến mới về kỹ thuật, công nghệ, các phương pháp chăm sóc sức khỏe, bây giờ việc một tay vợt có thể thi đấu kéo dài tới ngưỡng 40 là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Tuy nhiên, nếu đơn thuần chỉ là những lý do kể trên, thì cơ hội hoàn toàn có thể chia đều cho những tay vợt khác.

Tài năng trẻ như lá mùa Thu

Vấn đề của quần vợt nhiều năm qua là hạn hán các tài năng trẻ. Ngoại trừ trường hợp của Naomi Osaka ở US Open vừa qua đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Serena Williams, cả quần vợt nam lẫn nữ đều thiếu đi những nhân tố có thể tạo nên lịch sử và đánh bại thế hệ trước. Dominic Thiem đã lọt vào chung kết Roland Garros năm nay sau nhiều chờ đợi nhưng đến cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua cái bóng khổng lồ của Nadal. Và trong khi Big Three Djokovic, Nadal, Federer vẫn giữ phong độ và thay phiên nhau thống trị quần vợt như thế, cơ hội nào cho những người trẻ tuổi?

Chính Nadal cũng đã khẳng định điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn tháng trước, "Có hai khả năng giải thích được cho việc tại sao chỉ có ba tay vợt thống trị quần vợt trong nhiều năm như vậy. Hoặc là chúng tôi đặc biệt, hoặc là phần còn lại chưa có ai đủ đặc biệt…", tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ. Và điều này từng trùng lặp với một nhận xét khác của Marat Safin: "Nadal và Federer vẫn trên đỉnh vì những tay vợt trẻ quá tệ".

Chắc nhiều người hâm mộ không dám nghĩ tới một quần vợt không có Big Three. Ai sẽ là người tiếp quản họ? Djokovic và Nadal vẫn còn khá trẻ để tiếp tục chặng đường thống trị của họ, ít nhất là vài năm nữa. Từ giờ tới lúc ấy, nếu vẫn không có một tay vợt trẻ nào thực sự nổi bật lên để vô địch Grand Slam thì đó sẽ là điều đáng báo động. Tre già thì măng phải mọc, Federer đã 37 tuổi rồi mà vẫn nằm trên tốp đầu, vẫn vào chung kết Grand Slam nhẹ như không trong khi những thanh niên trai tráng sức dài vai rộng mãi chật vật ở những vòng đấu bình thường.

Yến Nhi (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm