PVF vô địch giải BĐ Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021

31/12/2021 17:35 GMT+7 | Thể thao

Với chiến thắng tối thiểu trước U13 Hà Tĩnh, U13 PVF đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021. Giải đấu đi qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp lòng khán giả và giới chuyên môn.

Hành trình U13 Yamaha Cup 2019 khép lại với thành công rực rỡ tại Cần Thơ

Hành trình U13 Yamaha Cup 2019 khép lại với thành công rực rỡ tại Cần Thơ

Vòng Chung kết U13 Yamaha Cup 2019, đã khép lại thành công vào cuối tuần qua. Các khán giả ở Cần Thơ đã được chứng kiến những trận cầu đẹp mắt nhưng không kém phần kịch tính và hấp dẫn.

Những ấn tượng giải đấu mang lại

Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, đã được diễn ra từ ngày 24/12 đến 31/12 tại TP Vinh. Giải năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Các đội tham gia đã được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội mỗi bảng đá tứ kết.

Khác hẳn với không khí ở trận chung kết U13 toàn quốc năm 2020 được tổ chức trên sân Vinh, trận chung kết U13 năm nay có phần trầm lắng hơn. Bởi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến tương đối phức tạp, thế nên BTC đã quyết định không đón khán giả vào sân để cổ vũ. Tuy nhiên đây vẫn xem là trận đấu thật sự hấp dẫn. Hai đội bóng U13 Hà Tĩnh và U13 PVF đã thể hiện được đẳng cấp và phong độ tuyệt vời trong suốt chặng đường đã qua của giải.

Dù chỉ là những đội bóng đến từ những lò đào tạo còn khá non trẻ, nhưng mùa giải năm nay trong tay họ có những gương mặt cực kỳ ấn tượng. Những cầu thủ như Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Doãn Mạnh (Hà Tĩnh) hay Trần Hoàng Khanh (PVF) đã khẳng định được kỹ năng chơi bóng thuần thục của mình. Ngoài ra dù ở độ tuổi thiếu niên những ở em đã bộc lộ tư duy chiến thuật khá rõ ràng và mạch lạc.

Bên cạnh đó hai đội bóng vào chơi trận chung kết sở hữu những HLV tài năng. Họ đã cho thấy được khả năng cầm quân khi áp dụng vào đội bóng của mình những cách chơi với các triết lý khá hiện đại. Đó là những mục tiêu mà BTC và người hâm mộ luôn muốn hướng đến khi giải đấu được tổ chức.

Khi giải được diễn ra công tác tổ chức được đặt lên hàng đầu, chỉ có đại biểu và những thành viên phục vụ giải mới được có mặt ở sân. Tuy nhiên không vì thế mà tinh thần của các cầu thủ lại thiếu đi khí thế máu lửa trước lúc xung trận.

Chú thích ảnh
U13 PVF đã đăng quang hoàn toàn xứng đáng

Trận chung kết trong mơ của giải đấu

Đúng như những kỳ vọng, trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu, U13 Hà Tĩnh dù được đánh giá có đôi chút nhỉnh hơn. Và thực tế là họ đã chủ động cầm bóng tấn công khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Tuy nhiên lại là đội bị thủng lưới trước.

Từ pha phản công chớp nhoáng U13 PVF đã mở tỷ số của trận đấu, người ghi bàn thắng là ở phút thứ 2 là Nguyễn Văn Bách. Số 25 này nhận được bóng từ đường chọc khe đẹp mắt của đồng đội, rồi sau đó tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Nguyễn Đức Mạnh.

Ghi được bàn thắng dẫn trước khiến cho PVF dễ đưa trận đấu theo ý đồ của mình hơn. Đội bóng của ông Mai Tiến Thành không vội vàng chuyền bóng sang phần sân đối phương mà chủ động luân chuyển bóng chắc chắn với nhau chờ có khoảng trống để tung đòn quyết định.

Dù chịu bàn thua nhưng Hà Tĩnh cũng tỏ ra không quá nôn nóng ghi bàn gỡ hoà. Bởi nếu đội bóng của ông Trần Đức Toản đẩy cao đội hình, sẽ dễ bộc lộ những lỗ hổng phía sau.

Những cái tên như Trần Hoàng Khanh hay Hoàng Trọng Duy Khang của PVF là những cầu thủ rất giỏi khi chơi bóng độc lập. Hai ngôi sao này là những người có thể tạo nên đột biến khi có cơ hội.

Trận đấu dù được hai bên tổ chức khá chặt chẽ, nhưng vẫn có được những pha phối hợp mang đậm yếu tố kỹ, chiến thuật, bản sắc riêng mà mỗi đội đã xây dựng. Các phương án tìm đường vào khung thành của hai thủ môn vẫn được các đội tạo ra một cách khá đa dạng.

Nhìn chung trong hiệp đấu đầu tiên, 2 đội bóng mạnh nhất giải đã thể hiện nhiều sự thận trọng và số cơ hội được tạo ra không nhiều. Nhưng giới chuyên môn vấn đánh giá rất cao về tính chuyên môn của trận đấu này.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được các cầu thủ U13 Hà Tĩnh đẩy lên khá cao. Cầu thủ Nguyễn Văn Khánh của đội bóng này thi đấu rất năng nổ.

Với sở trường cầm bóng đột phá, số 10 này nhiều lần đã gây ra lúng túng cho hàng thủ PVF. Dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Đức Toản, đội bóng của ông đã có nhiều miếng đánh từ hai biên khá sắc sảo, xen lẫn là những cú sút bóng xa từ ngoài vòng cấm. Minh chứng cho điều đó là cú đệm bóng cận thành của Nguyễn Văn Khánh, hay cú sút xa của Trần Thanh Bình, nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hiệp thi đấu thứ 2 này chứng kiến sự ép sân khủng khiếp từ U13 Hà Tĩnh, rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng đều bị các học trò ông Trần Đức Toản bỏ lỡ.

Tuy nhiên cũng phải dành lời khen đến sự chủ động trong lối chơi phòng ngự của các cầu thủ PVF. Và kết quả cuối cùng 1-0 nghiêng về đội bóng của ông Mai Tiến Thành là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những cố gắng của họ.

Với chiến thắng này U13 PVF đã chính thức đăng quang chức vô địch giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021.

Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, ông Mai Tiến Thành chia sẻ: “Cảm xúc khi còn là cầu thủ và khi là HLV nhận được chức vô địch có đôi chút khác nhau. Khi cùng các con bước lên bục vinh quang, tôi cảm thấy vỡ oà trong sung sướng, một cảm xúc lâng lâng rất khó tả.

Tôi cảm ơn các học trò của mình, vì đã thực hiện đúng đấu pháp mà BHL đề ra. Tôi cảm ơn BTC đã tổ chức được một giải đấu rất ý nghĩa, tạo được sân chơi bổ ích cho các con. Qua giải đấu này chắc chắn sẽ có những tài năng bóng đá Việt Nam sẽ được phát hiện”.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm